Mùa Vu Lan là thời điểm đặc biệt, khi mọi người hướng về cha mẹ, suy ngẫm về những hy sinh và công ơn nuôi dưỡng. Đây cũng là dịp để con cái trân trọng, và ghi nhớ những giá trị gia đình. Câu chuyện cảm động về Huyền Hrê, một cô gái tí hon đến từ vùng núi Quảng Ngãi, đã thắp lên tinh thần báo hiếu trong mỗi chúng ta. Với chiều cao chỉ 90cm và cân nặng 15kg, Huyền không chỉ vượt qua mặc cảm của bản thân, mà còn thực hiện được một điều kỳ diệu: xây dựng ngôi nhà khang trang tặng bố mẹ.
Ảnh: Độc lạ Bình Dương
Huyền Hrê, sinh năm 1996, là người đồng bào Hrê tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, cô đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, không chỉ về thể chất mà còn về tâm lý. Huyền sống trong mặc cảm, không có bạn bè và thường chăn bò một mình dưới cái nắng gắt. Dù đã học đến lớp 9, nhưng cô vẫn không biết viết và không rành tiếng Kinh. Cuộc sống tưởng chừng như bế tắc đã thay đổi khi cô gặp anh Đoàn Như Phú - người sáng lập kênh YouTube “Độc Lạ Bình Dương” vào 5 năm trước.
Khi biết đến Huyền, anh Phú nhận ra tiềm năng và quyết tâm của cô. Anh cùng một số “người tí hon” khác đã lên đường đến Quảng Ngãi để tìm Huyền, hướng dẫn cô cách làm YouTube và kiếm thu nhập. Huyền nhanh chóng nắm bắt cơ hội, gom quần áo và lên xe đến Bình Dương, nơi mà cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới.
Ảnh: Độc lạ Bình Dương
Tại đây, Huyền không chỉ được đào tạo mà còn tìm thấy những người bạn cùng hoàn cảnh. Cô tham gia vào CLB Người Bé Bỏng, nơi các thành viên học hỏi kỹ năng và hỗ trợ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhờ đó, Huyền trở thành một YouTuber nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt xem và nhận được sự yêu thương từ cộng đồng mạng.
Sau một thời gian làm việc chăm chỉ, Huyền đã tiết kiệm đủ tiền để xây dựng một ngôi nhà cho bố mẹ. Căn nhà một trệt một lầu, với tổng chi phí lên tới hàng tỷ đồng không chỉ là một công trình vật chất, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương và lòng biết ơn. Huyền chia sẻ với báo Tiền Phong: “Từ xưa giờ, bố mẹ em rất buồn vì nuôi em hoài mà không lớn. Nay em xây nhà cho ba mẹ để bù lại cái lỗi không chịu lớn của mình”. Câu nói này thể hiện sự trân trọng, và tình cảm sâu sắc mà Huyền dành cho cha mẹ. Ngôi nhà không chỉ đơn thuần là nơi ở, mà còn là nơi chứa đựng những kỷ niệm, là nơi Huyền mong muốn mang lại hạnh phúc cho bố mẹ sau bao năm hy sinh vì con cái.
Ảnh: Độc lạ Bình Dương
Anh Đoàn Như Phú cho biết trên trang cá nhân, mẹ của Huyền Hrê đã chia sẻ: "Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ Huyền làm ra tiền để xây nhà cho ba mẹ”. Được biết, tổ ấm của gia đình “cô gái tí hon” có tổng cộng 1 phòng cho bố mẹ, và 3 phòng ngủ cho 3 chị em. “Cái giường của em rộng 1m8, mà em cao chưa tới 1m… nên ngủ phải ôm thêm gấu bông mới vừa” - Huyền Hrê kể rồi cười giòn tan.
Không chỉ dừng lại ở việc làm YouTube, “cô gái tí hon” còn tự kinh doanh bằng cách bán hàng online, nuôi heo, nuôi bò và trồng cây. Dù có ngoại hình nhỏ bé như trẻ mẫu giáo, nhưng tiền bạc vào tay cô chỉ biết sinh sôi không ngừng. Huyền Hrê nói chắc nịch, với nụ cười đầy nghị lực: “Căn nhà này hết tỷ rưỡi. Xây xong em còn nợ một ít, nhưng không sao, em sẽ làm tiếp rồi trả hết”.
Ảnh: Độc lạ Bình Dương
Từ một cô gái bé nhỏ nơi núi rừng, Huyền Hrê giờ đã xây dựng được ngôi nhà khang trang để báo hiếu bố mẹ. Hành trình này thực sự không dễ dàng gì với hoàn cảnh đặc biệt của Huyền, thế nhưng câu chuyện đầy cảm hứng của cô là nguồn động lực lớn cho nhiều người.