35 tuổi, 2 đời chồng mẹ đơn thân vẫn cưới được Tổng thống

Trước khi làm vợ Tổng thống, bà Juliana Awada đã làm mẹ đơn thân, từng chung sống với 2 người đàn ông.

Việc những người đàn ông tài giỏi, danh giá có vợ trẻ đẹp, sexy, quyến rũ đã không còn là chuyện xa lạ. Nhưng với một người phụ nữ đã qua một đời chồng, lại làm mẹ đơn thân thì sao? Chắc hẳn người ta sẽ nghĩ ngay, với một hoàn cảnh éo le thế thì cô ấy khó mà tìm được cho mình người đàn ông toàn mỹ. Ấy thế mà người phụ nữ này lại chọn hẳn Tổng thống cho "tập 2" của mình. Không những thế, ở cái tuổi U40 bà còn được chồng cưng chiều đến mức "nghiện" vợ không rời.

Bà Juliana Awada sinh năm 1974, nổi tiếng toàn khu vực Mỹ Latinh vì vẻ ngoài nổi bật và thanh lịch. Mỗi khi xuất hiện, Juliana Awada lại thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cánh phóng viên. Bà cũng từng được Vogue Mỹ bình chọn là đệ nhất phu nhân mặc váy đẹp nhất.

Ít ai ngờ, trước khi làm vợ Tổng thống, bà Juliana Awada đã làm mẹ đơn thân, từng chung sống với 2 người đàn ông.

35 tuoi, 2 doi chong me don than van cuoi duoc tong thong - 1

Trước khi làm vợ tổng thống bà Juliana Awada từng sống chung với 2 người đàn ông.

2 đời chồng, 1 con riêng vẫn làm Tổng thống say đắm

Bà Juliana Awada sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, bố điều hành một nhà máy dệt và mẹ có vị trí tốt trong ngành thời trang. Gia đình bà Juliana sở hữu nhãn hiệu thời trang riêng là Awada.

Bản thân bà cũng từng theo học tại Đại học Oxford, sau khi tốt nghiệp, bà trở về Argentina hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Ở tuổi 23, bà Juliana Awada kiên quyết bước vào hôn nhân. Tuy nhiên sau đó 1 năm, cảm thấy cuộc sống không thú vị, bà ly dị và độc thân trở lại.

Thời gian sau, bà gặp một bá tước người Bỉ trên một chuyến bay. Hai người bên nhau 10 năm và có một cô con gái nhưng chưa từng kết hôn. Sau 10 năm, họ chia tay và bà Juliana Awada một mình nuôi con.

35 tuoi, 2 doi chong me don than van cuoi duoc tong thong - 3

Bà Juliana Awada sinh ra trong 1 gia đình quyền quý.

Việc làm mẹ đơn thân đương nhiên nhiều khó khăn nhưng bà Juliana Awada không để những điều đó ảnh hưởng đến tâm trí. Ngoài việc chăm sóc con cái, bà thường xuyên lui tới phòng tập thể dục.

Và cũng tại một phòng tập dành cho giới thượng lưu, bà đã gặp ông Mauricio năm 2009. Hai người học chung một giáo viên và dần thân thiết. Vào thời điểm đó, ông Mauricio chưa phải là Tổng thống mà là thị trưởng thành phố Buenos Aries.

Vào thời điểm đó, ông Mauricio vẫn đang hẹn hò với bà Malala Groba. Mặc dù không kết hôn nhưng bà Malala Groba được coi là phu nhân của thị trưởng Buenos Aire. Thế nhưng, chỉ sau lần gặp định mệnh ấy, Macri đã đi theo tiếng gọi trái tim. Ông nhanh chóng kết thúc mối quan hệ với Malala để nghiêm túc theo đuổi người đàn bà trung tuổi đã qua một "lần đò". Ông điên cuồng theo đuổi bà Juliana Awada và hai người sớm kết hôn tháng 11/2010.

Cuộc hôn nhân khiến cả thế giới ghen tị

Ông Mauricio lớn hơn bà Juliana Awada 15 tuổi, hai người có thêm một cô con gái sau khi kết hôn. Năm 2015, ông Mauricio lên làm Tổng thống Argentina và người phụ nữ từng làm mẹ đơn thân, bà Juliana Awada đã trở thành đệ nhất phu nhân của một đất nước.

Điểm chung lớn nhất của cặp đôi này là dù ở vị trí cao nhưng họ không ngại thể hiện tình cảm của mình trước đám đông, thậm trí trước những sự kiện chính trị quan trọng.

35 tuoi, 2 doi chong me don than van cuoi duoc tong thong - 4

Cuộc hôn nhân như mơ của bà mẹ U35.

Những cái ôm chồng sau hậu trường, nụ hôn chúc mừng mỗi lần chiến thắng, hay vài cái vuốt tóc nhẹ trước mỗi bài phát biểu... đều là những khoảnh khắc rất đẹp của Juliana dành cho chồng Tổng thống. Nó không những là sự sẻ chia, động viên kịp thời mà còn có tác dụng hâm nóng tình cảm vợ chồng, xây dựng một hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

Tài khoản Instagram của bà Awada liên tục nhận được những lượt like, bình luận sau mỗi bức ảnh "tự sướng" mà vợ chồng bà đăng tải. Câu chuyện tình yêu của phu nhân tổng thống Argentina khiến nhiều người ngưỡng mộ, và phần nào tiếp thêm sự tự tin cho các chị em phụ nữ, truyền động lực và cảm hứng cho những bà mẹ đơn thân.

Cuộc đời không chấm hết khi ta chấm dứt một mối quan hệ với một người đàn ông và sống cuộc đời của mình. Tình yêu tươi đẹp vẫn tồn tại trên đời và một người đàn ông tốt vẫn có thể chờ bạn ở đâu đó. Miễn là chúng ta không buông xuôi, không bi lụy, không bỏ rơi cuộc đời mình.

35 tuoi, 2 doi chong me don than van cuoi duoc tong thong - 5

2 vợ chồng Juliana Awada rất thích chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

35 tuoi, 2 doi chong me don than van cuoi duoc tong thong - 6

35 tuoi, 2 doi chong me don than van cuoi duoc tong thong - 7

Cặp đôi ở bên cạnh, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

35 tuoi, 2 doi chong me don than van cuoi duoc tong thong - 8

35 tuoi, 2 doi chong me don than van cuoi duoc tong thong - 9

Bà đã truyền cảm hứng cho nhiều bà mẹ đơn thân khác trên thế giới.

Mẹ đơn thân hớp hồn trai tân kém 2 tuổi, ngày cưới con gái khóc đòi mẹ
Theo Lê Lê (T/h) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)