Cư dân mạng ''cạn lời" khi cặp vợ chồng ly hôn chỉ vì quả trứng

Sự việc "quả trứng" này giống như giọt nước làm tràn ly, khiến bao bất mãn tích tụ trong lòng của người vợ tuôn trào ra ngoài.

Mới đây, một đoạn video giám sát gia đình dài tới 17 phút ở Trung Quốc đang lan truyền chóng mặt trên mạng. Nội dung video cho thấy một cặp vợ chồng ở Tứ Xuyên cãi vã dữ dội vì vấn đề chia phần trứng gà, cuối cùng dẫn tới việc người vợ mất kiểm soát cảm xúc, hét lên, lật bàn ăn, và kết thúc bằng quyết định ly hôn. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và tranh luận sôi nổi.

Theo đó, sự việc xảy ra trong kỳ nghỉ hè, 2 đứa cháu của người vợ từ Quảng Đông đến thăm, cô nhiệt tình chuẩn bị một bàn đầy món ăn, trong đó có 2 quả trứng gà luộc dành cho các cháu.

Người chồng muốn ăn phần trứng gà của các cháu.

Người chồng muốn ăn phần trứng gà của các cháu.

Người chồng khi ngồi vào bàn phát hiện mình không có trứng để ăn, bực bội hỏi: “Tôi không nên ăn sao? Cả 3 đứa đều có, còn trứng của tôi đâu”.

Dù người vợ giải thích vẫn còn các món ăn khác và có thể luộc thêm trứng nhưng người chồng kiên quyết từ chối và nói thẳng với cháu: “Nó ăn phần của tôi, tôi ăn gì?”, thái độ cứng rắn không thay đổi.

Ban đầu người vợ cố gắng giữ bình tĩnh rồi rời bàn ăn nhưng người chồng vẫn lải nhải không ngừng. Sau đó, người vợ dường như không chịu nổi nên hét lớn "đừng ai ăn nữa", rồi lật đổ hết bàn ăn. Người chồng đẩy cô vào phòng ngủ, định đánh, khiến tình hình mất kiểm soát.

Người vợ mất kiểm soát, lật đổ cả bàn ăn.

Người vợ mất kiểm soát, lật đổ cả bàn ăn.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, phần lớn cư dân mạng chỉ trích người chồng chuyện nhỏ xé to, thiếu tinh tế. Nhiều người cho rằng việc tranh giành đồ ăn với trẻ nhỏ không chỉ là hành vi bất lịch sự mà còn phản ánh vấn đề thái độ trong đời sống hằng ngày.

Khi sự việc tiếp tục lan rộng, người vợ trong livestream tiết lộ: “Sẽ ly hôn! Tôi nhất định sẽ ly hôn!”, đồng thời cho biết đã về nhà mẹ đẻ ở Phật Sơn (Quảng Đông), chuẩn bị tìm việc và làm thủ tục ly hôn, con gái sẽ sống cùng cô để cuộc sống trở lại bình thường.

Cô nhấn mạnh, “sự kiện quả trứng gà” không phải nguyên nhân duy nhất châm ngòi mâu thuẫn, mà là kết quả của việc lâu dài tích tụ oán giận. Trong hôn nhân thiếu thấu hiểu và quan tâm, cô năm xưa không nghe lời cha can ngăn, 24 tuổi một mình gả xa đến Tứ Xuyên, 2 người cũng chưa từng tổ chức hôn lễ. Những trọng trách lớn trong gia đình đều đặt lên vai cô, trong khi lời hứa bù đắp của chồng chưa bao giờ được thực hiện. Tất cả những điều này trở thành nỗi tiếc nuối và bất mãn trong lòng.

Nhiều cư dân mạng ủng hộ người vợ ly hôn, cho rằng người chồng tính toán với trẻ con là mất tư cách đàn ông. Một số người phân tích, những tranh cãi kiểu này thường chỉ là bề nổi, nguyên nhân thực sự là do lâu dài tích tụ bất mãn, rạn nứt tình cảm, rào cản lớn nhất là thiếu giao tiếp và đổ lỗi cho nhau.

Theo thông tin từ các nguồn tin đáng tin cậy, 2 vợ chồng đã quyết định ly hôn. Người vợ đã bắt đầu các bước cần thiết, trong khi người chồng cũng đồng ý và sẵn sàng chu cấp cho con cái. Dù nguyên nhân khởi phát chỉ là một sự việc nhỏ liên quan đến "một quả trứng gà" nhưng nó đã phơi bày những nguy cơ tiềm ẩn từ những mâu thuẫn và oán giận tích tụ trong đời sống gia đình. Sự việc này cũng đã khơi dậy nhiều suy ngẫm trong công chúng về cách duy trì hạnh phúc trong hôn nhân.