Để mẹ gặp cậu bạn thân, con trai choáng váng khi 2 tháng sau có bố dượng mới

Cô nói, khi cô và con trai tới nhà Takhari, họ thấy Takhari đang đứng cạnh đường, thật cao lớn và đẹp trai.

Dawn Northey, 42 tuổi, là một người phụ nữ đến từ Scotland. Cô ngay lập tức bị thu hút bởi cậu bạn thân của con trai mình trong lần gặp gỡ đầu tiên, từ đó phát triển thành một chuyện tình chênh lệch tuổi tác khiến nhiều người chỉ trích.

Cậu con trai Callum của cô Dawn, 18 tuổi, đã quen người bạn Takhari Aldridge, 20 tuổi, trong một trò chơi. Tháng 6/2017, cô Dawn, lúc này đã kết hôn, lái xe 300 dặm đưa con trai đến nhà bạn thân chơi game. Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Takhari.

Cô vào nhà trò chuyện với mẹ của Takhari, còn 2 cậu con trai chơi game trên lầu. Hai bà mẹ tán chuyện về con trai họ, thật vui mừng khi 2 chàng thanh niên có mối quan hệ tốt với nhau.

Một tuần sau, cô Dawn lái xe đến đón con trai về. Cô nói với Takhari rằng, anh chàng được chào đón ở nhà cô bất kể khi nào. Còn Takhari cho cô số điện thoại, dặn cô hãy gọi cho anh chàng nếu cô bị lạc trên đường. 

de me gap cau ban than, con trai choang vang khi 2 thang sau co bo duong moi - 1

Cặp đôi "đũa lệch".

Sau cuộc gặp định mệnh ấy, trở về nhà, cuộc hôn nhân 15 năm giữa cô Dawn và chồng đã kết thúc. Khi họ chia tay là vào tháng 1/2018. Cô Dawn, con trai Callum và con gái Addison 8 tuổi, 3 người rời nhà chuyển đến sinh sống ở Blantyre, South Lanks. 

Bảy tuần sau, Takhari đến chơi nhà họ rồi ngủ lại. Dawn nói rằng, cô rất phấn khích khi gặp lại chàng thanh niên bảnh trai ấy. Cô liên tục nhìn trộm anh chàng mọi nơi trong nhà. Và mỗi ngày cô phải dặn lòng mình rằng cô đã quá già đối với anh chàng. Cô cũng đâu phải một người ngốc nghếch mà hy vọng vào mối tình vượt tuổi tác như vậy. 

Một tuần sau, Dawn chở Takhari về nhà. Trên đường đi, họ trò chuyện về cuộc sống của mỗi người. Khi họ đến nơi, lúc chào tạm biệt ra về, Takhari đột nhiên cúi xuống và hôn cô trong xe. “Tôi không thể tin nổi. Tôi không biết anh ấy cũng thích tôi. Tâm trạng tôi lúc ấy như đang bay trên mặt trăng vậy”, Dawn nói.

Tối hôm đó, tình trẻ nhắn tin cho cô Dawn nói rằng, anh chàng mong chờ tưởng chết để được hôn cô kể từ khi 2 người họ gặp nhau. Sau đó, Dawn và Takhari bí mật nhắn tin mỗi ngày cho nhau nhưng qua 6 ngày, mẹ của Takhari đã phát hiện ra những tin nhắn ấy và đuổi con trai ra khỏi nhà.

de me gap cau ban than, con trai choang vang khi 2 thang sau co bo duong moi - 2

Cô Dawn hơn người tình trẻ 22 tuổi.

Dawn nói: “Tôi đau lòng vô cùng. Takhari không có nơi nào để sống nên tôi bảo anh ấy hãy đến ở cùng mấy mẹ con tôi. Nhưng có một vấn đề là tôi phải nói mọi chuyện cho con trai biết. Tối ấy, tôi nói với Callum rằng Takhari và tôi đang yêu nhau. Cũng giải thích với thằng bé, nếu nó không chấp nhận thì chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức, vì cả hai chúng tôi đều không muốn làm tổn thương nó. Nhưng Callum lại thoải mái nói với tôi rằng nó ổn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế”.

Được sự đồng ý của Callum, Dawn và Takhari đã chuyển đến sống cùng nhau. Không được bao lâu thì họ bắt đầu phải đối mặt với những chỉ trích từ những người xung quanh. Dawn buồn bã cho biết: “Khi tôi cầm tay Takhari ở nơi công cộng, mấy người lạ mặt cho rằng tôi thật bẩn thỉu. Hôm Takhari bị thương ở đốt ngón tay phải đến bệnh viện, y tá thậm chí còn nói: "Tôi sẽ kiểm tra bàn tay của con trai cô ngay đây." Tôi cảm thấy rất xấu hổ nhưng vẫn đính chính với cô ấy rằng tôi là bạn gái của anh ấy chứ không phải mẹ. Cô ấy xin lỗi và nói rằng đó là vì tôi trông già hơn bạn trai rất nhiều”.

de me gap cau ban than, con trai choang vang khi 2 thang sau co bo duong moi - 3

Dù có cách biệt lớn về tuổi tác nhưng cặp đôi khẳng định họ luôn hạnh phúc bên nhau.

Có người còn buộc tội cô Dawn đã lạm dụng Takhari và đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Họ khá lo lắng nhưng rõ ràng khi họ gặp nhau thì Takhari là một người trưởng thành, không phải là một đứa trẻ nữa. Cô Dawn bày tỏ, cô không thể hiểu được tại sao mọi người lại dè bỉu mối quan hệ của họ khi họ chỉ đơn giản là hạnh phúc trong tình yêu. Cô Dawn thổ lộ, trước khi gặp Takhari, cô không thể tin rằng mình có thể bị hấp dẫn bởi một anh chàng ở độ tuổi 18. Thật may là anh chàng đó cũng dành tình cảm cho cô.

Mặc dù khoảng cách tuổi tác giữa họ là 22 song cặp đôi vẫn khẳng định họ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Dawn giãi bày: “Takhari đã cho tôi một cuộc sống mới. Anh ấy và Callum vẫn là bạn thân, mối quan hệ của chúng tôi không hề ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Bây giờ con gái tôi còn gọi Takhari là bố, thật sự đáng yêu. Mặc dù mẹ của Takhari không chúc phúc cho chúng tôi nhưng chúng tôi thực sự hy vọng sẽ có một ngày cô ấy ưng thuận”.

Sốc vì chồng có con riêng nhưng biết rõ đầu đuôi tôi lại vui vẻ chấp nhận mẹ con họ
Theo Hải Đường (T/h) (Khám phá)