Trắc nghiệm: Bạn thu hút nửa kia ở điểm nào? Đáp án nằm ở đóa hoa bạn chọn

Một ngày nọ, khi đang trên đường đến nhà mẹ ruột ở Bình Chánh, anh bất ngờ nhìn thấy vợ mình chạy xe phía trước. Một cảm giác bất an trỗi dậy, khiến anh quyết định âm thầm bám theo để tìm hiểu sự thật.

Chia sẻ trong chương trình Người thứ 3, anh A (sống tại TP.HCM) cho biết anh gặp vợ vào thời điểm chị vừa tròn 19 tuổi, còn anh khi ấy 24. Mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã vấp phải sự phản đối từ gia đình nhà gái, bởi họ mong muốn chị lấy chồng ở Mỹ để có tương lai tốt hơn.

Thế nhưng, mặc mọi trở ngại, cả hai vẫn bên nhau trong một mối tình không rõ ràng về định hướng lâu dài.“Trong thời gian yêu nhau, tôi thấy cô ấy trẻ con, lúc nào mình cũng là đúng, là nhất. Gia đình cô ấy không cho quen vì muốn gả con sang Mỹ, nhưng tôi cũng kệ, nghĩ rằng thời gian ở Việt Nam mình quen nhau vui vui thôi. Vậy mà cũng quen nhau được 2-3 năm. Trong thời gian đó, vì cô ấy trẻ con nên chia tay rất nhiều lần”, anh A chia sẻ.

Năm 2004, khi bạn gái mang thai, anh đối mặt với áp lực từ nhiều phía. Anh lo lắng chị còn quá non nớt để làm mẹ và không có đủ sự chín chắn để bước vào đời sống hôn nhân. Hơn nữa, sự phản đối từ phía gia đình vợ khiến anh càng lưỡng lự. Dù vậy, sau những lời hứa hẹn và những giọt nước mắt của người con gái anh yêu, anh đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Sau lễ cưới, vợ anh làm nghề uốn tóc, còn anh có công việc ổn định tại một công ty nước ngoài trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, cuộc sống chung không suôn sẻ như anh mong đợi. Anh phát hiện rằng vợ vẫn giữ lối sống vô tư, thường xuyên bỏ bê việc nhà và thậm chí giấu việc đã có chồng với khách hàng, trong đó có cả bạn bè của anh.

“Tuy thời gian yêu tôi không xác định tiến tới hôn nhân, nhưng những lời nói của cô ấy về sự cố gắng, nỗ lực trong chuyện làm vợ, làm mẹ thì tôi quyết định cưới. Khi vợ sinh cho tôi con gái đầu lòng, tôi thương cô ấy và thương con rất nhiều, nên chiều theo cảm xúc của cô ấy. Nhưng thấy vợ trẻ con quá, tôi nghĩ hay sinh thêm một đứa nữa, có 2 đứa con thì vợ sẽ trưởng thành hơn, bớt đi chơi lại và ở nhà nhiều hơn”, anh A tâm sự.

Anh A chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Anh A chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Sau đó 2 năm, gia đình nhỏ của anh có thêm con trai. Nhưng niềm hy vọng về một gia đình đầm ấm dường như không thành hiện thực. Vợ chồng thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn leo thang. “Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, cô ấy thường bỏ nhà đi cả tuần. Con mới 8 tháng tuổi mà tôi phải để cho bà vú trông”, anh kể.

Dù nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, anh vẫn cố gắng gìn giữ gia đình. Thời gian trôi qua, hai vợ chồng tích góp và sở hữu được nhiều tài sản như nhà cửa, đất đai và xe hơi.

Sau khi nghỉ việc năm 2015, anh chuyển sang sống bằng thu nhập từ việc cho thuê. Cả hai vợ chồng đi du lịch cùng nhau nhiều nơi, dường như cuộc sống đã bắt đầu ổn định.

