Chàng trai đi hẹn hò khiến bà mối “phát cáu” vì nói quá nhỏ

Được mai mối cùng cô gái chưa từng yêu liệu chàng trai Quảng Trị sống nội tâm và ít nói có khiến cô nàng bấm nút?

Chương trình Hẹn ăn trưa tuần này cùng bà mối Cát Tường gặp gỡ Trương Văn Minh (31 tuổi, Quảng Trị) kỹ thuật điện ở Đồng Nai và Hoàng Thị Thảo (30 tuổi, Lâm Đồng) nhân viên văn phòng & HLV Yoga ở TP.HCM.

Chàng trai đi hẹn hò khiến bà mối “phát cáu” vì nói quá nhỏ - 3

Hoàng Thảo là người tự lập, có chính kiến, biết nấu ăn, biết chăm sóc bản thân và gia đình. Cô có điểm yếu hướng nội, nhút nhát và hơi bướng.

Chàng trai đi hẹn hò khiến bà mối “phát cáu” vì nói quá nhỏ - 4

Trương Minh có điểm mạnh biết nấu ăn, việc gì cũng có thể làm được. Anh chàng có điểm yếu ít nói, nói nhỏ khiến bà mối “phát cáu” vì cứ thủ thỉ không ai nghe thấy gì.

Chàng trai đi hẹn hò khiến bà mối “phát cáu” vì nói quá nhỏ - 5

Đàng trai trải qua một mối tình vài tháng chia tay do tính cách cả hai trái ngược. Đàng gái chỉ dừng ở cảm giác thích chứ chưa từng yêu ai.

Chàng trai đi hẹn hò khiến bà mối “phát cáu” vì nói quá nhỏ - 6

Tham gia chương trình, nữ HLV Yoga hơi khó tính mong muốn tìm bạn trai chín chắn, trưởng thành, sạch sẽ, tươm tất, gọn gàng, có chính kiến, đàng hoàng tử tế, có chí tiến thủ trong công việc và cuộc sống, thích một môn thể thao. Chàng kỹ thuật điện chỉ cần một người phụ nữ đơn giản, không cầu kỳ, cả hai yêu nhau là được.

Chàng trai đi hẹn hò khiến bà mối “phát cáu” vì nói quá nhỏ - 7

Mở cửa trái tim, Trương Minh loạn nhịp trước cô gái dịu dàng, xinh đẹp đối diện. Hoàng Thảo cảm nhận bạn trai rất hiền hậu, ít nói.

Chàng trai đi hẹn hò khiến bà mối “phát cáu” vì nói quá nhỏ - 8

Cùng nhau trò chuyện về công việc, sở thích cũng như quan điểm tình yêu, cặp đôi ít nói và sống nội tâm chỉ cần cả hai yêu nhau là được và nếu có điều gì không hài lòng về đối phương thì có thể thẳng thắn với nhau.

Chàng trai đi hẹn hò khiến bà mối “phát cáu” vì nói quá nhỏ - 9

Sau khi cùng nắm tay trao nhau cảm xúc, cô gái xinh đẹp đã từ chối bấm nút hẹn hò rưng rưng nói rằng “Em thấy anh rất là tốt. Em hy vọng anh tìm được bạn gái thực sự tốt. Cảm nhận của em thấy mình chưa phù hợp. Em là người sống nội tâm rồi nên cần một người hài hước có thể ở cạnh đồng hành cùng em nên em rất tiếc”.