Cuối tháng 12/2024, “hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm và ông xã Mai Thiên Ân đã chính thức về chung một nhà. Sau khi kết hôn, nàng dâu sinh năm 2000 cũng thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh trong cuộc sống đời thường của cả hai vợ chồng.
Vợ chồng Thanh Tâm.
Nàng dâu xin gọi mẹ chồng tương lai bằng mẹ ngay từ khi yêu
Mới đây, nàng hot girl và mẹ chồng Nguyễn Thị Kim Nga (54 tuổi) đã có dịp chia sẻ về mối quan hệ giữa hai người trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu. “Hot girl trứng rán” cho biết, cô nàng được chồng đưa về ra mắt khi cả hai mới quen nhau 2 ngày, chính vì vậy khi đó cô không nghĩ cô Nga sẽ là mẹ chồng của mình.
Lần đầu tiên gặp cô Nga, Thanh Tâm rất bất ngờ vì mẹ quá trẻ trung và “xì-tin”. “Tôi nhỏ hơn anh Ân rất nhiều tuổi nên khi gặp mặt mẹ, tôi sợ sẽ có khoảng cách về thế hệ. Nhưng mẹ còn xì-tin hơn cả chồng tôi bây giờ nữa, rất quan tâm, chăm sóc. Mẹ còn là một người yêu cái đẹp, tôi cũng vậy nên khi mới gặp nhau, hai mẹ con rất hợp nhau về cách nói chuyện. Lúc đó, mẹ liên tục khen tôi: ‘Sao con đẹp quá’”, Thanh Tâm nhớ lại.
Về phía cô Kim Nga, cô cũng rất ấn tượng với Thanh Tâm ngay từ lần đầu gặp mặt vì cô nàng quá xinh đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ, lễ phép và hiền lành.
Cô Nga, mẹ chồng Thanh Tâm.
Thanh Tâm và chồng yêu nhau khoảng 1,5 năm mới tổ chức đám cưới, chính vì thế cô đã được tiếp xúc với cô Nga rất nhiều lần từ trước khi cưới. Thanh Tâm kể, gia đình cô rất truyền thống, phụ nữ thường là người vào bếp. Mỗi lần về nhà chồng tương lai chơi, cô nàng đều chủ động vào bếp phụ cô Nga.
Thế nhưng, cô Nga lại là một bà mẹ “tân thời”, thường nhận hết việc về mình và “đuổi” Tâm ra ngoài ngồi chơi, ăn uống, khiến cô nàng bị sốc. Hai mẹ con còn rất hợp tính nhau, nhất là trong việc làm đẹp. Chính vì thế, ngay từ khi chưa cưới, Thanh Tâm đã mạnh dạn xin gọi cô Nga bằng “mẹ” vì cô cảm thấy sự thân thuộc, thân quen.
Nàng dâu bị mẹ chồng “đuổi” khỏi bếp ngay ngày đầu về làm dâu
Đám cưới của Thanh Tâm diễn ra trong sự hân hoan của gia đình hai bên. Đáng nói, hai bà sui gia còn rất thân thiết với nhau, thậm chí rủ nhau mặc đồ đôi. “Hai mẹ còn hơn cả cô dâu nữa. Buổi sáng mặc bộ khác, buổi tối mặc bộ khác, mỗi lễ mặc một bộ khác nhau, may 5-6 bộ áo dài”, nàng dâu 2000 nói.
Phần cảm động nhất có lẽ là phần chia sẻ của bố đẻ Thanh Tâm – người mà từ trước nay vẫn rất kiệm lời và nghiêm khắc với các con. “Lúc trao tôi cho anh Ân chồng tôi, ba tôi nói với mẹ chồng tôi: ‘Sau này Ân về làm rể nhà tôi, tôi xem con như con ruột trong nhà, nên tôi cũng mong khi bé Tâm về làm dâu nhà chị, chị cũng coi Tâm như con ruột vậy. Nếu con có làm gì sai, chị cũng nhẹ nhàng dạy bảo cháu, chứ chị đừng nói những câu như là ‘sao bố mẹ không dạy con’”, Thanh Tâm kể lại. Đó là câu nói khiến cả cô Nga và Thanh Tâm đều xúc động rơi nước mắt trong lễ cưới.
Cô xuống bếp phụ mẹ chồng nấu cơm nhưng bị mẹ chồng “đuổi ra”, bảo lên phòng trang điểm, làm đẹp để chiều đi làm. “Mẹ đặt đâu con ngồi đó” nên Thanh Tâm đành nghe theo.
Chia sẻ về chuyện này, cô Nga nói: “Thực ra trước đám cưới các con đã rất vất vả rồi, vì phải tự tay lo mọi thứ, vì thế tôi muốn những ngày sau đó các con được nghỉ ngơi”.
