NSƯT Hạnh Thúy vừa những clip, hình ảnh mới trong khu vườn nhỏ, trong đó có khoảnh khắc đi nhặt trứng gà. Cô dí dỏm: “Nông dân lam lũ lại đi thu hoạch. Cả tuần được nhiêu đây”. Nữ nghệ sĩ cầm trên tay rổ trứng gà nhà, đầy phấn khởi với thành quả từ việc làm nông dân.
Không chỉ có trứng gà, Hạnh Thúy còn khoe những quả ổi, nhãn, sapoche, mãng cầu, và cả những bó rau, chùm nấm tự tay chăm sóc. Cô thổ lộ: “Cám ơn khu vườn nhỏ của mình”. Với cô, khu vườn này không chỉ là nơi trồng cây mà còn là nơi “tìm thấy niềm vui nho nhỏ”.
Clip: NSƯT Hạnh Thúy đi lấy trứng gà
Nghệ sĩ Hạnh Thúy cầm rổ trứng đầy, khoe niềm vui nhỏ bé từ khu vườn tự tay chăm sóc. Cô cho biết đàn gà mua đợt đi quay phim, sau đó đem về nuôi.
Nữ nghệ sĩ lấy trứng từ ổ có rất nhiều trứng và gà mái đang nằm ấp. Nhiều khán giả đã tò mò: “Một tuần mà được nhiều trứng vậy sao?”, “1 con mà đẻ gì mà 2 màu trứng?” Có người lý giải do trứng khác màu và kích cỡ, chứng tỏ không phải của một con duy nhất. Theo lời một số cư dân mạng có kinh nghiệm, rất có thể đây là “2-3 con gà cùng đẻ chung ổ, nên 1 tuần được 19 trứng là hợp lý”.
Hạnh Thúy cũng quay đến chuồng gà có gà mẹ và gà con. Cô "tẩm bổ" thêm cho những chú gà bằng tôm riu tươi. Trước đây, cô cũng từng chia sẻ thành phẩm trứng từ khu vườn của mình làm nhiều người thích thú.
Ngoài ra, khu vườn nhỏ của Hạnh Thúy còn có nhiều loại rau, cây trái. Gần đây, cô dí dỏm cho biết: “Trồng ổi nữ hoàng mà cuối cùng ra quả như này”.
Những chùm hoa nhãn nở rộ bên cửa sổ. Nữ đạo diễn thổ lộ: "Mùa nhãn lại về rồi. Mỗi tối mùi hoa nhãn dịu quyện trong không khí. Mở cửa sổ ra như mở vào một không gian của hương nhãn. Ngọt ngào lắm".
Clip: Cây mận nhà NSƯT Hạnh Thúy
Chùm khế sai trĩu quả trong khu vườn của diễn viên 7x. Cô hài hước: "Hình như dạo này vàng lên giá đến nỗi quạ chẳng còn vàng để đổi khế".
Vườn nhỏ cũng đủ cung cấp rau cho gia đình. Hạnh Thúy từng chia sẻ: "Hái mớ rau. Luộc hai cái trứng gà nhà đẻ nữa là xong bữa trưa. Thanh đạm quá chừng. Vậy mà vẫn nghèo. Ơi là trời".
Đôi khi, cô trồng cả nấm và khoe: "Quà từ vườn nhà. Thích ơi là thích luôn. Đợt này mắc nuôi 6 con vịt, 9 con gà nên hỏng còn chỗ trồng nấm nên mua về nhét đại nhét đùa vô gốc chuối vậy mà mấy bản vẫn chăm ngoan cho năng suất vượt trội. Tổng thu nhập hôm nay là 670gr nấm".
Mỗi cây, mỗi con trong vườn nhà đều khiến Hạnh Thúy thêm niềm vui và chăm chút. Có lần cô chia sẻ: "Vườn đợt này có nhiêu đây. Cây sapoche trái ê hề mà hổng chín cùng lúc nên lâu lắm mới ăn được một trái, còn lại tự chín tự rụng mất tiêu. Còn mãng cầu thì đợt mua mãng cầu ở phiên chợ tử tế về ăn xong lấy hạt gieo lại. Đợt này là đợt trái thứ hai. Cây to vạm vỡ sau 3 năm mới có trái mà mỗi mùa cũng chỉ vài trái như thế này. Được cái trái rất lớn và ngọt".
Đạo diễn bày tỏ: "Vườn nhà mình như một khu rừng nhỏ luôn rồi. Tại cả mấy tháng nay toàn bỏ bê, rau chết queo hết. Chỉ toàn cây. Một cây mít, hai cây mãng cầu, một cây ổi nữ hoàng, mấy cây đu đủ, giống đu đủ từ quả vườn nhà ngoại Tư đó. Hai cây nhãn, một cây khế, một cây sapoche… vài cây đã mon men nụ và cả trái non. Chờ ngày hái quả lắm đa. Hihi".
Cô thành thật: "Nói vậy thôi chứ cũng hổng dám mong được ăn lắm vì trồng cây ít kinh nghiệm như mình cũng lắm nỗi truân chuyên. Có khi trái chín tới nơi rồi mà còn không được ăn vì chuột, vì dơi, vì ăn trộm ăn trước mình".
"Mấy mẹ gà vịt cũng rụng trứng lai rai, có điều bị chuột ăn nhiều tức ghê mà hỏng biết xử lý sao với lũ chuột. Chỉ coi như vườn là chỗ tìm thấy niềm vui nho nhỏ", Hạnh Thúy tâm sự.