Ở tuổi trung niên, tôi nhận ra điều đàn ông cần nhất trong hôn nhân không phải chỉ là tình yêu mà là...

Nghe chị nói, tôi cũng yên tâm đi ngủ. Thế nhưng buổi sáng dậy ra mở cổng, tôi bàng hoàng khi thấy anh rể nằm ngủ trong xe hơi đặt trước cổng nhà.

Ngày chị em tôi còn nhỏ, bố không yêu thương chúng tôi, thậm chí ông còn ghét bỏ quát nạt và đuổi các con ra khỏi nhà. Bởi bố tôi là cháu đích tôn của dòng họ, mà mẹ sinh được 2 cô con gái, ông luôn hối thúc bà sinh cho ra con trai để nối dõi tông đường.

Nhưng mẹ tôi là người phụ nữ tiến bộ, chỉ dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt, gái trai không quan trọng. Mẹ cho rằng nếu sinh đứa thứ 3 là con gái, bố sẽ bắt sinh thêm đứa nữa rồi người khổ nhất chính là mẹ. 2 con gái hay nhiều con cũng bị bố đày đọa và tương lai mẹ khổ cả nên bà quyết định không sinh nữa.

Nhờ có lập trường vững chắc như cái cột nhà của mẹ mà chị em tôi được ăn học tử tế và được dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Khi chị gái và tôi đạt được kết quả học tập tốt, bố thay đổi thái độ với chúng tôi. Ông không còn mắng mỏ mẹ nữa, nói năng với con gái nhẹ nhàng và thường xuyên đưa tiền cho chúng tôi mua quần áo sách vở.

Những ai chê bố sinh toàn con gái, ông hãnh diện nói:

“Năm nay các con tôi lại giật giải toán cấp tỉnh đấy, con ông có không?”.

Nhờ những thành tích mà chị em tôi đạt được trên ghế nhà trường mà bạn bè và họ hàng không còn chê bai bố mẹ tôi nữa. Họ lấy chị em tôi ra làm gương để dạy dỗ con cháu.

Nhờ có lập trường vững chắc như cái cột nhà của mẹ mà chị em tôi được ăn học tử tế và được dạy dỗ đến nơi đến chốn. (Ảnh minh họa)

Nhờ có lập trường vững chắc như cái cột nhà của mẹ mà chị em tôi được ăn học tử tế và được dạy dỗ đến nơi đến chốn. (Ảnh minh họa)

Đi làm được vài năm, chị gái tôi lấy chồng. Người bạn đời của chị tôi giỏi giang và kiếm tiền nhiều hơn chị. Anh là mẫu người mà tôi thần tượng, không chỉ đẹp trai mà còn khéo chiều vợ con. Mỗi lần đến nhà chị chơi, nhìn cảnh anh nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm với chị mà tôi đặt mục tiêu chọn chồng như anh rể.

Hôm thứ 7 vừa rồi, ngày nghỉ nên tôi qua thăm chị gái và các cháu. Vì trời mưa nên tôi ngủ lại ở nhà chị qua đêm. Tối muộn rồi mà chưa thấy anh rể đi làm về nên tôi hỏi chị gái. Chị đáp:

“Chắc lại tăng ca đấy mà. Thôi chúng ta đi ngủ, không hơi đâu mà đợi nữa, khi nào anh về gọi cửa chị sẽ xuống mở”.

Tôi hốt hoảng chạy vào báo chị gái biết.

Chị tỉnh bơ nói mặc kệ, muốn ngủ đâu thì ngủ, không quan tâm. Tôi bực bội nói:

“Tháng trước anh rể biếu bố 700 triệu xây nhà mới đó. Anh ấy đối xử tốt với vợ con và bố mẹ thế còn gì. Anh đi làm vất vả để mẹ con chị được kê cao gối ngủ, vậy mà chị lại để anh ngủ ngoài đường. Sao chị sống ác vậy, chị có phải chị gái của em không vậy?”.

Chị tỉnh bơ nói mặc kệ, muốn ngủ đâu thì ngủ, không quan tâm. (Ảnh minh họa)

Chị tỉnh bơ nói mặc kệ, muốn ngủ đâu thì ngủ, không quan tâm. (Ảnh minh họa)

Tôi tức giận nói cho chị gái một tràng, nào ngờ lời vừa dứt, chị ngồi sụp xuống ghế mà khóc nức nở. Chị nói:

“Anh rể có người phụ nữ khác rồi, anh ấy không còn yêu mẹ con chị nữa. Cả tháng nay, anh thường xuyên đi làm về muộn, chị cho người theo dõi thì phát hiện anh đang bao nuôi một cô gái trẻ đẹp. Chị mất tất cả rồi em ạ”.

Lời chị vừa dứt, anh rể bước vào và bức xúc yêu cầu chị tôi đưa ra bằng chứng anh ngoại tình. Anh bực bội nói:

“Cả tháng nay, công trình gặp nhiều vướng mắc, anh em trong công trường còn làm xuyên đêm. Còn anh về muộn thì bị vợ giam ở ngoài và nghi ngờ linh tinh. Mệt mỏi quá, anh phải làm sao đây vợ”.

Để chứng minh bản thân không sai, chị tôi đưa cho anh rể hình ảnh 2 người đứng trước một ngôi nhà và chia tay rất tình tứ. Vừa nhìn thấy hình ảnh, anh thở dài nói đó là đồng nghiệp nữ duy nhất làm cùng anh tại công trường trong tháng này. Chị ấy là sếp của anh và đang xuống hiện trường để cùng anh em tháo gỡ vướng mắc.

Lời anh rể vừa dứt, chị tôi lao đến ôm chồng và nói lời xin lỗi. Chỉ vì tính ghen tuông mà chị làm khổ anh rể suốt cả tháng qua. Hi vọng chị tôi sẽ rút được bài học sau vụ việc này.

Chưa cưới, bố bạn gái đã cho tôi đứng tên sổ đỏ, mẹ tôi bắt chia tay sau khi gặp giúp việc