Bỗng dưng trở thành kẻ thứ ba khi người yêu lén cưới vợ, muốn chia tay nhưng không thể vì quá yêu

Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba, nhưng bất đắc dĩ lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Bỗng dưng trở thành kẻ thứ ba khi người yêu lén cưới vợ, muốn chia tay nhưng không thể vì quá yêu - 1

Tôi bị lừa dối và từ người yêu tôi lại trở thành bồ của người đàn ông đã có gia đình. (Ảnh minh họa)

Tôi và anh ấy quen nhau cách đây 3 năm, yêu nhau và đã đi quá giới hạn, tôi đã yêu một tình yêu thật đẹp và hết mình vì tình cảm thiêng liêng ấy. Cách đây hơn một năm, bạn trai tôi cưới vợ mà tôi không hề hay biết, anh ấy vẫn qua lại với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi anh ấy nói là đã cưới vợ, tôi đau khổ lắm, oán trách anh ấy và định rằng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

Nhưng rồi, tôi lại vẫn trong vòng tay anh ấy, vì yêu, vì không thể quên được nhau. Dù biết mình là kẻ thứ 3, nhưng tôi không thể nào dừng lại được, thậm còn gặp nhau nhiều hơn. Một tuần, tôi và anh ấy gặp nhau đều đặt 3 - 4 lần, vào những lúc cảm thấy an toàn, không bị phát hiện. Tôi và anh ấy gặp nhau cứ như đôi tình nhân đi chơi, đi ăn và vào nhà nghỉ, khách sạn… hoàn toàn bí mật để không ai biết được.

Xác định là chỉ cặp với nhau, nên tôi và anh ấy thống nhất không làm điều gì bất lợi cho nhau, cố gắng giữ bí mật cho nhau. Tôi là người tình bên ngoài, không có bất kỳ đòi hỏi nào, mặc dù tôi rất muốn sở hữu, làm vợ của anh ấy. Không đến được với nhau, tôi phải chấp nhận làm kẻ thứ 3, chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ. Mỗi khi anh ấy về bên vợ, tôi cảm thấy trong lòng ghen tuông, tức tối mà không làm gì được.

Mỗi ngày, tôi không nhắn tin, gọi điện cho anh ấy vào giờ làm hay giờ anh ấy ở nhà. Nếu như muốn liên lạc, sẽ tìm cách bí mật gọi, nhắn cho nhau. Anh ấy cũng phải trốn ra ngoài để nhắn gọi cho tôi. Cũng rất may, đợt cưới vợ xong thì anh ấy đi học, nên chúng tôi có nhiều thời gian để bên nhau mà vợ anh ấy không hề hay biết.

Có lần tôi cảm thấy tổn thương, tuyệt vọng khi anh ấy bên vợ, nên tôi tìm cách liên lạc, hờn trách anh ấy. Vợ anh ta biết được, hai vợ chồng cãi vã, xô xát nhau. Anh ấy không sợ mà vẫn cứ đến gặp tôi. Nhìn thấy anh ấy đau khổ, tay chân xước xát mà tôi đau xót vô cùng. Tôi từ bỏ chiếm hữu anh ấy và chấp nhận mọi thứ, miễn là được gặp anh ấy; kệ mọi thứ, đến đâu thì đến.

Tôi cũng nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho tôi là rất lớn, không thể thiếu tôi được. Anh ấy cũng cảm thấy đau khổ, không cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn chuyện chăn gối với vợ nên luôn nhớ và tìm đến tôi. Nhiều lần tôi chủ động chia tay, muốn đi đâu đó thật xa để có cuộc sống mới và không làm tổn thương đến vợ con anh ấy. Nhưng chỉ được một tuần, chúng tôi lại tìm đến nhau. Tôi chấp nhận chung chồng, anh ấy về nhà là của vợ con, còn ra ngoài là thuộc về tôi.

Trước đây, tôi cũng rất ghét đàn ông lăng nhăng, ghét kẻ ngoại tình. Vậy mà vô tình tôi lại thành kẻ thứ 3, xen vào cuộc sống của người khác. Tôi vừa yêu, vừa hận anh ấy. Tôi ngổn ngang tâm trạng, lúc muốn gia đình anh ấy tan nát, khi thấy hối lỗi muốn rời xa. Nhiều lần cố gắng quên, vùi đầu vào công việc, xin đi công tác xa dài ngày... nhưng mọi thứ đều vô ích.

Tôi bị lừa dối và từ người yêu tôi lại trở thành bồ của người đàn ông đã có gia đình. Tôi không muốn bao biện điều gì vì quá sai, tôi muốn dừng lại nhưng vì quá yêu nên chưa thể cắt đứt. Tôi thấy mình chẳng ra gì, muốn làm lại mọi thứ. Tôi phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này? Hãy cho tôi lời khuyên!