Nhà trai tới đón dâu lúc nửa đêm, cô dâu Trà Vinh có trải nghiệm nhớ đời

23h, nhà trai có mặt ở nhà gái. Sau khi làm lễ, ăn tiệc... cô dâu lên xe hoa về nhà chồng vào lúc 1h sáng.

Đoạn video gần 1 phút ghi lại màn rước dâu ở Trà Vinh thu hút gần 100.000 lượt xem trên mạng xã hội TikTok mới đây.

Trong video, chú rể cùng đoàn nhà trai đến đón dâu vào lúc nửa đêm. Trên con đường tranh tối tranh sáng, cô dâu được chồng và mẹ chồng dắt tay lên xe hoa. Hình ảnh cô dâu, chú rể cười rạng rỡ cùng cảnh nhà trai rước dâu trong đêm tối khiến người xem thích thú.

Cô dâu lên xe hoa vào lúc nửa đêm. Nguồn: Momophan91

Video thu hút hàng nghìn lượt “thả tim” và bình luận như: “Lần đầu xem cảnh rước dâu lúc nửa đêm thế này. Không biết người trong cuộc thấy thế nào”; “Sao nhà trai không rước dâu ban ngày cho đỡ vất vả? Do phong tục từng nơi chăng”; “Cô dâu chắc ngủ một giấc trên xe hoa mới đến nhà chồng”...

Cô dâu trong khoảnh khắc lên xe hoa theo chồng về dinh. Ảnh cắt từ clip 

Cô dâu trong khoảnh khắc lên xe hoa theo chồng về dinh. Ảnh cắt từ clip 

Theo tìm hiểu, cô dâu – chú rể trong video rước dâu độc đáo này là Hồ Thị Kim Hà (SN 2001, quê Trà Vinh) và Hà Vũ Kha (SN 1999, quê Bạc Liêu). Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 16/2 và mới đây, video quay lại cảnh rước dâu bất ngờ lên xu hướng. 

Trò chuyện với PV VietNamNet, Kim Hà chia sẻ nhiều hơn về trải nghiệm đặc biệt của mình.

Hà kể, nhà cô và nhà chồng cách nhau 150km, mất khoảng 4-5 tiếng di chuyển. Vì giờ đẹp làm lễ cưới ở nhà chồng là lúc 7h nên nhà trai phải đón dâu vào lúc 1h.

“Tối trước đó, nhà trai có mặt tại nhà gái vào lúc 23h. Mình và mọi người phải trang điểm từ lúc 21h để kịp đón tiếp. Nói chung, đó thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ”, Hà chia sẻ.

Cặp đôi thực hiện các nghi thức cưới vào lúc nửa đêm tại nhà gái. Ảnh cắt từ clip 

Cặp đôi thực hiện các nghi thức cưới vào lúc nửa đêm tại nhà gái. Ảnh cắt từ clip 

Cô dâu – chú rể thực hiện mọi nghi thức truyền thống vào lúc nửa đêm, từ thắp hương gia tiên cho đến tiếp đón quan khách.

Trong buổi lễ đón dâu, gia đình Hà tổ chức 25 mâm cỗ để tiếp đón mọi người, bao gồm đoàn nhà trai và họ hàng thân thiết của nhà gái. Bữa tiệc kéo dài từ lúc 23h hôm trước đến 1h hôm sau.

Dù là đêm khuya, gia đình Hà vẫn bật nhạc cưới bình thường để tạo không khí rộn ràng, vui vẻ và mọi người vẫn hát karaoke. Hà cho hay, cô cảm thấy may mắn vì được hàng xóm láng giềng cảm thông trong ngày trọng đại. 

“Mình có vài trải nghiệm đáng nhớ trong ngày rước dâu. Ngày hôm trước, mình làm lễ xuất giá lúc 19h. 21h, mình phải tẩy trang, gội đầu, trang điểm lại để sẵn sàng cho lễ rước dâu.

Suốt 4-5 tiếng đồng hồ ngồi trên xe hoa, mình không dám ngủ vì sợ tóc tai rối bời. Chưa kể, mình còn bị say xe nên quãng đường rước dâu khá vất vả. Không chỉ mình, chú rể và mọi người cũng đều thức trắng đêm”, Hà kể.

Cặp đôi có 4 năm bên nhau trước khi về chung một nhà. Ảnh: NVCC

Cặp đôi có 4 năm bên nhau trước khi về chung một nhà. Ảnh: NVCC

Ngày 16/2, đoàn rước dâu có mặt tại nhà trai theo đúng giờ dự kiến. Vợ chồng Kim Hà sau một đêm không ngủ vẫn gắng sức thực hiện đủ các nghi thức truyền thống, tiếp đón quan khách hai bên.

“Làm lễ xong, vợ chồng mình tiếp khách đến chiều. Khá là vất vả vì suốt một ngày một đêm không ngủ nhưng hai vợ chồng mình vẫn cố gắng để ngày vui diễn ra trọn vẹn”, Hà chia sẻ.

Vợ chồng Hà có 4 năm bên nhau trước khi về chung một nhà. Cặp đôi quen nhau khi làm việc chung trong một công ty. Tình yêu chân thành và nồng nhiệt của người thương là động lực để Hà vượt qua khoảng cách 150km, cùng anh nên duyên vợ chồng.

Nhiều năm làm nghề, Phan Mơ (chuyên gia trang điểm cô dâu – người quay và đăng tải đoạn video) thi thoảng cũng gặp trường hợp đón dâu lúc nửa đêm như cô dâu Kim Hà. Chứng kiến cảnh cô dâu tất bật trang điểm, làm lễ, đón khách vào lúc nửa đêm, rạng sáng, Phan Mơ thấy vừa mừng, vừa thương.

“Mình được chứng kiến khoảnh khắc cô dâu hồi hộp, nôn nóng được mặc áo cưới, chờ người mình thương đến rước. Và mình cũng được thấy cảnh cô dâu mệt mỏi vì phải tiếp khách 2 ngày liên tục, thức trắng đêm trên xe hoa. Lúc mệt quá, cô dâu nói đùa với chú rể ‘cưới một lần thôi nha anh’”, Mơ kể.

Dù có lúc mệt mỏi nhưng Mơ vẫn cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của cô dâu trong ngày theo chồng về dinh. “Mình thấy ý nghĩa lắm, phong tục rước dâu rất đẹp. Cô dâu cũng thấy bản thân được yêu thương, trân trọng khi chú rể và nhà trai vượt quãng đường xa xôi đến đón về”, Mơ nói.