Từ một cuộc gọi nhầm, trai tân 6 múi quyết Nam tiến để cưới mẹ đơn thân

Vượt qua định kiến và thử thách, họ viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người tin rằng: Chân thành và đồng hành mới là điều giữ vững hạnh phúc.

Từ một cuộc gọi nhầm, tình yêu của cặp đôi đã vượt qua định kiến và thử thách.

Từ một cuộc gọi nhầm, tình yêu của cặp đôi đã vượt qua định kiến và thử thách.

Đến chương trình "Thuận vợ thuận chồng", cặp đôi Ngọc Nhung – Ngọc Thiện khiến khán giả không khỏi xúc động trước câu chuyện tình yêu đầy gắn kết. Họ cùng nhau vượt qua mọi định kiến, thử thách và sự ngăn cản của hai bên gia đình để tạo nên một hạnh phúc trọn vẹn. 

Năm 2018, khi con trai vừa tròn một tuổi, chị Ngọc Nhung rời Huế vào Bình Dương lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Không người thân, không công việc ổn định, chị từng phải xin ở nhờ nhà người anh họ và gác lại mong muốn đi làm công nhân vì con nhỏ hay đau ốm. Cảm thấy áy náy, chị quyết định thuê trọ riêng, bắt đầu cuộc sống mới trong khó khăn chồng chất.

Trong lúc chênh vênh, yoga trở thành cứu cánh tinh thần. Từ việc tập cho vui, chị Ngọc Nhung dần yêu thích và quyết tâm theo đuổi con đường trở thành huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp. Đó cũng là lúc chị vô tình gọi nhầm vào số điện thoại của một chàng trai - người về sau trở thành chồng mình.

Anh Ngọc Thiện – một huấn luyện viên sức khỏe, từng là vận động viên vật chuyên nghiệp, đã phải giải nghệ vì chấn thương. Cái duyên đến từ cuộc gọi nhầm khiến cả hai bắt đầu trò chuyện. Sự bản lĩnh của chị Nhung – một mình bươn chải nơi đất khách, khiến anh ấn tượng sâu sắc.

Cùng quê Huế, cùng yêu thích lối sống tích cực, cả hai tìm thấy sự đồng điệu. Anh Thiện quyết định “Nam tiến” – một phần vì tò mò, phần vì muốn tận mắt thấy cuộc sống của người phụ nữ đặc biệt kia. Chuyến thăm đầu chỉ vỏn vẹn một ngày, nhưng đủ để trái tim anh lay động. “Con của chị khóc nức nở khi tôi rời đi, khoảnh khắc đó ám ảnh tôi mãi”, anh kể.

Tình yêu của họ không dễ dàng, đặc biệt là với một chàng trai trai tân, xuất thân từ dòng họ Lê Bá danh giá ở Huế. Mẹ anh Thiện phản đối vì chưa từng có tiền lệ cưới phụ nữ đã có con riêng. Bà thậm chí vào Bình Dương để tận mắt xem xét. Nhưng chính sự đồng lòng, yêu thương và nỗ lực của đôi trẻ đã dần khiến trái tim bà thay đổi.

Gia đình chị Nhung cũng lo lắng. Mẹ chị từng nghi ngại liệu người đàn ông ấy có chấp nhận một người phụ nữ không còn khả năng sinh con? Nhưng anh Thiện không do dự, khẳng định: “Không quan trọng. Con của em, anh thương như con của mình”.

Những tháng ngày khó khăn vì đại dịch từng khiến họ phải xoay xở trong căn phòng trọ nóng nực, thiếu thốn. Anh Thiện – người đàn ông cơ bắp, lặng lẽ lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho hai mẹ con. Đó là cách anh thể hiện tình yêu – không màu mè, nhưng vững chắc như đá tảng.

Rồi điều bất ngờ xảy đến: chị Nhung mang thai – điều mà bác sĩ từng cho rằng gần như không thể. Thai kỳ đầy biến cố, khi hai vợ chồng mang gen đặc biệt và thai nhi có nguy cơ dị tật. Cuối cùng, họ vẫn quyết giữ con. Đến tuần 32, chị Nhung đứng trước cảnh báo nguy hiểm đến tính mạng. “Nếu có tình huống xấu, chúng tôi sẽ ưu tiên cứu mẹ” – lời bác sĩ khiến ai nghe cũng nghẹn. Nhưng rồi kỳ tích xuất hiện: em bé ra đời khỏe mạnh, giống hệt cha và bà nội.

Từ một cuộc gọi nhầm, tình yêu vượt qua định kiến và thử thách đã kết trái ngọt. Giờ đây, mẹ chồng – nàng dâu còn thân hơn cả con trai. Và người mẹ đơn thân năm nào đã có được một mái ấm – nơi cô được yêu thương, chở che và cùng nhau đi qua giông bão.