Phản ứng của cậu bé 4 tuổi khi lây bệnh từ mẹ “đốn tim” dân mạng

Cậu bé 4 tuổi không may bị lây bệnh từ mẹ, nằm trong lòng mẹ thút thít an ủi: “Đây không phải lỗi của mẹ đâu ạ, lỗi là của con, là con tự làm mình bị bệnh...".

Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc chia sẻ đoạn clip xúc động về tình cảm của cậu con trai 4 tuổi dành cho mình khiến người xem ấm lòng.

Bà mẹ cho biết: “Tôi bị dương tính với dịch bệnh, nhà lại đang có con trai nhỏ mới 4 tuổi nên khá lo lắng. Dù đã cố gắng phòng tránh hết mức có thể nhưng thằng bé vẫn bị lây bệnh từ tôi. Nhìn con bị ốm sốt, khó chịu tôi thấy rất buồn và tự trách bản thân. Thế mà thằng bé lại nằm trong lòng tôi, vừa khóc vừa an ủi tôi rằng: Đây không phải lỗi của mẹ, mà là lỗi của con. Không phải mẹ lây bệnh cho con đâu, là con tự làm mình thế đấy. Tại vì con nhớ mẹ, con sợ mẹ cô đơn một mình nên muốn ở bên cạnh chơi cùng mẹ.”

Phản ứng của cậu bé 4 tuổi khi lây bệnh từ mẹ “đốn tim” dân mạng - 1

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhận nhiều bình luận khen ngợi từ dân mạng:

- Em bé ngoan và hiểu chuyện quá, tương lai chắc sẽ trở thành một chàng trai ấm áp lắm đây. Biết thương mẹ sẽ biết thương bạn gái, thương vợ.

- Hy vọng tất cả những em bé ngoan ngoãn, đáng yêu trên đời này đều được khỏe mạnh, vui vẻ.

- Không phải lỗi của em bé, cũng chẳng phải lỗi của người mẹ, chúc hai mẹ con mau khỏe lại.

- Bây giờ có vẻ như trẻ con đều hiểu chuyện ngay từ khi còn bé xíu ấy, còn biết nói ra những lời ngay cả người lớn có khi cũng chẳng nói được hay nghĩ được như thế.