Một trong những show truyền hình nhận về nhiều ý kiến trái chiều hiện tại là Vietnam’s Next Top Model 2025. Sau khi tập mới nhất - tập 4 lên sóng, chương trình lại gây tranh cãi về thái độ của thủ lĩnh nhà chung Giang Phùng.
Sau khi chiến thắng và trở thành thủ lĩnh, Giang Phùng đưa ra những quy định khá khó hiểu ở nhà chung.

Giang Phùng
Về nơi ở, Giang yêu cầu mọi người dọn ra khỏi phòng master ngay trong đêm để một mình độc chiếm. Cô cũng cho mọi người 10 phút để đưa tất cả hành lý của mình ra khỏi phòng đồng thời dọn đồ của Giang vào đó. “Giang nghĩ rằng một thủ lĩnh thì Giang xứng đáng nhận được tất cả những tiện nghi” - cô nói.
Về các quy định, Giang Phùng cho biết mỗi ngày mới cô sẽ được ra thêm một điều luật mới, bất kỳ.
Về xưng hô, Giang bắt mọi người phải “Dạ thưa thủ lĩnh Giang Phùng” khi nói chuyện với mình và lý giải: “Nó giống như 1 câu signature thôi, mọi người đừng căng thẳng quá”.

Phản ứng của các thí sinh khi nghe quy định mà thủ lĩnh nhà chung đặt ra
Chưa dừng lại ở đó, Giang yêu cầu phải luôn có người canh gác luân phiên cho mình đi ngủ: “Mỗi khi em ngủ thì phải có 2 người đứng cửa canh bất kể ngày hay đêm như vệ sĩ cho đến khi em thức dậy. Mỗi ca sẽ là 2 tiếng và mọi người cứ thuận theo danh sách trên tủ lạnh lần lượt thay ca cho nhau”.
Những quy định oái oăm này khiến các thí sinh bày tỏ sự khó hiểu. Diệp Lục nói: “Là thí sinh nhỏ tuổi gần nhất chương trình mà bắt mọi người dạ thưa thì thật vớ vẩn!”.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Giang Phùng tuyên bố mình sẽ chọn 2 trợ lý: 1 người là cánh tay phải - trợ lý bí mật và 1 người take care cô ở trong trường quay như một trợ lý thực thụ. Mỹ Ngân cho rằng Giang Phùng chỉ là thủ lĩnh nhà chung, không phải thủ lĩnh cuộc thi nên việc trợ lý hỗ trợ ở set quay là không hợp lý thì Giang nói: “Khi em ra quy tắc thì không ai được phép ý kiến và bắt buộc mọi người phải nghe theo”.
Sau khi nhận các thông tin này, Nàng Mơ Trà My nói rằng không nghĩ đi show thực tế mà lại vào vai cung nữ. Mi Lan - 1 trong 2 người đầu tiên phải canh gác cho Giang Phùng ngủ cảm thán: “Nửa đêm không cho người ta ngủ, phải bắt canh 2 bên cửa là thấy hơi bị quá rồi đó”.


Các thí sinh khác phải canh cửa cho Giang Phùng ngủ
Tuy nhiên không phải toàn bộ yêu cầu này của Giang Phùng được thực hiện. Khi cô nói chuyện, nhiều người không phản hồi và ngó lơ, không “Dạ thưa thủ lĩnh Giang Phùng” mà xem cô như người vô hình tạo cục diện chia phe bên 1 và bên 11.
Ngay lập tức drama nhà chung nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, nhiều người để lại bình luận không tích cực với cả Giang Phùng lẫn chương trình. Thậm chí có người còn đưa ra thuyết âm mưu rằng thái độ của Giang là kịch bản chương trình vì người bình thường không ai làm thế.
“Kịch bản chương trình hả? Chứ tôi không nghĩ đó là thật”, “Ai? Ai ép em nói mấy câu này thế Giang? Để cho hợp khuôn mặt của em à?”, “Giang Phùng nghĩ mình là vua chúa chăng?”, “Thủ lĩnh mà tưởng đâu bà nội người ta không đó”, “Drama cũ kỹ, tưởng năm 2015 không”, “Này là có kịch bản đúng không chứ người bình thường ai làm vậy á”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên mảng miếng của Vietnam’s Next Top Model nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trước đó, chương trình có những chi tiết gây tranh cãi.
Chẳng hạn như vụ siêu mẫu Thanh Hằng bị “tấn công” với màn thị phạm treo mình lơ lửng trên không, tạo dáng trong bộ váy khổng lồ. Hay cũng trong thử thách đó, Nàng Mơ Trà My bị chê thậm tệ và áp lực đến mức bật khóc nhưng vẫn được vào vòng trong. Vì vậy cô bị đánh giá là được buff quá lố, không đủ năng lực để đi xa đến vậy.

Thanh Hằng và màn thị phạm gây tranh cãi

Nàng Mơ
Về nhà chung của thí sinh, cư dân mạng cho rằng nơi sinh hoạt chung này "sến rện, rẻ tiền, chắp vá".
(Tổng hợp - Ảnh chụp màn hình/ Vietnam's Next Top Model)