Người người ghen tị vì tôi được chồng chiều, 3 hôm trước anh báo tin sét đánh ngang tai

Trong mắt người khác, tôi là một người phụ nữ giỏi giang, có một gia đình hạnh phúc và được chồng yêu thương chiều chuộng hết mực, nhưng không ngờ cách đây 3 hôm anh báo tôi 1 tin như sét đánh ngang tai.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm rồi và có với nhau một con gái hơn 1 tuổi. Từ hồi yêu, chồng đã vay tôi 20 triệu và anh nói là để trả nợ tiền mua xe ô tô, nhưng sau này tôi mới biết đó là khoản nợ từ việc chơi tài chính, còn cụ thể là trò gì thì tôi cũng không rõ.

Sau đó vì cưới nhau nên tôi không đòi lại số tiền chồng đã mượn trước cưới làm gì. Tiền của vợ hay của chồng thì lúc này đều là của chung để lo cho gia đình, rạch ròi quá làm gì.

Năm đầu tiên cưới, anh nợ 70 triệu và nói với tôi là do anh chơi casino. Vì bố mẹ chồng khuyên nhủ nên tôi ngậm ngùi trả nợ với hy vọng anh sẽ thay đổi, không còn chơi như vậy nữa vì nó khác gì những trò chơi đỏ đen đâu. Và sau đó tôi cũng không thấy anh chơi nữa thật, anh bắt đầu chuyên tâm làm việc kiếm tiền và đỡ đần tôi việc nhà.

Hai năm sau cưới, chúng tôi mua xe ô tô. Cách đây hơn một năm, khi sắp sinh con tôi bàn với chồng mua trả góp căn nhà để vợ chồng sống cho thoải mái. Anh đồng ý, vậy là cùng với số tiền tiết kiệm bao năm cộng thêm đi vay ngân hàng, chúng tôi đã mua được một căn chung cư với 2 phòng ngủ.

Người người ghen tị vì tôi được chồng chiều, 3 hôm trước anh báo tin sét đánh ngang tai - 1

Trong mắt mọi người, tôi rất tài giỏi và được chồng chiều, bản thân tôi cũng hài lòng với những gì mình đang có. (Ảnh minh họa)

Con gái chào đời, hôm nào anh cũng đi làm về sớm để chơi với con hoặc phụ giúp tôi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Lương tháng của anh 30 triệu, anh cũng đưa tôi 25 triệu, chỉ giữ lại 5 triệu để ăn sáng, đổ xăng và thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè.

Còn tôi làm kinh doanh nên thu nhập hàng tháng rất khá. Mỗi tháng trả nợ ngân hàng cả gốc và lãi khoảng 40 triệu, cộng thêm nuôi con, lương cho giúp việc thì số tiền còn lại tôi chi tiêu khá thoải mái.

Vì vậy trong mắt người khác, tôi là một người phụ nữ giỏi giang, có một gia đình hạnh phúc và được chồng yêu thương chiều chuộng hết mực. Bản thân tôi cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại, tôi không cầu mong gì hơn nữa. Ấy thế mà cách đây 3 hôm, chồng bỗng báo cho tôi một tin như sét đánh ngang tai.

- Anh thấy nhà mình nợ nhiều quá, thấy em vất vả gồng gánh cái nhà này anh không đành lòng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh chơi lại casino, mong kiếm được nhiều tiền hơn để trả nợ. Mấy tháng đầu anh có lãi được 200 triệu nhưng sau đó ham quá lại đổ hết vào chơi tiếp và cuối cùng mất cả vốn lẫn lãi.

Vì muốn gỡ gạc nên anh đã cắm ô tô rồi đi vay nặng lãi để chơi, giờ số nợ hơn 500 triệu rồi. Mỗi tháng phải trả lãi 15 triệu anh đuối quá. Anh thực sự không biết giờ phải làm thế nào nữa. Anh sai quá, anh xin lỗi em…

Người người ghen tị vì tôi được chồng chiều, 3 hôm trước anh báo tin sét đánh ngang tai - 3

Cách đây 3 hôm chồng báo tôi 1 tin như sét đánh ngang tai khiến tôi suy sụp. (Ảnh minh họa)

Tai tôi như ù đi khi nghe anh nói tin đó. Không hiểu sao anh lại lao vào trò đó nữa. Tôi đã khóc rất nhiều. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói chồng về thưa chuyện với bố mẹ anh, bảo bố mẹ trả nợ giúp chứ tôi thực sự không thể gánh thêm khoản nợ nào nữa.

- Nợ của anh, anh tự giải quyết. Anh về mà bảo bố mẹ anh trả nợ cho. Em không liên quan. Đây có phải là lần đầu tiên anh chơi trò này và vỡ nợ đâu, em đã trả nợ hộ anh bao lần rồi? Tại sao anh vẫn u mê không lối thoát như vậy chứ?

Giờ mà bán xe, mọi chuyện vỡ lở ra tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Ngôi nhà hạnh phúc mà tôi gây dựng, tổ ấm bao người ngưỡng mộ vậy mà giờ đây anh lại phá tan tất cả. Tôi biết cờ bạc ngấm vào máu, anh không thể sửa đổi được nữa rồi. Nếu bỏ qua cho anh lần này thì lần sau e là con số sẽ to hơn. Nhưng giờ nếu bỏ chồng, tôi lại thương con gái, bé còn quá nhỏ. Giờ tôi phân vân quá, tôi nên chọn lựa thế nào bây giờ?

Chồng ngã bệnh tôi bỏ về nhà ngoại, ai trách móc tôi chỉ cười nhạt: Đáng đời anh ta
Theo Cẩm Tú (Thời báo văn học nghệ thuật)