8X Đồng Tháp mang bầu bác sĩ 2 lần nói "không nuôi được đâu", sinh con vỏn vẹn 9 lạng

Thai 24 tuần chị Tú An bị vỡ ối, sau đó 10 ngày chị có dấu hiệu gò tử cung, em bé lọt ra ngoài vỏn vẹn 9 lạng.

Chị Nguyễn Thị Tú An (34 tuổi) ở Đồng Tháp vừa trải qua hành trình thai kỳ đáng nhớ khi phải sinh non em bé ở tuần 25. Đã có lúc chị tưởng như con sẽ không còn có cơ hội sống do mẹ bị cạn ối sớm. Song em bé Cherry đã cùng mẹ kiên cường vượt qua khó khăn để một ngày được cất tiếng khóc chào đời.

8x dong thap mang bau bac si 2 lan noi "khong nuoi duoc dau", sinh con von ven 9 lang - 1

Chị Tú An mang thai trở lại sau 10 năm sinh con gái đầu lòng.

Mang bầu vẫn gầy nhom, không nói ít ai biết là đang mang thai

Chị Tú An cho biết, bé Cherry là bé con thứ 2 của gia đình, chị từng nghĩ mình khó có thể mang thai trở lại do trước đó có tiền sử mang thai ngoài tử cung. Em bé xuất hiện khiến cả gia đình chị vỡ òa trong hạnh phúc.

Mang thai ở tuổi ngoài 30, chị ý thức được việc phải cẩn trọng về mọi mặt, nhất là sức khỏe thai kỳ. Thời gian đầu mang thai do thai nghén chị bị tụt cân khá nhiều. Bản thân lại khá cao ráo nên khi mang bầu dù có bụng nhưng cũng ít người nhận ra là chị mang thai.  

Trải qua 2 tam cá nguyệt suôn sẻ, đến tuần thai 24 chị Tú An bắt đầu gặp biến cố. Đó là vào một buổi đêm chị ở nhà một mình, sau khi vào nhà vệ sinh thì chị phát hiện bị vỡ ối. Chị kể: “Nước ối chảy ra nhiều đến mức mình vừa lót băng vừa lót khăn lông để ngồi mà nước ối chảy ướt hết cả. Tức tốc gọi điện cho chồng, anh từ chỗ làm phi xe máy về chở vợ vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện địa phương, sau khi thăm khám các bác sĩ cho biết mình bị vỡ ối non, thai lại quá nhỏ, nên đã được các bác sĩ làm thủ tục chuyển tuyến. Nghe xong hai vợ chồng như sét đánh ngang tai. Nước mắt không ngừng rơi vì nghĩ đã mất con".

8x dong thap mang bau bac si 2 lan noi "khong nuoi duoc dau", sinh con von ven 9 lang - 3

Người chị hơn Cherry 10 tuổi.

Tới bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) chị được làm đủ các xét nghiệm, siêu âm và thủ tục nhập viện. Nhận thấy tình thế nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và em bé nên các bác sĩ đã khuyên chị nên bỏ con, do thai quá nhỏ khả năng sống là rất thấp và nếu sống được cũng rất nhiều bệnh tật.

Tại bệnh viện chị được theo dõi nhịp tim thai liên tục, biết tim con còn đập nên chị không cho phép mình buông bỏ mà vẫn chiến đấu đến cùng. Chị chấp nhận tiêm kháng sinh đến sưng phù tay để bảo vệ con khỏi bị nhiễm trùng. Sau đó, chị lên mạng tìm hiểu thông tin về vỡ ối non và tham gia vào các nhóm hội để dò hỏi các kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe.

Sinh xong lết đến phòng dưỡng nhi nhìn con qua lồng kính

Vậy là suốt khoảng thời gian sau đó chị luôn tạo cho mình tâm lý thực sự thoải mái, phối hợp pháp đồ điều trị của bác sĩ một cách tốt nhất, cố gắng ăn uống thật tốt để có thể cung cấp dưỡng chất cho con. Mỗi ngày chị uống trên 5 lít nước để bổ sung ối. 

