Vợ đòi đưa bát hương bố mẹ đẻ về thờ, tôi quyết không cho có ích kỷ không?

Tôi cũng giải thích với vợ hết lời nhưng ai ngờ cô ấy còn lồng lộn lên đòi ly hôn.

Bố mẹ vợ tôi mất cách đây 2 tuần, vợ tôi lại là con 1. Trước đây cô ấy thường xuyên về thăm, ông bà ốm đau còn ở hẳn bên đó tôi đã nhân nhượng không nói gì. Bây giờ cô ấy còn cả gan đòi đưa cả bát hương bố mẹ đẻ về nhà mới của chúng tôi để thờ. Tôi không đồng ý thì cô ấy nói tôi ích kỷ, lấy tiền nhà vợ chạy việc, mua nhà thì được mà thờ cúng lại bỏ vẳng.

Đúng là lúc bố mẹ vợ mất có để lại tiền cho vợ chồng tôi mua nhà, nhưng đó chẳng phải là vì nhà không có con trai, có 1 mình vợ tôi thì chẳng cho con gái thì cho ai. Hơn nữa sau này còn bố mẹ tôi, lỡ đâu ông bà mất, anh trai và chị dâu không muốn thờ cúng thì tôi phải đón ông bà lên thờ. Một lúc thờ cả nội cả ngoại như thế là sai sách.

Vợ tôi đòi đưa bát hương của bố mẹ đẻ về thờ cúng ở nhà riêng. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng giải thích với vợ như vậy ai ngờ cô ấy còn lồng lộn lên đòi ly hôn vì nhà tôi có 2 thằng con trai mà tôi còn lo không có người thờ bố mẹ, cô ấy chỉ có 1 mình, bố mẹ lạnh lẽo không ai lo. Đỉnh điểm tối qua vợ vứt hết quần áo của tôi ra ngoài, đuổi đi vì nhìn thấy mặt tôi là cô ấy uất ức (chẳng hiểu uất ức cái gì?).

Nói thật, tôi cũng định động lòng, nhưng nghĩ tới việc vợ tôi cứ lấy việc bố mẹ vợ cho tiền nên phải thờ tôi càng ghét. Tôi làm thế là đúng hay sai mọi người, sao vợ tôi lại suy nghĩ nông cạn như thế nhỉ? 

Mời độc giả bấm vào đây để trả lời câu hỏi

TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐỌC 15
Ngô Trung

Mình cũng là đàn ông mà cảm thấy nhục thay. Tội cho vợ bạn vì có thằng chồng ích kỷ và gia trưởng. Cha mẹ nào chả là cha mẹ. Bạn có cha mẹ, vợ bạn cũng có cha mẹ. Thời đại nào rồi mà còn cái thể loại như bạn.

Trần Thủy

Thực ra bạn trách vợ bạn mà sao không tự trách mình trước nếu bạn là người chủ động đưa bố mẹ vợ về thờ mà không cần vợ bạn xin ý kiến. Tôi cũng là con gái 1 và chồng tôi là con trai trưởng nhưng anh đã chủ động đem bát hương của Bố mẹ tôi về thờ cúng. Mẹ chồng tôi phản đối anh chỉ nhẹ nhàng bảo Bà: Mẹ cũng là con gái có bao giờ mẹ nghĩ nếu mẹ không có con trai thì sau này ai thờ mẹ... Gia đình tôi vẫn có hai bàn thờ hơn 20 năm nay rồi và mọi việc vẫn tốt đẹp bạn ạ! Hãy đặt mình vào vị trí của vợ bạn mà nghĩ cho vợ bạn đi bạn ơi!

Kim Chi

Nếu anh còn giữ quan điểm này tôi chắc chắn vợ anh sẽ ly hôn, con anh là người thiệt thòi nhất!

Trần khuya

Bạn ích kỷ quá. Chả có ai bảo thờ 2 bên nội ngoại là sai cả. Người có vấn đề là bạn chứ kohông phải vợ. Nếu bạn ghét vậy thì đi ra khỏi nhà của gia đình họ đi bạn. Hạng người gì của nả người ta cho thì nhận mà thờ cúng thì không chịu.

Nếu có câu hỏi cần giải đáp, mời độc giả gửi tại đây

Chồng tặng bố mẹ vợ tivi 20 triệu, tôi khóc nghẹn thấy tờ giấy trong túi quần anh
Theo Nhật Linh (thoidaiplus.giadinh.net.vn)