MB88
VT88

Chuyện cảm động sau bức ảnh kỷ yếu bố mẹ chụp cùng con gái ở Hòa Bình

“Bố mẹ không hoàn hảo nhưng nuôi con lớn lên với dáng vẻ rất hạnh phúc”, dòng chú thích phía dưới một bức ảnh kỷ yếu khiến nhiều người cảm động.

Khoảnh khắc ý nghĩa

“Bức ảnh có tiền cũng không mua được. Cả nhà cùng hiện diện trong khoảnh khắc ý nghĩa, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm tự hào, hạnh phúc và yêu thương vô bờ. Tuy bố mẹ không hoàn hảo nhưng nuôi con lớn lên với dáng vẻ rất hạnh phúc”.

Dòng chia sẻ bên dưới bức ảnh cô nữ sinh cùng bố mẹ và anh trai đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng những ngày qua.

Bức ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội

Bức ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội

Trong ảnh, một nữ sinh mặc áo dài trắng, nở nụ cười rạng rỡ đứng giữa bố và mẹ trong ngày sắp tốt nghiệp phổ thông. Ngoài cùng bên trái là anh trai cô. Được chia sẻ trên một diễn đàn mạng xã hội, bức ảnh nhận 29.000 lượt “thả tim”. 

Theo tìm hiểu, Nguyễn Ngọc Lan (SN 2007, trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) là nữ sinh trong bức ảnh. Trong buổi chụp hình kỷ yếu tốt nghiệp cấp 3, Lan mời bố mẹ và anh trai đến chụp cùng. Cô hạnh phúc khi cả nhà có được bức ảnh ý nghĩa.

Bố Lan là ông Tuấn (52 tuổi), còn mẹ cô là bà Thỏa (55 tuổi). Ông Tuấn bị dị tật bẩm sinh, suốt bao năm qua đi lại bằng hai đầu gối. Bà Thỏa bị bệnh động kinh, năm 2018 bà bị bỏng nặng khi đang nấu ăn khiến gương mặt biến dạng.

Dưới bài đăng của Lan, dân mạng để lại nhiều bình luận như: “Đời không lấy đi hết của ai cái gì, cảm phục tinh thần của cô chú, nuôi dạy các con nên người”; “Tấm ảnh gia đình rất đẹp. Tôi thấy ở đó niềm tự hào của bố mẹ và hạnh phúc của các con”;...

Tình yêu của cha mẹ

Bức hình được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Hai ngày qua, nữ sinh Hòa Bình nhận được rất nhiều tin nhắn động viên của người thân, bạn bè và cả người lạ. Nhiều người bày tỏ xúc động về niềm hạnh phúc đặc biệt của gia đình cô.

Ngọc Lan có những khoảnh khắc đáng nhớ bên bố mẹ

“Tôi kể với bố mẹ chuyện này. Bố tôi cười bảo ‘Thật không tin được’”, Lan kể.

Dù hoàn cảnh khắc nghiệt, bố mẹ của Ngọc Lan vẫn cố gắng làm lụng, nuôi hai người con (một trai, một gái) trưởng thành. Người con trai cả đã lập gia đình, hiện sống và làm việc tại Hải Phòng.

Ngọc Lan chia sẻ, cô luôn biết ơn nghị lực của bố và tình thương yêu của mẹ. 

“Bố tôi không hoàn hảo về mọi mặt nhưng tình yêu thương con cái luôn tròn đầy. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bị bố đánh đòn. Dù tôi làm sai việc gì, bố cũng chỉ nhắc nhở rồi thôi. Mẹ sức khỏe yếu nhưng vẫn quan tâm, yêu thương tôi”.

Được bố động viên, Lan cố gắng học hành. Cô dự định tốt nghiệp cấp 3 sẽ thi vào cao đẳng, đại học, phấn đấu có công việc ổn định.

Khoảnh khắc đời thường của Ngọc Lan bên bố mẹ 

Khoảnh khắc đời thường của Ngọc Lan bên bố mẹ 

Tấm gương nghị lực

Hai năm về nhà ông Tuấn làm dâu, chị Vũ Hồng Huế (chị dâu của Ngọc Lan) thấu hiểu rõ nỗi vất vả và nghị lực của bố mẹ chồng.

Ông Tuấn làm nhiều công việc khác nhau, vừa cấy lúa, chăm sóc vườn na, vừa chạy xe 3 bánh chở hàng thuê. Hình ảnh bố chồng đi lại bằng hai đầu gối nhưng làm việc gì cũng nhanh thoăn thoắt đã quen thuộc với Hồng Huế suốt 2 năm qua.

“Sức khỏe mẹ chồng tôi yếu đi nhiều sau lần bị bỏng. Gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai bố. Từ kiếm tiền đến đi chợ, nấu cơm, làm việc nhà... đều do bố đảm nhiệm. 

Bố tôi đi chở lúa, chở na... thuê cho người ta, kiếm tiền nuôi em Lan ăn học. Bố vẫn động viên em ấy học lên nữa để sau này có việc làm ổn định, cuộc sống về sau bớt nhọc nhằn”, chị Hồng Huế chia sẻ.

Chị Huế kể thêm, thường ngày bố mẹ chồng chị ăn uống tiết kiệm nhưng mỗi khi con trai, con dâu về lại thịt gà hay mua đồ ăn ngon đãi các con. Tình yêu thương chân thành mà chất phác của bố mẹ khiến chị cảm động.

“Bố tôi từng nói ‘các con làm con của bố đã khổ, bố không bao giờ muốn quát mắng đứa nào’. Tôi thực sự cảm phục nghị lực và tình thương dành cho con cái của bố”, chị Huế tâm sự.

Ảnh: NVCC