Trong tập 1.079 của "Bạn muốn hẹn hò", MC Quyền Linh - Ngọc Lan đã mai mối cho hai trái tim từng đổ vỡ: Lê Hoàng Tuấn (34 tuổi, kỹ sư xây dựng, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Thanh Thúy (31 tuổi, điều dưỡng, quê Bạc Liêu). Hiện cả hai đều sinh sống tại TP.HCM.
Thanh Thúy, với nghề nghiệp điều dưỡng, không chỉ có khả năng chăm sóc người khác mà còn sở hữu tính cách vui vẻ, hòa đồng. Cô cũng rất khéo léo trong công việc nhà. Đặc biệt, với tính cách thẳng thắn, cô luôn sẵn sàng đối mặt và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.
Đàng gái từng có một mối tình kéo dài hai năm trước khi bước vào hôn nhân. Cuộc sống của cô tưởng chừng như viên mãn khi chào đón em bé đầu lòng sau một năm kết hôn. Tuy nhiên, trong thời gian chăm sóc con nhỏ, Thanh Thúy phát hiện chồng mình đã có mối quan hệ với một người phụ nữ khác. Dù chồng cô nài nỉ muốn giữ gìn gia đình, Thanh Thúy vẫn quyết định ly hôn. Cô tin rằng bản chất con người không thay đổi, và một khi đã lăng nhăng, việc chung thủy sẽ trở nên rất khó khăn.
Đến chương trình, Thanh Thúy bày tỏ mong muốn tìm kiếm một người đàn ông biết tôn trọng, yêu thương và chăm sóc cho mẹ con cô. Đặc biệt, cô nhấn mạnh rằng mình không thích những người lăng nhăng.
Hoàng Tuấn có tính cách vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết trong công việc. Đôi lúc, anh lười và hơi cẩu thả trong việc nhà, dù có thể làm được hết.
Đàng trai kết hôn ngay khi vừa tốt nghiệp đại học và cuộc hôn nhân không được như mong đợi do quá phụ thuộc tài chính gia đình. Sau khi ly hôn, con gái 7 tuổi ở với mẹ, còn anh sống một mình. Trưởng thành sau đổ vỡ, anh tìm kiếm một người phụ nữ đồng hành, thấu hiểu và có thể chia sẻ trong cuộc sống.
Cuộc gặp gỡ trên sân khấu trở nên đầy ấm áp khi Thanh Thúy mang bánh tặng bạn trai, còn Hoàng Tuấn chuẩn bị bó hoa cùng đặc sản Bắc Ninh, đặc biệt là bánh phu thê đề cao sự chung thủy.
Tiếp đó, chàng kỹ sư bày tỏ sự cảm thông với những khó khăn mà nhà gái đã trải qua và không ngần ngại khen ngợi vẻ đẹp của cô. Trước khi tham gia chương trình, Hoàng Tuấn ở Long An, hiện tại anh đang thực hiện một dự án ở Bắc Ninh. Hoàng Tuấn cho biết, nếu có cơ hội thì Thanh Thúy sẽ là lý do để anh trở về, hoặc anh sẽ mời cô ra Bắc để cùng nhau khám phá những địa điểm du lịch. Mặc dù hiện tại chưa có nhà riêng, anh hứa sẽ nỗ lực để xây dựng một mái ấm và mang lại cuộc sống ổn định cho gia đình trong tương lai.
Khoảnh khắc Thanh Thúy rơi nước mắt khi nhắc đến con, Hoàng Tuấn đã nắm tay cô và nói: "Để anh sưởi ấm trái tim em". Sự ân cần và cách quan tâm tinh tế của anh đã khiến Thanh Thúy rung động.
Kết thúc cuộc trò chuyện, hai trái tim đổ vỡ đều bấm nút hẹn hò và trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.