Nhận “án” vô sinh, cặp vợ chồng tốn 2,4 tỉ đồng mới có được con

Khi cặp vợ chồng gần như buông xuôi, bảo nhau đây là lần thụ tinh cuối cùng thì cả hai lại vỡ òa khi nghe bác sĩ báo "tin vui".

Cặp vợ chồng người dẫn chương trình truyền hình Lewis Jones và Hannah Vaughan Jones, đến từ Penarth, Vale of Glamorgan, xứ Wales, bị mắc chứng vô sinh. Mong muốn có một mụn con để hạnh phúc gia đình thêm trọn vẹn, cả hai đã theo đuổi phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) suốt 6 năm liền.

Cuối cùng may mắn đã mỉm cười với họ khi cặp vợ chồng chào đón thành viên mới vào ngày 10/12 vừa qua. Ngay trước Giáng sinh, cặp đôi công khai cậu con trai Matheson Calon Tallett Vaughan Jones, hay được gọi với cái tên thân mật là "Sonny".

nhan “an” vo sinh, cap vo chong ton 2,4 ti dong moi co duoc con - 1

Hannah và Lewis chào đón bé Sonny sau 15 lần thụ tinh.

Chia sẻ với CNN, Hannah nói: “Nhiều năm qua, chúng tôi vô cùng đau đớn vì không có con, nhưng giờ đây chúng tôi đã có món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Chúng tôi chỉ mới công khai tình trạng mà mình gặp phải trong 3 năm gần đây hoặc lâu hơn.

Còn những năm trước đó, mọi nỗi đau đều bị chôn sâu trong lòng, không dám sẻ chia cùng ai vì tự ti, áp lực và xấu hổ. Nhưng chúng tôi thật sự rất may mắn vì cuối cùng đã hái được ‘quả ngọt’”.

nhan “an” vo sinh, cap vo chong ton 2,4 ti dong moi co duoc con - 3

Khi gần như buông xuôi, cả hai bất ngờ được bác sĩ thông báo Hannah đã thụ thai thành công.

Kể về hành trình tìm con đầy khó khăn, Lewis cho biết lòng anh đau như dao cắt khi thường xuyên chứng kiến cảnh vợ tiêm IVF và điều trị bằng hormone. Cặp vợ chồng đã thụ tinh nhân tạo tới 15 lần và chi phí lên tới 80.000 bảng Anh (khoảng 2,4 tỷ đồng).

Sau mỗi lần thụ tinh thất bại, tâm trạng của Lewis lại vô cùng tồi tệ và cả hai quyết định nếu không thành công trong lần thứ 15 sẽ từ bỏ. Và rồi trong lần thụ thai cuối cùng, bác sĩ thông báo rằng Hannah có thai khiến cả hai vỡ òa hạnh phúc.

Lewis chia sẻ: “Chúng tôi luôn khao khát có một gia đình trọn vẹn, nhưng thật lòng mà nói chúng tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Đây là phôi thai cuối cùng mà chúng tôi để lại.

Chúng tôi gửi nó đi xét nghiệm và kết quả trả về không khả thi, nên cả hai nghĩ rằng chắc sẽ giống những lần trước thôi. Nhưng dù sao đã cùng nhau cố gắng lâu như vậy rồi nên chúng tôi quyết định đưa phôi thai trở lại, thử thêm lần cuối cùng. Không thể tin được, lần này phôi thai đã phát triển và kết quả là vợ chồng tôi đã có Sonny”.

nhan “an” vo sinh, cap vo chong ton 2,4 ti dong moi co duoc con - 4

Vợ chồng Hannah đã thụ tinh tới 15 lần và tiêu tốn khoảng 2,4 tỷ đồng trong hành trình tìm con.

Dù vui mừng trước tin đã đậu thai nhưng Hannah vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, không cho bản thân quá phấn khích. “Khi kết quả thử thai là dương tính, tôi thực sự không thể tin nổi. Chúng tôi không cho phép bản thân quá phấn khích trong 12 tuần đầu tiên hoặc lâu hơn, cho đến khi chắc chắn về khả năng sống sót của phôi thai. May mắn thay, thằng bé phát triển rất tốt”, Hannah nhớ lại cảm xúc trong những ngày đầu mang thai.

Hannah quyết định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Bé Sonny chào đời nặng 3,63kg.

Chưa kịp vui mừng khi được bế ẵm đứa con hằng ao ước trên tay thì cặp vợ chồng lại phải đối mặt với một vài khó khăn trong những tuần đầu tiên sau sinh. Bởi lẽ vào thời điểm đấy, bé Sonny giảm cân rất nhiều khiến Hannah và Lewis vô cùng hoang mang, thậm chí là lo lắng về an nguy của con và tự trách mình. Nhưng cuối cùng, bé Sonny đã tăng cân theo đúng độ tuổi khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Gái xinh Tây Ninh lẳng lặng đi xin tinh trùng sinh con, biết chuyện mẹ đẻ mừng ra mặt
Theo Hà Phương (Dịch từ Mirror) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)