Thế nhưng đến năm 2018, mọi thứ bắt đầu rạn nứt. Vợ anh tham gia nhiều khóa học phát triển bản thân, từ đó bắt đầu có những hành vi bất thường như vắng nhà thường xuyên, tắt điện thoại và luôn có những cuộc gọi mờ ám. Đỉnh điểm là khi con trai bị đau dạ dày giữa đêm, anh phải đưa con đi bệnh viện một mình vì không thể liên lạc với vợ. Sau 5 ngày biệt tăm, vợ anh trở về với lý do “học online bất động sản”. 

Chỉ một tuần sau khi trở về nhà, vợ anh A thông báo rằng cô sẽ tham gia một nhóm "làm hụi" và vì thế sẽ thường xuyên về muộn.

Hành trình đưa anh đến một con hẻm nhỏ tại Đức Hoà (tỉnh Long An). Tại đó, anh thấy vợ đang đứng đợi ai đó. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và chở vợ anh vào một ngôi nhà.

Không muốn làm ầm ĩ, anh lặng lẽ ghi nhớ địa chỉ và tìm cách tiếp cận. Trước cổng nhà, anh thấy chiếc xe của vợ mình đang đậu. Anh bấm chuông và lấy cớ "đi xem nhà để mua" nhằm thăm dò tình hình. Một người đàn ông trong tình trạng không mặc áo ra mở cửa tiếp chuyện. Anh tranh thủ quay video làm bằng chứng trước khi lên lầu.

Trên tầng, một cánh cửa khóa kín khiến anh nghi ngờ. Khi cánh cửa được mở ra, quả nhiên vợ anh ở trong đó. Anh yêu cầu vợ đưa ra lời giải thích, nhưng chị ta chỉ bình thản nói: “Đây là bạn làm ăn, buôn bán nhà đất”.

Vô tình gặp vợ trên đường, người chồng lén đi theo rồi phát hiện bí mật động trời - 2

Mặc dù sự thật đã phần nào phơi bày, anh A vẫn không nỡ buông bỏ cuộc hôn nhân mà mình từng rất cố gắng gìn giữ. Ngay cả khi vợ đưa ra yêu cầu khó hiểu: “Tôi đi từ thiện 5 ngày mỗi tháng, anh không chấp nhận thì ly dị”, anh vẫn gật đầu đồng ý chỉ vì muốn giữ một mái nhà đủ đầy cho các con.

Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Dù liên tục nói đang "học online", anh dần nhận ra vợ thường xuyên gọi video với một người đàn ông khác. Đỉnh điểm là trong một lần tình cờ kiểm tra túi xách của vợ, anh phát hiện 3 phiếu chuyển tiền vợ chuyển cho người tình, mỗi phiếu trị giá 50 triệu đồng. 

Khi được người dẫn chương trình là đạo diễn Lê Hoàng nói tự đánh giá bản thân ra sao, anh A trả lời khiêm tốn rằng anh không tự đánh giá bản thân, nhưng những người xung quanh, kể cả phía nhà vợ, đều dành cho anh sự quý trọng. Anh từng đưa vợ đi học khiêu vũ, kỹ năng giao tiếp, với mong muốn giúp vợ phát triển bản thân và gìn giữ mối quan hệ vợ chồng.

Anh cũng thừa nhận mình từng có lúc nóng giận mà đánh vợ 1-2 lần, nhưng xem đó là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, đạo diễn Lê Hoàng ngay lập tức phản đối: “Với đàn ông, đó có thể là chuyện nhỏ, nhưng với phụ nữ, là điều không thể chấp nhận”.

Sau 20 năm chung sống, họ chính thức ly hôn. Dù vậy, các vấn đề liên quan đến tài sản vẫn chưa thể giải quyết. Từ ngày vợ nộp đơn ly hôn, anh không thể liên lạc được với vợ để bàn bạc về chia sẻ tài sản hay tìm hiểu nguyên nhân thật sự dẫn đến đổ vỡ.

Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy an ủi nhất là: “Cả hai con đều chọn sống với tôi. Điều đó chứng minh rằng tôi vẫn là một người cha đủ tốt”.

Tôi và anh yêu nhau 2 năm, nhưng mẹ tôi không biết anh là... người yêu cũ của bà