Lo Tết không có tiền tiêu, người đàn ông đột nhập nhà thờ trộm bộ lư hương

Chiều 19/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, vừa phá nhanh vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại 1 nhà thờ trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 18/12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận này nhận được trình báo của ông H.B.C (SN 1961, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) là người quản lý, trông coi nhà thờ tộc Huỳnh Bá về việc bị kẻ gian trộm cắp đồ thờ cúng bằng đồng, với tổng giá trị khoảng 55.730.000 đồng.

Vào cuộc điều tra, Cảnh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Phước Đáng (SN 1981, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn, đặc điểm nhận dạng tương đồng với đối tượng gây án và từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Lo Tết không có tiền tiêu, người đàn ông đột nhập nhà thờ trộm bộ lư hương - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Phước Đáng

Nhận định nhiều khả năng đối tượng vẫn còn cất giấu tài sản trộm cắp được gần khu vực gây án nên các trinh sát tiến hành theo dõi, mai phục.

Đến 19h15 cùng ngày, khi Đáng điều khiển xe máy BKS 43D1-003.19 đến đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Hải) để lấy tài sản trộm cắp đi tiêu thụ thì bị Công an ập đến bắt quả tang.

Tang vật thu giữ được gồm 3 bộ lư hương, 1 đế lư hương và 3 đĩa đựng trái cây bằng kim loại màu vàng.

Lo Tết không có tiền tiêu, người đàn ông đột nhập nhà thờ trộm bộ lư hương - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án

Tại cơ quan điều tra, Đáng khai nhận, do lâm cảnh thất nghiệp vì dịch Covid-19, lại sắp hết năm, Tết tới mà không có tiền tiêu nên đối tượng đã quyết định "rà soát" một số điểm thờ cúng, nhà thờ tại Đà Nẵng để tìm đồ quý bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, vừa mới thực hiện phi vụ đầu tiên, trộm được bộ lư đồng của nhà thờ tộc Huỳnh Bá thì đã bị bại lộ…

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.