Cùng thuộc thế hệ 2k, 3 nàng hậu này đều lấy chồng đại gia, có người lấy mối tình đầu hơn 16 tuổi

Vợ chồng tôi lấy nhau gần 2 năm nay nhưng vợ vẫn dùng thuốc tránh thai mỗi ngày. Tuần vừa rồi, tôi quyết định không cho cô ấy dùng nữa để sớm có con.

Mẹ mất trong 1 lần bị tai biến, bà ra đi để lại tôi và đứa em gái, chúng tôi đang học cấp 2. Mẹ khuất chưa hết tang, bố tôi đã đi bước nữa với 1 người đồng nghiệp. Những lúc nhìn thấy bố và mẹ kế quấn quýt bên nhau thì tôi ghét lắm, chỉ muốn bỏ nhà đi cho khuất mắt.

Nhưng khi đó tôi còn nhỏ, ra ngoài chỉ bơ vơ không biết làm gì để kiếm sống. Thế nên tôi đành phải nhẫn nhịn cảnh 2 người âu yếm nhau mỗi ngày. Khi tôi đậu vào cấp 3, bố muốn con trai nghỉ học để đi kiếm tiền, còn mẹ kế bắt tôi phải học để có tương lai tốt đẹp. Từ sau lần đó, anh em tôi đã cải thiện ánh mắt với mẹ kế.

Sau khi học xong cấp 3, tôi quyết định đi làm để không phải phụ thuộc vào gia đình nữa. Làm được 4 năm thì tôi có bạn gái, chúng tôi yêu nhau vài tháng thì tiến đến hôn nhân.

Ngày tôi đưa bạn gái về giới thiệu, bố tôi không ý kiến gì nhưng mẹ kế lại phản đối gay gắt. Bà nói:

“Mẹ thấy bạn gái con là người không đứng đắn đàng hoàng, lấy người như thế rồi sớm muộn cũng ly hôn. Tốt nhất con nên tìm người con gái chăm chỉ làm việc mà lấy để tương lai được thuận lợi”.

Khi tôi đậu vào cấp 3, bố muốn con trai nghỉ học để đi kiếm tiền, còn mẹ kế bắt tôi phải học để có tương lai tốt đẹp. (Ảnh minh họa)

Khi tôi đậu vào cấp 3, bố muốn con trai nghỉ học để đi kiếm tiền, còn mẹ kế bắt tôi phải học để có tương lai tốt đẹp. (Ảnh minh họa)

Dù mẹ kế ngăn cản gay gắt nhưng tôi không nghe theo bà mà quyết tâm cưới người con gái mình yêu. Lấy vợ được nửa năm thì tôi xin bố cho mảnh đất bên cạnh để xây nhà. Bố tôi không ý kiến gì, còn mẹ kế phản đối gay gắt:

“Thu nhập của các con còn thấp, nếu cho đất cũng chỉ xây được ngôi nhà nhỏ xíu. Tốt nhất các con cố gắng làm vài năm nữa, khi nào có nhiều tiền rồi xây nhà to cũng chưa muộn”.

Thấy mẹ kế không đồng ý, bố cũng đổi ý, đứng về phía bà. Tôi vô cùng tức giận, rõ ràng đất của mẹ tôi, mẹ kế chẳng đóng góp chút công lao sức lực gì, vậy mà giờ bà lại có quyền quyết định tài sản của gia đình tôi.

Tôi và mẹ kế có cuộc cãi nhau rất lớn, cuối cùng tôi bức xúc và chuyển ra ngoài sống để không phải nhìn thấy mặt bà ấy nữa.

Từ ngày ra ngoài sống, tôi mới nhận thấy vợ tôi quá lười biếng và bẩn thỉu. Lúc trước sống cùng với bố mẹ, chúng tôi đi làm cả ngày, về đến nhà chỉ việc tắm rửa rồi ngồi vào mâm cơm. Ngày nghỉ thì vợ chồng về ngoại chơi đến tối muộn mới về nhà.

Tôi ăn ngoài hay bị đau bụng nên hối vợ mua đồ về nấu ăn, thế nhưng cô ấy nói:

“Em không phải là người giúp việc của anh, thích ăn đi mà nấu, đây không rảnh”.

Tôi và mẹ kế có cuộc cãi nhau rất lớn, cuối cùng tôi bức xúc và chuyển ra ngoài sống để không phải nhìn thấy mặt bà ấy nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi và mẹ kế có cuộc cãi nhau rất lớn, cuối cùng tôi bức xúc và chuyển ra ngoài sống để không phải nhìn thấy mặt bà ấy nữa. (Ảnh minh họa)

Suốt 1 năm nay, ngày nào đi làm về, tôi cũng ghé qua chợ mua thức ăn về chế biến, còn vợ bận rộn đi hẹn hò với bạn hay thể dục thẩm mỹ. Đến khi nào cơm nước xong xuôi, nhà cửa sạch sẽ thì vợ mới ló mặt về. Nói nhiều thì vợ chồng cãi vã nhau cả ngày, không nói thì tôi khó chịu trong người.

Nào ngờ, vợ nói:

“Khi nào bố mẹ cắt đất để xây nhà rồi mới tính chuyện sinh con, em không muốn con sinh ra trong ngôi nhà chật hẹp. Nếu trong năm nay anh mà không có đất làm nhà, cẩn thận vợ cũng không giữ nổi đâu”.

Không thể bình tĩnh trước lời nói đầy thách thức của vợ, tôi nói sẽ không bao giờ xin bố cắt đất nữa, cô ấy muốn theo người đàn ông giàu có khác thì viết đơn ly hôn ngay đi.

Dường như vợ đã mong chờ ngày này từ rất lâu, cô ấy liền lấy giấy viết đơn ly hôn. Hiện đơn đã nộp ra tòa và bố mẹ tôi cũng biết chuyện.

Hôm qua, tôi trở về nhà, tôi kể tất cả những tật xấu của vợ và nhận thấy bản thân đã sai khi cố lấy người con gái chẳng ra gì. Tôi cũng cảm ơn mẹ kế đã ngăn cản bố cắt đất cho tôi xây nhà. Nếu không đất nhà tôi sẽ bị chia đôi sau khi ra tòa.

Nếu rơi vào trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?

Nếu rơi vào trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?




Chị dâu khóc nghẹn vì không dạy nổi hai con, tôi đau lòng nhớ lại mẹ kế của mình