Trắc nghiệm: Chọn một cái cây, biết ngay người ấy có đáng để gửi gắm cả đời hay không

Không thể chấp nhận những lời nói của Long, chồng tôi đã làm lớn chuyện và gia đình xảy ra cãi nhau rất gay gắt nhưng không đạt được kết quả gì.

Những năm đầu lấy nhau, kinh tế vợ chồng tôi khó khăn đủ bề. Con mới sinh ốm yếu bệnh tật, thường xuyên phải đi bệnh viện. Tiền lương của 2 vợ chồng làm ra chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình.

Sau đó, nhờ có người bạn tạo công ăn việc làm ngoài thành phố cho chồng tôi mà gia đình được đổi đời từ đó. Khi con tôi lớn 1 chút thì để bé cho bà nội chăm sóc, còn tôi làm công nhân.

Tiền lương hàng tháng của tôi để chi tiêu sinh hoạt cho gia đình, tiền của chồng gửi về để tiết kiệm. Nhờ biết cách chi tiêu và tiết kiệm nên sau 7 năm, chúng tôi có được 1 khoản tiền kha khá.

Lúc đó, vợ chồng tôi muốn ra ngoài mua đất làm ngôi nhà nhỏ cho tự do nhưng bố chồng không đồng ý. Ông nói:

“Đây là đất của tổ tiên, các con là trưởng phải có trách nhiệm thờ cúng, vì thế không được đi đâu hết. Còn Long là út sau này sẽ ra ngoài sống. Nếu các con muốn xây nhà thì đập nhà cũ xây mới, bố mẹ không phản đối”.

Ngày đó, mối quan hệ bố con rất tốt, ông nói gì chúng tôi cũng nghe và không nghi ngờ gì. Có bao nhiêu tiền, vợ chồng tôi dốc hết xây nhà to đẹp để bố con cùng sống.

Vợ chồng tôi muốn ra ngoài mua đất làm ngôi nhà nhỏ cho tự do nhưng bố chồng không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi muốn ra ngoài mua đất làm ngôi nhà nhỏ cho tự do nhưng bố chồng không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Suốt 17 năm qua, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng, còn Long đã lấy vợ và đang ở trọ gần nhà ngoại.

Mẹ chồng mất cách đây 3 năm, hiện tại, bố chồng sức khỏe yếu, ông không tự chăm sóc bản thân, từ ăn uống đến sinh hoạt đều phụ thuộc con cái.

Từ ngày bố nằm 1 chỗ, vợ chồng Long thường xuyên về chăm sóc cho ông khiến chúng tôi rất cảm kích lòng tốt của em ấy.

Khi bố bị đột quỵ yếu đi nhiều, tôi gợi ý ông sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi kẻo sau này mất lại rắc rối. Thế nhưng bố chồng lại tìm đủ mọi lý do để trì hoãn sang tên khiến tôi rất phiền lòng.

Chủ nhật tuần trước, được nghỉ làm và trời nắng nên tôi dọn dẹp phòng của bố cho sạch sẽ. Lúc lật gối của bố lên thì tôi thấy 1 tờ giấy dưới đó. Khi đọc nội dung trong tờ giấy, tôi thốt lên câu:

“Bố ơi là bố, hại con rồi!”.

Thì ra bố chồng dùng sổ đỏ để vay tiền cho Long. Số tiền ông đứng ra vay là 1 tỷ. Chuyện lớn như thế này mà bố không nói cho vợ chồng tôi biết mà lại giấu giếm sau lưng chúng tôi.

Bố chồng lại tìm đủ mọi lý do để trì hoãn sang tên nhà khiến tôi rất phiền lòng. (Ảnh minh họa)

Bố chồng lại tìm đủ mọi lý do để trì hoãn sang tên nhà khiến tôi rất phiền lòng. (Ảnh minh họa)

Tôi tức giận trách ông:

“Chúng con bỏ cả tỷ bạc để xây nhà, vậy mà bố lại âm thầm đứng ra vay tiền cho Long. Nếu như em ấy không trả được thì chúng con mất tất cả sao?”.

Bố chồng nói lời xin lỗi và bảo rất hối hận khi đứng ra vay tiền cho Long. Ông nói 2 tháng nay, em chồng không có tiền trả lãi, bố phải bỏ tiền túi trả lãi thay, vì thế ông lo nghĩ nhiều dẫn đến đột quỵ.

Nghe lời bố nói mà tôi hoảng hốt, ngay sau đó cuộc họp gia đình được triệu tập. Chồng tôi yêu cầu Long trả tiền cho người ta và rút sổ đỏ về. Thế nhưng em ấy bướng bỉnh cãi:

“Theo luật, đất của bố mẹ thì em cũng được hưởng 1 nửa, anh chị không có quyền hưởng hết. Hiện tại kinh tế của vợ chồng em còn nhiều khó khăn, tiền ăn phải chạy từng bữa nên không có tiền trả lãi. Nếu không muốn mất nhà thì anh chị cứ bỏ tiền túi ra trả lãi và gốc, sau này có tiền em sẽ trả hết”.

Cuối cùng, trong lúc nóng giận, chồng tôi chỉ mặt đuổi vợ chồng Long ra khỏi nhà và cấm không bao giờ được bước vào nữa.

Mấy hôm nay, gia đình tôi căng như có đám. Bố con không nói với nhau câu nào. Tôi muốn dùng tiền tiết kiệm của gia đình trả hết nợ cho Long để lấy lại nhà. Còn chồng thì vắt óc nghĩ cách ép em trai trả nợ. Tôi không biết phải làm sao nữa?

Trước ngày ra tòa, vợ đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm, nhìn con số trong đó mà tôi sững sờ