Bí ẩn pha ''trượt thẳng cẳng'' của cô Á hậu nọ tại Miss Universe: Diện đầm Công Trí catwalk chặt chém nhưng tại sao vẫn ra ''chuồng gà''?

Có địa vị, có danh tiếng, có rất nhiều kỹ năng trình diễn nhưng nhưng cô Á hậu Hoàn vũ Việt Nam này trượt khỏi Miss Universe một cách đáng tiếc.

Hình ảnh các chân dài xứ Việt chinh chiến tại đấu trường Miss Universe đã không còn lạ lẫm trong vài năm trở lại đây nhưng kỳ thực, Việt Nam đã có bề dày kinh nghiệm khoe sắc tại sân chơi này từ cách đó hơn 1 thập kỷ. Sự xuất hiện của các đại diện xứ mình từ năm 2004 cho tới 2008 khá nhẹ nhàng nếu không nói là có phần... nhàn nhạt, hơi thiếu lửa.

Mãi cho tới năm 2009, có một người mẫu được cắt cử tới tham dự Miss Universe với mục đích "cuốn bay" sàn diễn như một cơn lốc dữ. Cô này từng chiến thắng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008 và đoạt ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong cùng năm, bởi thế kinh nghiệm lăn xả tại các cuộc thi sắc đẹp cũng "ở cái tầm".

Chân dung cô người mẫu nọ - cô Võ Hoàng Yến

Tuổi đời mới chỉ ngấp nghé 20 nhưng chiều cao đã vượt ngưỡng 1m78, đôi chân dài hơn chân Thanh Hằng còn phong thái trình diễn mang đậm cá tính riêng, Võ Hoàng Yến trở thành cái tên uy tín để BTC gửi thẳng tới đảo quốc Bahamas với hi vọng cô sẽ nối tiếp chiến thắng top 15 của đương kim Hoa hậu Thuỳ Lâm.

Mẫu áo dài của NTK Đinh Văn Thơ lấy ý tưởng từ biểu tượng rồng Việt cùng kiểu bikini mà người đẹp mang tới cuộc thi

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi, Hoàng Yến không thể bỏ qua sự trợ lực của trang phục. Cô chọn diện mẫu váy do NTK Công Trí may riêng với hàng ngàn viên đá tone vàng ánh kim bắt sáng mạnh dưới ánh đèn, ôm sát và đôn đẩy vòng ngực. Mẫu váy còn có tà bay ở trước và sau giúp nhưng cú xoay hông, đá chân thêm phần vi diệu.

Bà Nina Cleopatra - Chuyên gia sắc đẹp, chuyên phân tích về các nhan sắc dự thi Miss Universe nhận xét về Võ Hoàng Yến: "Hoàng Yến chính là một trong những thí sinh đáng gờm nhất tại cuộc thi năm nay. Tôi đã rất choáng trong lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này trên YouTube. Cô ấy lướt đi trên sàn catwalk vừa tự tin, vừa đầy kỹ thuật trong từng bước chân".

NTK Công Trí nhấn mạnh vào lợi thế hình thể của Siêu mẫu ở Hoàng Yến, tạo cho cô vẻ đẹp văn minh, sành điệu và không kém phần gợi cảm

Công Trí thiết kế 12 bộ váy áo, gồm đầm ngắn, đầm dạ hội dài và trang phục trình diễn đêm chung kết để Hoàng Yến xuất hiện tại các sự kiện của cuộc thi

Có những thể hiện xuất sắc, được giới chuyên môn đánh giá rất cao về kỹ năng catwalk cùng lối trình diễn mang hơi thở hiện đại nhưng Võ Hoàng Yến vẫn "bay màu" ngay từ vòng đầu, hoàn toàn không lọt vào top 15 chung cuộc! Đây rõ ràng là điều thật khó hiểu bởi lẽ không ai tin một khung xương như thế, một gương mặt với tiềm năng toả sáng như vậy lại "ra chuồng gà" quá chóng vánh.

Trong một chia sẻ với báo giới năm 2019, người đẹp cho biết thời điểm cô dự thi không được đầu tư nhiều và hỗ trợ một cách chuyên nghiệp từ BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam như các thí sinh trong những năm gần đây. Phải chăng đó cũng là một phần lý do khiến người đẹp dừng chân một cách khó hiểu vậy?

Năm 2015, Phạm Hương tiếp bước Võ Hoàng Yến, trở thành mỹ nhân được kỳ vọng giành chiến thắng tại Miss Universe nhưng rồi ra về trắng tay

Ảnh: Internet