MB88
VT88

Trắc nghiệm: Chọn một chiếc váy, biết ngay người yêu bạn có thay lòng đổi dạ khi giàu có không

Trước lời nói dứt khoát ấy, người vợ đành chấp nhận quay về, vì không nỡ xa con và bản thân cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Sau khi kết hôn, vợ chồng nên đồng lòng, cùng hướng đến mục tiêu chung. Không chỉ cần hòa hợp với nhau, họ còn phải biết điều tiết tốt mối quan hệ với gia đình hai bên. Một cuộc hôn nhân không chỉ kết nối hai con người, mà còn gắn kết hai gia đình. Vì vậy, dù là bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ, đều nên được tôn trọng, nhưng cũng không thể phó mặc mọi trách nhiệm cho họ.

Thế nhưng, có những người sau khi kết hôn và sinh con, lại muốn “khoán trắng” việc nuôi con cho bố mẹ chồng. Khi không được như ý, họ bắt đầu phàn nàn, trách móc, gây ra mâu thuẫn và khiến không khí gia đình trở nên nặng nề.

Tiểu Mỹ (28 tuổi, sống tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đã kết hôn sau một thời gian yêu đương. Không lâu sau, vợ chồng chị sinh con đầu lòng, cuộc sống tưởng chừng rất hạnh phúc. Hai năm sau, chị muốn sinh thêm con để có chị có em, nên quyết định sinh bé thứ hai. Nhưng thay vì trực tiếp chăm sóc, chị lại muốn bố mẹ chồng đảm nhận phần việc này.

Tổ ấm của chị Tiểu Mỹ.

Tổ ấm của chị Tiểu Mỹ.

Tuy nhiên, bố mẹ chồng lại là người thích cuộc sống tự do, không muốn bị ràng buộc bởi việc trông cháu. Không được như mong muốn, chị quay sang trách móc chồng: “Anh là con một, con anh cũng là cháu ruột của họ, tại sao họ lại không chịu trông? Cả nhà chỉ có mình em vất vả, họ chỉ vứt ít tiền rồi đi, hai đứa cháu mà chẳng thèm liếc mắt nhìn”.

Người chồng rơi vào thế khó, một bên là bố mẹ, một bên là người vợ liên tục gây áp lực. Thương vợ, anh cố gắng san sẻ việc chăm con, thậm chí còn bỏ tiền thuê bảo mẫu chỉ để vợ yên tâm.

Nhưng dù vậy, người vợ vẫn không hài lòng. Mỗi lần con ốm, chồng đưa vào viện chăm sóc, cô vẫn không tha: “Mẹ anh chết rồi à, sao không đến bệnh viện giúp?” Dù anh giải thích đã đủ người rồi, không cần làm phiền người lớn, cô vẫn không chịu nghe.

Trên mạng xã hội, cô liên tục than vãn: “Không có sự giúp đỡ của nhà chồng, sinh hai đứa con mà chẳng khác gì địa ngục. Làm dâu mà như người dưng, chịu khổ chỉ có mình tôi”.

Vợ ly hôn vì mẹ chồng không giữ cháu, một tháng sau quay lại xin tái hợp, chồng chỉ nói đúng một câu - 2

Người chồng nhiều lần tìm cách hòa giải giữa vợ và bố mẹ, nhưng cô kiên quyết đòi ly hôn. Cuối cùng, anh đồng ý để cô mang con rời đi. Vậy mà chỉ sau 30 ngày, cô đã chịu không nổi, nhận ra sự hiện diện của chồng trước đây mang lại nhiều thuận lợi, giờ phải một mình xoay xở thì quá sức.

Điều đáng nói là, từ khi kết hôn, cô không hề muốn làm việc nhà. Ngày cưới, nhà trai trao 280.000 tệ tiền sính lễ (gần 1 tỷ đồng), nhà cửa xe cộ đều do bên chồng lo liệu. Cô chỉ làm nội trợ toàn thời gian nhưng lại không chịu động tay việc gì, muốn đùn đẩy trách nhiệm cho bố mẹ chồng.

Khi quay về xin tái hợp, người chồng từ chối tái hôn ngay lập tức mà nói: “Anh chưa muốn đăng ký lại. Em có thể dọn về sống chung, còn kết hôn lại thì phải đợi thêm. Nếu em không muốn sống chung, thì để lại con ở đây, em đi đâu tùy ý, tìm hạnh phúc của riêng em cũng được”.

Vợ ly hôn vì mẹ chồng không giữ cháu, một tháng sau quay lại xin tái hợp, chồng chỉ nói đúng một câu - 3

Khi đã bước vào hôn nhân, mỗi người đều phải có trách nhiệm với gia đình, có như vậy mới giúp cuộc sống vận hành suôn sẻ. Dựa dẫm vào người khác không bao giờ bằng tự mình gánh vác.

Bố mẹ chồng không có nghĩa vụ bắt buộc phải trông cháu. Nếu họ giúp là vì tình thương, còn từ chối cũng là điều hợp lý. Ai cũng có quyền sống cuộc đời của riêng mình.

Hơn nữa, nếu con dâu không tôn trọng bố mẹ chồng, thường xuyên chỉ trích và trách móc, thì làm sao có thể kỳ vọng mối quan hệ tốt đẹp? Một người con dâu cư xử đúng mực, hiếu thuận, chắc chắn sẽ nhận lại sự giúp đỡ từ nhà chồng.

Hôn nhân vốn không dễ, hãy biết trân trọng. Bớt “làm mình làm mẩy”, thì ngày tháng mới yên ổn. Một người phụ nữ tốt có thể mang lại may mắn cho cả gia đình, đó có lẽ cũng là lý do người chồng dù không muốn tái hôn, vẫn chấp nhận cho vợ cũ quay về sống chung, chỉ để con có một mái nhà trọn vẹn.

Nàng DJ từ bỏ cơ hội sự nghiệp để yêu lính cứu hỏa Mỹ, chàng mặc áo dài, học tiếng Việt cấp tốc để hỏi cưới