Trong vài ngày đầu chị lại đi siêu âm và xét nghiệm máu 1 lần để kiểm tra chỉ số ối, chỉ số não rốn, và độ nhiễm khuẩn. Mỗi lần đi siêu âm lại là 1 áp lực vô hình đối với chị. Theo dõi được vài ngày chị Tú An được bác sĩ phát hiện thai nhi có nguy cơ nhiễm trùng nên được chỉ định chọc ối làm xét nghiệm, tuy nhiên do đã cạn sạch ối nên không thể tiến hành xét nghiệm.

8x dong thap mang bau bac si 2 lan noi "khong nuoi duoc dau", sinh con von ven 9 lang - 4

Chào đời ở tuần 25, Cherry chỉ nặng vỏn vẹn 9 lạng. 

“Do đã cạn sạch ối nên sáng hôm sau biết không thể giữ thêm con được, bác sĩ lại một lẫn nữa đã khuyên mình nên cho ra sớm. Cảm giác lúc đó như sụp đổ hoàn toàn vì thai chỉ mới 25 tuần 3 ngày. Hôm đó mình đã khóc như chưa bao giờ được khóc", mẹ 8X kể lại.

Thời gian ở bệnh viện, không ai nghĩ chị Tú An và thai nhi có thể đi tiếp đến cuối thai kỳ. Chồng chị lo lắng không ăn ngủ được, con gái đầu của chị cũng phải xa bố mẹ. Ngày hôm sau chị được bác sĩ chỉ định đặt thuốc. Đặt thuốc được một ngày thì cơn các cơn gò xuất hiện mỗi lúc một dữ dội.

Vẫn nhớ y nguyên thời khắc đó, mẹ Đồng Tháp nhắc lại: “Thấy cơn gò nhiều quá, mình được đưa vào phòng đo độ mở cửa tử cung. Tại đây, cô hộ lý nói nếu thai lọt ra ngoài rồi thì khỏi chuyển sang phòng sinh, vì có nuôi được đâu. Nghe xong tim mình như thắt lại, nước mắt cứ chảy ra dàn giụa chỉ biết bấu víu cánh tay của cô hộ lý như cầu cứu sự sống cho đứa trẻ”.

Đến đêm cơn đau bụng không kiềm lại được nữa chị được chuyển đến phòng đẻ, chỉ sau 10 phút em bé lọt lòng mẹ ra ngoài, bé Cherry cất tiếng khóc đầu đời với vỏn vẹn 9 lạng. Vậy là hai mẹ con chị đã tạo ra kỳ tích, vượt qua đến mốc nguy hiểm và cán đích an toàn.

8x dong thap mang bau bac si 2 lan noi "khong nuoi duoc dau", sinh con von ven 9 lang - 5

Từ một đứa trẻ sinh non, bé Cherry đã biết diện váy công chúa xinh xắn.

Mặc dù sau đó con được đưa lên khoa sơ sinh nằm lồng ấp gấp không được nhìn thấy con nhưng nghe tiếng con khóc chào đời chị cũng được thở phào nhẹ nhõm phần nào. Con chính là chiến binh dũng cảm nhất và kiên cường nhất của chị, đã cùng chị chiến đấu suốt hơn những quãng thời gian khó khăn.

Sau sinh dù sức khỏe chưa ổn định nhưng chị vẫn cố lết đến phòng dưỡng nhi để thăm con, nhìn thấy con qua tấm kính lồng ấp bé như chiếc kẹo, trắng trẻo hồng hào, tay chân linh hoạt, nghe thấy tiếng khóc to của con, chị lại nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng quyết định mạo hiểm giữ lấy thai của chị đã rất đúng đắn để hôm nay hai mẹ con chị và cả gia đình chị có thể gặp được nhau.

Sinh và chăm sóc em bé chào đời non tháng dù vất vả nhưng chị Tú An không màng khó màng khổ, chị sẽ ở bên con, là động lực để con tiếp tục cố gắng ở bên mẹ đến suốt đời.

Sinh non con thứ 5 ở Mỹ, vợ chồng Quách Thành Danh tốn 40 tỷ viện phí trong 5 tháng
Theo Bình An - Ảnh: NVCC (thoidaiplus.giadinh.net.vn)