Trong khi chồng tôi học hành giỏi giang và thành đạt thì Trí – em trai chồng lười biếng, không có việc làm phải sống phụ thuộc vào bố mẹ. Sau khi mẹ chồng mất, sức khỏe bố yếu, không thể kiếm tiền cung phụng con trai út nữa thì em ấy quay ra hành hạ mắng mỏ ông.
Không thể sống nổi với Trí, bố chồng gọi điện kể hết tội trạng của em ấy và ngỏ ý muốn ra phố sống cùng gia đình tôi. Chồng tôi là người con hiếu thảo, ngay khi biết bố bị Trí hành hạ đến héo mòn liền về quê đưa ông ra phố chăm sóc.
Suốt 8 năm nay, bố chồng sống cùng với gia đình tôi. Từ ngày sống cùng với con cháu, ông được ăn uống ngủ nghỉ điều độ, không phải nghe lời quát mắng dọa nạt của Trí nữa nên khỏe ra rất nhiều.
Vì vợ chồng tôi đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, thế nên phải thuê giúp việc đưa đón 2 con và lo cơm nước cho bố. Đầu năm nay, giúp việc cũ nghỉ nên tôi phải thuê người mới.
Người ấy tên Hạnh, ít hơn tôi vài tuổi, đã từng ly hôn chồng, có 1 con nhưng ở với bố. Em ấy làm việc chăm chỉ, sạch sẽ, biết việc nên được lòng mọi người trong gia đình tôi.
Từ ngày bố đến sống cùng với gia đình tôi, không có ai để bòn rút tiền nữa nên Trí bỏ đi biệt tích nhiều năm liền. 4 tháng trước, Trí bất ngờ trở về và đến thăm bố. Em ấy nói là làm bảo vệ, tiền kiếm được đủ chi tiêu ăn uống.
Chồng tôi là người con hiếu thảo, ngay khi biết bố bị Trí hành hạ đến héo mòn liền về quê đưa ông ra phố chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Lần này Trí trở về, mọi người đều khuyên tìm vợ nhưng em ấy buồn rầu nói 37 tuổi, tiền làm không đủ nuôi bản thân nên không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ. Thương em trai, mấy tháng qua, chồng tôi giới thiệu cho vài công việc tốt nhưng Trí không chịu làm, vẫn muốn gắn bó với công việc bảo vệ.
Nhà tôi vẫn còn phòng trống nhưng Trí muốn tự do nên không thích sống cùng với anh chị. Mỗi tháng, em ấy đến nhà tôi chơi vài lần. Thấy em trai chững chạc và sống tử tế hơn nên chồng tôi ngày càng thương em ấy nhiều hơn.
3 tuần trước, khi vào nhà tắm, tôi bất ngờ phát hiện 1 que thử thai 2 vạch để trên bệ bồn cầu. Trong nhà chỉ có tôi và Hạnh là phụ nữ, ngay lập tức tôi gọi em ấy đến để hỏi.
Hạnh thú nhận là từng lên giường với chồng tôi trong 1 lần tôi về nhà ngoại. Khi đó, chồng tôi uống rượu say với bạn, về nhà anh ấy kéo Hạnh vào phòng ngủ cả đêm bên nhau.
Ngay sau đó, tôi gọi chồng xuống nhà và yêu cầu anh giải thích. Thế nhưng chồng tôi giơ tay thề thốt là chưa bao giờ ngủ với Hạnh và khẳng định đó không phải con của anh.
Để chứng minh bản thân là đúng, Hạnh muốn chọc ối để xét nghiệm ADN. Chồng tôi nói không lừa dối vợ con và sẵn sàng làm xét nghiệm, anh ấy chấp nhận chi tiền.
Ngay sau đó, chúng tôi đưa Hạnh đi làm xét nghiệm ADN thai nhi. Ngày nhận kết quả, tôi ngã quỵ khi biết thai nhi là con của chồng tôi. Thế nhưng anh ấy vẫn không chịu nhận.
Hạnh thú nhận là từng lên giường với chồng tôi trong 1 lần tôi về nhà ngoại. (Ảnh minh họa)
Giữa lúc gia đình tôi đang rối bời, bố chồng đi tập thể dục về, thấy mặt các con như đưa đám nên đã hỏi han. Tôi bức xúc kể lại chuyện chồng ngoại tình với giúp việc và làm em ấy có thai nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm.
Ngay khi nghe xong, bố chồng nói:
“Chồng con không làm thì sao nó chịu nhận. Tháng trước, bố thấy Trí bước ra khỏi phòng Hạnh, bố nghi 2 đứa đã ăn nằm với nhau. Trí là đứa con bất trị, mưu mô, bố nghi chính Hạnh và Trí muốn dùng cái thai để ép vợ chồng con đưa tiền”.
Chúng tôi choáng váng khi nghe những lời bố chồng nói và hoàn toàn có khả năng là sự thật. Đến lúc này thì Hạnh không thể chối cãi được nữa nên đành thú nhận tất cả. Không thể lấy được tiền từ chồng tôi, Hạnh cũng nói thẳng nếu không có 2 tỷ thì sẽ bỏ thai và không lấy Trí làm chồng. Theo mọi người, chúng tôi có nên bỏ 2 tỷ ra để cho Trí có 1 gia đình đàng hoàng không?
Xem thêm Người tình dùng cái thai để ép tôi đưa 4 tỷ nuôi con, vợ đã cứu tôi một “nước cờ”