Bố mẹ vay 1 tỷ, chồng tôi nói không cho một xu, nhưng câu sau khiến cả nhà xúc động cảm ơn anh

5 từ “đừng” sau đây, nếu bạn hiểu và làm được, thì dù hôn nhân có sóng gió, bạn cũng không dễ bị cuốn trôi. Và quan trọng hơn, bạn vẫn giữ được giá trị, tự tôn và hạnh phúc của chính mình.

Ở tuổi trung niên, nhiều người phụ nữ bắt đầu nhìn lại cuộc hôn nhân của mình với đầy trăn trở. Họ đã hy sinh cả nửa cuộc đời, gánh vác đủ mọi vai trò: làm vợ, làm mẹ, làm dâu, làm người thu vén. Nhưng đến cuối cùng, họ nhận lại được gì? Một lời cảm ơn? Một ánh mắt thấu hiểu? Thậm chí là sự tồn tại được ghi nhận?

Không. Đôi khi, họ chỉ là một cái bóng trong chính căn nhà mình đã gầy dựng. Vì sao lại như vậy?

Không phải vì họ không đủ tốt, mà vì họ không biết đúng lúc phải “đừng”. Người phụ nữ khôn ngoan ở tuổi trung niên không nằm ở chỗ giỏi chịu đựng hay hy sinh hết mình, mà nằm ở việc biết buông đúng lúc, đúng việc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Đừng làm người ngoài cuộc trong chính căn nhà của mình

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng chỉ cần chăm sóc tốt con cái, nấu ăn, giặt giũ… là đã hoàn thành thiên chức. Mọi việc khác, cứ để chồng lo. Nhưng hôn nhân không phải là phân vai cứng nhắc, mà là sự đồng hành giữa hai người trưởng thành.

Nếu bạn đứng ngoài những quyết định lớn như tài chính, định hướng con cái, quan hệ hai bên nội ngoại thì một ngày nào đó, khi anh ta nói: “Nhà này tôi quyết”, bạn cũng chẳng có quyền lên tiếng. Không phải vì bạn yếu kém, mà vì bạn đã buông vai trò của mình quá lâu.

Hãy nhớ rằng, bạn không đấu tranh, người khác sẽ mặc nhiên nắm quyền.

2. Đừng dốc lòng với nhà chồng mà quên mất bố mẹ ruột của mình

Nhiều phụ nữ vì sợ chồng phật ý mà dè dặt từng đồng với bố mẹ đẻ, trong khi lại rút ruột rút gan hỗ trợ nhà chồng. Nhưng người đời có câu: “Mình không yêu mình, ai yêu mình đây?”

Bạn càng “đổ vào” nhà chồng bao nhiêu, họ càng nghĩ bạn nên như vậy và đó là nghĩa vụ. Chồng bạn càng thấy… bạn "biết điều", đó là điều tất nhiên, nên chẳng có gì đáng trân trọng. 

Sự khôn ngoan của phụ nữ nằm ở chỗ biết cân bằng hai bên. Không phải thiên vị ai, mà là giữ đúng vị trí, đúng giá trị của từng mối quan hệ. Nên nhớ, bạn không yêu thương chính gia đình mình thì đừng mong ai thương bạn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

3. Đừng bỏ quên cảm xúc của chồng dù anh ấy là người trưởng thành

Sau tuổi 40, phụ nữ dễ rơi vào guồng quay con cái, việc nhà, nội ngoại… Và rồi, chồng trở thành “người ở cùng”, không còn là người bạn đời. Bạn thờ ơ. Bạn vô tâm. Bạn nghĩ anh ấy là đàn ông, là người trưởng thành nên tự lo được. 

Nhưng đàn ông, đôi khi giống như một đứa trẻ lớn xác, càng bị lơ là, càng dễ tìm kiếm sự quan tâm ở nơi khác. Hãy nhớ, một cái ôm bất ngờ, một lời khen đúng lúc, một buổi tối trò chuyện không điện thoại tưởng chừng nhỏ bé, nhưng có thể giữ lại rất nhiều điều quý giá.

Hôn nhân cần được nuôi dưỡng. Đừng đợi đến khi mất rồi mới biết mình thiếu.

4. Đừng tự cảm động bởi sự hy sinh của chính mình

“Vì gia đình, tôi bỏ cả sự nghiệp", “Vì chồng con, tôi lo từng miếng ăn, giấc ngủ”…Bạn nghĩ đó là sự cao thượng? Nhưng sự thật là, nếu người khác không thấy, không ghi nhận thì đó là bạn đang tự cảm động bởi sự hy sinh của chính mình. 

Bạn hy sinh, anh ta nói: “Ai bắt em làm?” Bạn chịu thiệt, người ta đáp: “Tự em chọn!”

Phụ nữ cần học cách yêu mình trước. Sự cho đi chỉ có giá trị khi người nhận biết trân trọng. Còn không, nó chỉ là sự lãng phí đau lòng.

Đừng lấy hy sinh làm điều kiện mặc định cho tình yêu. Người khôn ngoan là người cho đúng – giữ đúng. Nếu không, bạn không phải là người cao cả, bạn chỉ là người dễ bị lợi dụng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

5. Đừng nhẫn nhịn đến mức đánh mất chính mình

Phụ nữ trung niên thường tự trấn an: “Vì con, phải nhịn”, “Ly hôn thì mất mặt”… Nhưng những lời tự dằn lòng đó, nhiều khi chỉ là cái cớ để chịu đựng lâu hơn một mối quan hệ không còn xứng đáng.

Bạn im lặng khi bị xúc phạm thì lần sau anh ta sẽ to tiếng hơn. Bạn tha thứ khi bị phản bội, lần sau anh ta sẽ dẫn cả “người thứ ba” về nhà.

Đừng sợ mất mặt, hãy sợ mất mình. Đừng lo ánh nhìn thiên hạ, hãy lo trái tim mình rách nát. Bạn càng nhịn, người ta càng lấn. Bạn càng yếu mềm, người ta càng dửng dưng.

Phụ nữ thông minh không phải là người chịu đựng giỏi mà là người biết đâu là giới hạn. Họ biết lúc nào nên mềm, lúc nào nên cứng, lúc nào giữ và lúc nào cần buông. 

Hôn nhân không phải là chiến trường, nhưng nó cũng không phải nơi để phụ nữ biến mình thành “chiến sĩ hy sinh” mỗi ngày. Biết nói “đừng” đúng lúc là bản lĩnh. Biết giữ giới hạn là trí tuệ. Biết yêu bản thân mới mong có được tình yêu thật sự từ người khác.

Nếu bạn đang ở tuổi trung niên, đang chông chênh giữa yêu – nhịn – giữ – buông, hãy nhớ 5 điều này: Không tham gia, sẽ bị loại; Không công bằng, phải phản kháng; Không quan tâm, sẽ đánh mất; Không được trân trọng, phải dừng lại; Không thể chịu đựng, hãy giải thoát.

Hôn nhân là nơi bạn cần được yêu thương, chứ không phải hy sinh. Hôn nhân không sai, chỉ là bạn cần chọn đúng cách sống trong đó. Và người nắm tay bạn đi hết cuộc đời phải là người tôn trọng bạn, chứ không phải người bạn phải nhún nhường, chịu đựng để giữ lại.

Xem thêm: Nếu đàn ông chủ động cho bạn chạm vào 3 điểm “nhạy cảm này”, chứng tỏ anh ta yêu bạn rất nhiều

Chi tiết lạ trong hôn nhân của Anh Đức và vợ trẻ, giống hệt với vợ chồng NSND Công Lý