Tôi kinh ngạc khi thấy mẹ đẻ đang ở trong nhà tắm, càng sốc hơn với việc làm của mẹ chồng

Điều tôi bất ngờ nhất là cô ấy mang bụng bầu đến chúc mừng đám cưới của chúng tôi. Sự xuất hiện đường đột của Vân thu hút sự chú ý của cả hội trường. Những tiếng xì xào to nhỏ rộ lên, mọi người không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nữa?

Ngày học đại học, tôi là anh chàng đẹp trai và học giỏi, được nhiều nữ sinh theo đuổi. Nhưng tôi không động lòng với ai vì khi đó, gia đình tôi nghèo khó, hằng ngày tôi phải đi làm thêm kiếm tiền chi trả cho việc học, không có thời gian rảnh để yêu đương.

Trong số những người con gái si mê tôi có cô bạn học tên Vân. Vì muốn chiếm được trái tim của tôi, Vân thường xuyên mua đồ ăn, quần áo, thậm chí còn đóng học phí giúp tôi.

Tôi không có chút tình cảm nào với Vân nhưng do gia đình cô ấy có điều kiện giúp đỡ cho việc học hành của tôi nên tạm chấp nhận qua lại.

Sau khi ra trường, vì muốn bám trụ lại thành phố, tôi chấp nhận cưới Vân để bố mẹ cô ấy kiếm việc giúp. Về sống chung với nhau, tôi mới dần nhận ra bản thân không hề yêu Vân và chán ghét việc đụng chạm cơ thể với cô ấy.

Cưới nhau 3 năm, chúng tôi chưa có con, vợ hối thúc đi chữa trị nhưng tôi cho rằng bản thân sức khỏe sinh sản bình thường, không cần phải thăm khám. Lúc đó, công việc của tôi vững chắc, không còn bị phụ thuộc vào nhà vợ nữa. Vì thế, tôi muốn sớm chấm dứt cuộc hôn nhân nhạt nhẽo để theo đuổi tình yêu đích thực.

Sự lạnh nhạt, thờ ơ của tôi đã khiến vợ chán ghét và cuối cùng cô ấy cũng chịu buông tha, chấp nhận ký vào đơn ly hôn, giải thoát cho tôi.

Sự lạnh nhạt, thờ ơ của tôi đã khiến vợ chán ghét và cuối cùng cô ấy cũng chịu buông tha. (Ảnh minh họa)

Sự lạnh nhạt, thờ ơ của tôi đã khiến vợ chán ghét và cuối cùng cô ấy cũng chịu buông tha. (Ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn vợ, tôi đến với 1 nữ đối tác xinh đẹp mà yêu thầm từ lâu. Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định tiến đến hôn nhân. Ngày cưới, tôi không gửi thiệp mời cho vợ cũ nhưng không hiểu sao cô ấy mặt dày đến dự.

Khi Vân bước đến bên vợ chồng tôi nói lời giãi bày:

“Nếu được quay trở lại quá khứ, em sẽ không bao giờ để mắt đến người đàn ông không yêu mình, chỉ lợi dụng tiền của tôi. Đời này, tôi rất hối hận vì đã kết hôn với anh”.

Khi Vân toan bước đi thì cô dâu bất ngờ hỏi:

“Cái thai trong bụng chị là con của ai vậy?”.

Câu hỏi của cô dâu khiến tôi giật mình lo lắng. Tôi và vợ cũ ly hôn hơn 1 năm nay, chắc chắn cái thai đó không phải của tôi. Vậy suốt 3 năm chung sống với nhau, tại sao chưa 1 lần Vân mang thai, phải chăng tôi bị vô sinh?

Điều tôi bất ngờ nhất là vợ cũ mang bụng bầu đến chúc mừng đám cưới của chúng tôi. (Ảnh minh họa)

Điều tôi bất ngờ nhất là vợ cũ mang bụng bầu đến chúc mừng đám cưới của chúng tôi. (Ảnh minh họa)

Không để chúng tôi đợi lâu, Vân quay lại và nói:

“Tôi và chồng cô chung sống với nhau 3 năm không thể có con. Nhiều lần tôi hối thúc chồng đi chữa trị nhưng anh đổ lỗi vô sinh tại tôi. Lần nào tôi đi khám sức khỏe cũng bình thường. Sau khi ly hôn, tôi yêu 1 người đàn ông khác, không ngờ ngay đêm đầu tiên đụng chạm đã mang thai”.

Những lời Vân nói làm cô dâu sững sờ đánh rơi bó hoa, còn tôi hoang mang tột độ, không biết phải làm gì tiếp theo nữa?

Khi Vân rời đi, tôi vội dỗ dành vợ, khuyên cô ấy bình tĩnh hoàn thành xong đám cưới rồi tính tiếp. Nhưng cô dâu muốn dừng đám cưới và cùng tôi đi khám vô sinh, sau đó mới nghĩ đến chuyện sống chung. Vợ tôi nói:

“Vợ chồng anh trai em lấy nhau 9 năm không có con, tốn biết bao nhiêu tiền chữa vô sinh rồi vẫn phải ly hôn. Em không muốn bước theo vết xe của 2 người đấy. Đời người con gái càng cưới nhiều càng mất giá, em không muốn lần đầu lên xe hoa với người đàn ông vô sinh”.

Tôi không có quyền trách cứ vợ cũ vợ mới, tôi có ngày hôm nay là do quá tính toán và ích kỷ. Tôi đã gieo trái đắng nên gặt quả đắng. Giá tôi sống tốt với vợ cũ thì đâu có ngày thê thảm như hôm nay.

Mẹ định tặng 2 con gái mảnh đất, phản ứng của anh trai khiến mẹ con tôi hoảng sợ chạy khỏi nhà