Con dâu đưa cả nhà đi du lịch, ngày thứ 3 thấy bài đăng Facebook của bà thông gia mà tôi mất ngủ

Câu nói của con khiến tôi như tỉnh dậy sau giấc mơ.

Tôi và Hương kết hôn cách đây 7 năm. Lúc đó, chúng tôi không có điều kiện tổ chức một đám cưới rình rang, chỉ làm mâm cơm nhỏ mời hai bên gia đình. Tôi là nhân viên văn phòng, lương ba cọc ba đồng, trong lòng lúc nào cũng thấy áy náy vì chưa thể cho Hương một cuộc sống đủ đầy.

Chẳng bao lâu sau đám cưới, Hương mang thai. Ốm nghén nặng khiến cô ấy phải nghỉ việc để dưỡng thai. Ở nhà rảnh rỗi, Hương bắt đầu chơi bài với mấy chị em trong khu trọ cho vui. Nhưng rồi, vui chơi thành nghiện, càng lúc càng sa đà.

Khi con gái tôi là bé Na được 1 tuổi, Hương vẫn không chịu đi làm lại. Cô ấy dành thời gian nhiều hơn cho các cuộc đỏ đen, bỏ bê nhà cửa, con cái. Tôi cố gắng khuyên bảo, nhẹ nhàng có, cứng rắn có, nhưng Hương vẫn không thay đổi.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi hàng xóm xì xào rằng Hương có quan hệ mờ ám với một người đàn ông thường chơi bài cùng. Tôi đau lòng, cảm thấy bị phản bội và cuối cùng quyết định ly hôn.

Lúc đó, sự nghiệp tôi đang phát triển, còn bé Na mới chỉ 4 tuổi. Dù rất thương con nhưng tôi nghĩ bé sẽ cần mẹ nhiều hơn, nên đồng ý để Hương nuôi con. Tôi gửi 5 triệu đồng mỗi tháng phụ cấp nuôi dưỡng, đúng hạn, không thiếu một đồng.

Ngày đó, cảm thấy bị phản bội và cuối cùng tôi quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)

Ngày đó, cảm thấy bị phản bội và cuối cùng tôi quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)

Sau ly hôn, tôi dồn hết thời gian cho công việc. Còn Hương thì có vài mối tình ngắn ngủi nhưng đều không đi đến đâu.

Dù đã ly hôn, cô ấy vẫn hay nhắn tin xin thêm tiền với lý do mua đồ cho con, lúc thì cần tiền khám bệnh, lúc lại bảo hỏng điện thoại, phải mua cái mới. Tôi từ chối thì cô ấy lại nhắn dài kể công ngày xưa chịu khổ với tôi ra sao, khóc lóc trách tôi bạc bẽo. Tôi mềm lòng, lại giúp.

Có đợt, cô ấy từng sống chung với một người đàn ông khoảng nửa năm rồi chia tay. Sau đó, vợ cũ bắt đầu nhắn tin với tôi bằng thái độ khác hẳn, dịu dàng hơn, quan tâm đến tôi nhiều hơn. Tôi nhận ra cô ấy đang ngỏ ý muốn quay lại.

Sinh nhật 6 tuổi của con gái, Hương mời tôi đến nhà. Cô tự tay nấu một mâm cơm tươm tất. Không khí hôm đó khiến tôi bồi hồi, nhớ lại thời chúng tôi còn hạnh phúc.

Sau bữa ăn, Hương nắm tay tôi, khóc. Cô ấy nói rằng năm xưa không hề phản bội tôi, chỉ là mê cờ bạc quá mà làm tổn thương gia đình. Vợ cũ còn bảo giờ đã thay đổi, những năm qua sống không vui vẻ gì, rất nhớ những ngày được bên tôi và con. Rồi cô ấy nghẹn ngào:

- Mình quay lại anh nhé? Vì con, vì cả em nữa...

Tôi lặng người. Không thể phủ nhận rằng tôi từng yêu Hương rất nhiều. Nhìn sang bé Na, thấy con đang chơi với miếng bánh sinh nhật trên tay, mặt mũi lem nhem, tôi viện cớ bế con đi rửa mặt để suy nghĩ thêm.

Vừa lau mặt cho con xong, Na bỗng nắm áo tôi, lí nhí:

- Bố ơi, đừng cưới lại với mẹ nhé...

Tôi sững sờ. Một đứa trẻ mới 6 tuổi, sao lại nói ra điều đó?

Tôi hỏi nhỏ:

- Tại sao con lại nói vậy?

Con gái nói với tôi rằng con bé không muốn tôi tái hôn với vợ cũ. (Ảnh minh họa)

Con gái nói với tôi rằng con bé không muốn tôi tái hôn với vợ cũ. (Ảnh minh họa)

Na lí nhí trả lời, mắt rơm rớm:

- Mẹ hay la con, mẹ đi chơi suốt, con ở nhà với bác hàng xóm hoài. Con nhớ bố, con muốn ở với bố...

Câu nói đó khiến tôi như tỉnh dậy sau giấc mơ. Thì ra, thời gian qua con bé đã chịu nhiều thiệt thòi hơn tôi tưởng. Dù thương Hương, dù còn vương chút tình nghĩa cũ, nhưng người tôi cần quan tâm nhất lúc này là con gái tôi.

Tôi không trách Hương nữa. Ai cũng có lúc sai, quan trọng là nhận ra và thay đổi. Nhưng việc tái hôn không thể chỉ vì cảm xúc nhất thời, hay vì sợ con thiếu thốn tình cảm. Tôi nghĩ, có những mối quan hệ dù đã cũ, vẫn có thể giữ lại dưới một hình thức khác. Đó là bạn, là bố mẹ cùng nuôi con chứ không nhất thiết phải quay lại làm vợ chồng.

Tôi nhẹ nhàng bước ra, nói với Hương:

- Anh nghĩ, chúng ta nên là những người bạn tốt, cùng nuôi dạy con thật tốt. Anh biết em đã cố gắng thay đổi, anh trân trọng điều đó. Nhưng quay lại thì chưa phải lúc. Hãy để mọi thứ tự nhiên, vì con, chúng ta có thể cùng làm lại, nhưng là theo một cách khác. Anh cũng muốn đón bé Na về nuôi, em có bằng lòng không?

Hương nhìn tôi, im lặng. Một lát sau, cô ấy gật đầu, mắt cô ấy đỏ hoe.

Từ hôm đó, tôi và Hương phối hợp tốt hơn trong việc nuôi bé Na. Cô ấy dần trở nên điềm đạm, chăm lo cho con nhiều hơn. Bé Na thì vui vẻ hẳn, vì được cả bố lẫn mẹ quan tâm.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình. Nhưng khi ta đặt tình thương đúng chỗ, thì dù không quay lại như xưa, mọi chuyện vẫn có thể có một kết thúc đẹp, cho tất cả.

Tôi cưới bạn thân của vợ cũ, ngày con trai chào đời, vợ cũ gửi một tin nhắn khiến tôi bàng hoàng