Khi được đặt câu hỏi, nếu cứ “chiều” các con như thế thì liệu có tốt không, sau này các con có em bé liệu có biết cách chăm sóc không, thì cô Nga đáp: “Tôi nghĩ thời bây giờ không biết thì tra cứu trên mạng là được. Các con có điều kiện thì nhờ cả giúp việc nữa.
Còn chuyện tập cho con làm việc nhà đương nhiên tôi sẽ tập, nhưng ở thời điểm khác thích hợp hơn. Thời đại này đâu thể nào bắt con dâu dậy từ 5h sáng nấu cơm cho cả nhà, mua cái này cái kia về cho mẹ chồng ăn sáng. Tôi không như vậy mà để con tự do”.
Về việc cho các con ở riêng ngay từ đầu, cô Nga nói rằng cô tôn trọng tự do của các con. “Ban đầu vợ chồng tôi nghĩ rằng sau khi cưới, các con sẽ ở chung, nhà thêm người sẽ vui vì nhà tôi cũng vắng người. Nhưng khi con xin ra ở riêng thì tôi nghĩ cũng đúng. Chén đĩa ở chung với nhau còn mẻ còn sứt, huống gì là mẹ chồng nàng dâu ở chung với nhau.
Con về nó mệt, nó nằm ngủ. Sáng ngủ dậy có khi chúng nó không gấp chăn màn, nhưng ở với mẹ lại phải gấp vì ngại, sợ mẹ chồng chê trách con dâu lười biếng. Mẹ chồng nấu mặn, nấu nhạt, con dâu phải ăn, không dám chê. Nên thôi, tôi cho con ở riêng để tình cảm mẹ con lúc nào cũng đẹp như vậy. Khi ở riêng, nhiều khi con sẽ trưởng hành hơn, ở chung đôi khi con sẽ ỷ lại”, mẹ chồng Thanh Tâm bày tỏ.
Clip: Trần Thanh Tâm chia sẻ chuyện ngày đầu về làm dâu
Không những tâm lý trong chuyện ăn ở, cô Nga còn rất tâm lý trong cả chuyện ứng xử. Bất kể khi nào hai vợ chồng Thanh Tâm cãi nhau, cô đều đứng về phía nàng dâu.
Mỗi khi con dâu gọi cho mẹ chồng than vãn, cô Nga ngay lập tức nhấc máy gọi cho con trai để dặn dò “phải nhường vợ”. Cô luôn nói với con trai rằng, ra ngoài có thể hơn thua với người khác nhưng về nhà phải bao dung với vợ.
“Nếu ra đường, con đi làm kiếm tiền, mưu sinh, con có thể hơn thua ngoài đường, nhưng về nhà không được hơn thua với vợ. Mình chịu thiệt một tí có làm sao đâu, vợ mình mà! Phụ nữ đã thiệt thòi nhiều rồi…’. Tôi luôn nói với Ân như vậy!”, cô Nga chia sẻ.
Về phía Thanh Tâm, cô cho biết chồng là một người khá nghiêm khắc, cộc cằn, hay nóng giận nên hay khắc khẩu với mẹ. Vì thế, cô cũng là người ở giữa kết nối mẹ chồng và chồng lại.
Cuối chương trình Mẹ chồng nàng dâu, Thanh Tâm viết thư bày tỏ tình cảm với mẹ chồng: “Con không nghĩ là con sẽ được mẹ yêu thương nhiều đến thế, bởi vì con là một cô bé hơi hậu đậu và cũng chưa trưởng thành lắm. Từ ngày đầu gặp mẹ, được anh Ân dẫn về ra mắt, con đã có một cảm nhận rất thân quen với mẹ, và bây giờ con đã về làm dâu của mẹ rồi nè.
Có một người mẹ chồng hiện đại và yêu thương con là sự may mắn và hạnh phúc của con… Tuy là mẹ chồng nhưng trong tim con, mẹ như mẹ ruột của con vậy. Vì mẹ ruột của con ở xa, ở đây con chỉ có mẹ thôi. Yêu thương, chăm sóc và quan tâm con, con thực sự rất trân quý điều này.
Con cảm ơn mẹ vì đã luôn lắng nghe và thấu hiểu con. Cảm ơn mẹ đã cho con tình thương gia đình ở đây khi con phải sống xa nhà. Cảm ơn mẹ đã nhận con làm con dâu, người sẽ chăm sóc con trai mẹ đến hết đời. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con thương mẹ Nga”.
Ngược lại, cô Nga cũng nhắn gửi tới con dâu mới: “Trong hôn nhân, con đừng nghĩ rằng chỉ có màu hồng, màu đỏ. Nó sẽ thay đổi từng ngày, từng tháng với nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng mẹ mong rằng màu hồng, màu đỏ sẽ luôn hiện hữu trong gia đình mình. Mẹ chỉ mong con luôn là một người con hiếu thảo, yêu thương con của mẹ vô điều kiện, còn những chuyện khác để mẹ lo”.