Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang

Câu hát của ca sĩ Đen "mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau" đã được gia đình chị Mơ hiện thực hoá. Giờ đây, gia đình chị đã biến miếng đất rộng thành một không gian xanh bao phủ quanh ngôi nhà nhỏ, sống cực chill.

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều người lựa chọn rời xa cuộc sống ồn ào náo nhiệt nơi thành thị, chuyển về ở với thiên nhiên núi rừng. Lựa chọn này một phần là để “tránh dịch”, một phần người ta dường như muốn yên tĩnh hơn, rời xa xô bồ, “khói bụi thành phố”.

Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
View đẹp như mơ nhìn lên núi từ căn nhà nhỏ.

Gia đình chị Bùi Mơ chỉ mất một đêm để suy nghĩ, rồi chốt ngay một miếng đất ở ngoại thành, cách trung tâm thị trấn 2 giờ đi xe. Sau 4 tháng xây dựng cấp tốc, ngôi nhà của gia đình nhỏ đã được hoàn thành, cả nhà chuyển hoàn toàn về nơi đây sinh sống.

Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Toàn bộ khu đất rộng rãi của gia đình chị Mơ.
Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Khung cảnh hòa mình với thiên nhiên của ngôi nhà.

Đối với chị Mơ, chị chỉ cần đánh đổi 2 giờ đi xe, đổi lại lấy những ngày hít thở không khí cực kỳ trong lành, con cái có một không gian rộng rãi, hoà mình với cây cỏ để nô đùa, gia đình chị giờ cũng chẳng cần lo không có rau sạch để ăn. Ngôi nhà của chị Mơ đang ở có 80% view là thiên nhiên cây cỏ, không gian cực kỳ thoáng đãng, được xây theo kiến trúc hộp, không cầu kỳ mà đơn giản hoá nội thất, chi phí gần như tối giản.

Được biết, hồi quyết định chuyển về đây sinh sống, vợ chồng chị mua đất xây nhà rơi vào khoảng 2 tỷ đồng. Bà mẹ trẻ cho biết khi ấy đất còn khá rẻ, gần 1 triệu/m2 chứ không như bây giờ giá cả leo thang, bởi nhiều người cũng lựa chọn về quê sinh sống, cuộc sống chốn này dần tấp nập, không còn thưa thớt như xưa.

Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Nội thất gần như tối giản bên trong nhà.
Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Tường đều được làm bằng kính để tận hưởng, ngắm nhìn không gian xanh bên ngoài.

2 tỷ đồng là số tiền không nhỏ, chị Mơ cho hay bản thân cũng chẳng phải đại gia gì, để có được cơ ngơi nhỏ như ngày hôm nay một phần do tiết kiệm trong quá trình học tập, làm việc, một phần cũng là vay mượn. Gia đình chị cũng đã cố gắng, chăm chỉ làm việc thật nhiều để có cuộc sống như hiện tại. Hơn thế, mọi thứ xung quanh và trong nhà đều do người mẹ này tự thiết kế, trang trí nên chi phí rẻ hơn rất nhiều.

Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Khu vui chơi cho các bạn nhỏ ngay bên ngoài nhà.
Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Rộng rãi, thoáng đãng cho các bé thoả sức nô đùa.
Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Không gian xanh được phủ quanh ngôi nhà với hoa thơm, rau củ.
Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Các lối đi cũng được trồng hoa rất xinh xắn, gọn gàng.

Nhiều người cũng nói với chị Mơ rằng với 2 tỷ sao không mua nhà Hà Nội để ở, tiện cho công việc, không vất vả đi lại. Thế nhưng chị chưa bao giờ hối hận với quyết định rời phố về làng của mình.

Đối với đôi vợ chồng này, căn nhà 2 tỷ ở Hà Nội và ở nơi chị đang sống cực kỳ khác biệt. Cuộc sống hiện tại là một không gian xanh, trong lành và thư giãn rộng rãi, không chen chúc như Hà thành. Họ còn tiếc vì bản thân không lựa chọn “về làng” sớm hơn.

Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Chi phí thiết kế được nhà chị tối giản nhờ... "tự thiết kế".
Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Ngôi nhà bên cạnh hoàng hôn càng toát lên vẻ đẹp của nó.
Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Không gian xanh cực chill từ nhà nhìn ra.
Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Lối nhỏ để đi vào nhà.
Cặp vợ chồng bỏ phố về làng, chi 2 tỷ xây nhà rộng thênh thang
Nhìn không gian xanh thoáng đãng cực chill này, bạn đã muốn xách balo để về với làng ngay chưa nào?

Đúng là về với làng quê, cuộc sống chắc chắn sẽ yên bình, thư giãn và hoà với thiên nhiên trong lành hơn phải không nào? Một khi đã chán với cuộc sống phồn hoa phố thị, ngần ngại chi mà không xách balo về quê sống với sở thích của chính mình.

Ảnh: Facebook Bui Mo

Để có được một ngôi nhà ở quê, bạn phải cần một số tiền "vốn". Có được điều đó, mỗi người phải tự note lại cho mình các cách tiết kiệm, từ đó có được một "cơ ngơi nhỏ" cho riêng bản thân, hoặc xây nhà báo hiếu cha mẹ. Nếu chưa có hướng tiết kiệm, thử học ngay cô gái này nhé.

Dương Trâm sau khi lên Sài Gòn học tập để lao mình đi tìm việc làm ngay để có thể trang trải cuộc sống, không phụ thuộc ba mẹ. Cô nàng làm đủ nghề, từ việc phục vụ nhà hàng tiệc cưới, dán tem lên sản phẩm rượu… sau đó thì xin làm ở cửa hàng bán điện thoại, kết thúc quãng thời gian sinh viên, cô đã tiết kiệm 60 triệu đồng. Sau khi ra trường, Trâm vào làm quản lý một shop thời trang với mức lương khá, được bao nhiêu tiền cô đều gửi về gia đình để bố mẹ xây nhà.