Gửi nhà chồng gần 1 tỷ đồng, khi xin lại tiền, con dâu bị mẹ chồng mắng té tát

Nỗi đau không chỉ đến từ sự vô ơn, mà còn từ chính sự im lặng của người đàn ông chị từng tin yêu.

Tủi thân, tổn thương và chị dần hiểu rằng, bản thân đang sống trong một mái nhà không thuộc về mình.

Tủi thân, tổn thương và chị dần hiểu rằng, bản thân đang sống trong một mái nhà không thuộc về mình.

Tin tưởng chồng đến mức trao toàn bộ số tiền tiết kiệm và cả phần của cha mẹ ruột để chồng làm ăn, người phụ nữ 35 tuổi ở TP.HCM ngỡ rằng mình đang vun đắp hạnh phúc. Nhưng sau tất cả, thứ chị nhận về chỉ là sự phủi tay, im lặng và một tờ sổ đỏ không có tên mình.

Câu chuyện trong chương trình Người thứ ba là lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị của niềm tin, tài chính và sự tỉnh táo trong tình yêu.

Chị là một người phụ nữ làm kinh doanh tự do, sống cùng con gái nhỏ tại TP.HCM sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trước khi kết hôn, chị sống kín đáo, không bận tâm đến chuyện tình cảm, chỉ tập trung học hành và làm việc. Người chồng là mối tình đầu và cũng là người chị đặt trọn niềm tin.

Sau một năm quen biết, chị kết hôn và nhanh chóng mang thai. Tin tưởng vào tình yêu, chị trao cho chồng toàn bộ 200 triệu đồng tiền tiết kiệm và 700 triệu đồng do cha mẹ ruột cho để hỗ trợ anh làm ăn. Nhưng số tiền đó đi đâu, chị không hề hay biết.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi gia đình chồng đề nghị mua nhà mới và dọn về ở chung. Họ cương quyết không để chị đứng tên trên sổ đỏ vì “sợ rắc rối tài sản”. Về sống chung, chị nhận ra sự niềm nở ban đầu chỉ là lớp vỏ mỏng manh. Mang thai nhưng mỗi ngày chị vẫn phải tự tay vào bếp, nấu những bữa ăn từ thực phẩm không tươi mới do ba mẹ chồng mua. Tủi thân, tổn thương và chị dần hiểu rằng, bản thân đang sống trong một mái nhà không thuộc về mình.

Khi con chào đời, chị xin chồng 5 triệu đồng mua tã nhưng bị từ chối thẳng thừng. Không còn cách nào khác, chị bán trang sức, rút bảo hiểm và khởi nghiệp online để tự lo cho con. Trong một bữa cơm, khi nhắc về khoản tiền chồng đã vay, chị bị mẹ chồng hất chén cơm vào mặt, kèm lời đe dọa: “An phận đi, không có quyền đòi hỏi”.

Nỗi đau không chỉ đến từ sự vô ơn, mà còn từ chính sự im lặng của người đàn ông chị từng tin yêu. Khi chị hỏi: "Vì sao ba mẹ chồng đối xử như vậy?", anh ta lạnh lùng: “Rồi ba mẹ cũng mất, chỉ còn vợ chồng mình với nhau thôi”.

Đỉnh điểm là khi chồng gom gần 1 tỷ đồng về quê xây nhà thờ họ. Chị chỉ nhẹ nhàng đề cập số tiền cũ nhưng anh lại đập bàn, quát lớn: “An phận đi!”. Tất cả chỉ được giao dịch qua lời nói, không giấy tờ và sự tin tưởng giờ trở thành cái bẫy đầy cay đắng.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A phân tích: “Vấn đề không nằm ở ba mẹ chồng, mà ở chính người chồng. Anh ấy có quyền tự quyết nhưng chọn cách đứng ngoài, để mặc vợ chịu đựng”.

Sau ly hôn, chị giành được quyền nuôi con. Người chồng được tòa yêu cầu chu cấp 4 triệu đồng/tháng nhưng gửi tháng có, tháng không. Khoản 700 triệu kia chị không dám nói thật với cha mẹ, chỉ viện cớ “kẹt tiền”. Có lúc chị nghĩ đến việc về nhà chồng cũ gây áp lực. Nhưng chuyên gia tâm lý can ngăn: “Người ta có tiền, có thế, mình đối đầu chỉ thiệt thân”.

Chuyên gia tâm lý cho chị lời khuyên rằng: Hãy thành thật với cha mẹ ruột vì đây là lúc cần đồng lòng để vượt qua khó khăn. “Đừng để mọi kế hoạch đời mình phụ thuộc vào 700 triệu kia vì khi nào họ trả thì mình đâu biết được”, chuyên gia nhấn mạnh.

Là người theo đạo Thiên Chúa, chị từng nghĩ rằng, khổ là gánh nạn thay cho người khác. Nhưng giờ chị hiểu: “Khổ vì chồng để biết không ai đáng để mình giao hết cuộc đời. Khổ vì tiền để học cách rạch ròi tài chính. Khổ vì tình để học cách yêu đúng người”.

Kết thúc chương trình, chị không bật đèn sân khấu. Trong bóng tối, chị gửi lời nhắn nhủ: “Phụ nữ, trước khi yêu và kết hôn, đừng vội vàng. Tiền của mình, mình giữ. Hôn nhân không phải là phó thác, mà là đồng hành. Phải tỉnh táo để yêu và mạnh mẽ để rời đi nếu cần”.