Sếp của tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang và không ngừng cầu tiến. Tôi bắt đầu vào làm ngay từ những ngày thành lập công ty. Ngày đó, sếp coi tôi như là cánh tay phải của chị ấy. Mỗi lần đi gặp đối tác hay công tác xa là chị đều đưa tôi đi cùng.
Trong 1 lần chúng tôi đi công tác 1 tuần ở nước ngoài. Để tiết kiệm chi phí thuê khách sạn, sếp chỉ thuê 1 phòng. Trong phòng nam nữ ngủ chung chiếc giường thì chuyện gì đến cũng đã đến. Suốt 1 tuần chúng tôi có những giây phút hạnh phúc bên nhau và không muốn rời xa.
Sau khi trở về nước, tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với sếp và hứa sẽ cưới chị ấy. Nhưng chị lắc đầu từ chối:
“Cảm ơn em đã cho chị những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chị em mình hãy quên tất cả đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì”.
Từ sau ngày hôm đó, sếp coi tôi bình thường như những nhân viên khác nên tôi cũng quên những ngày 2 người từng ở bên nhau. Ngày biết tin tôi có bạn gái mới, sếp vui vẻ chúc chúng tôi hạnh phúc và hối thúc đẩy nhanh chuyện cưới xin. Ngày tôi lấy vợ, sếp mừng phong bì 10 triệu, số tiền thời đó rất lớn.
Làm việc cùng sếp 9 năm nay mà tôi chưa bao giờ nghe thấy chị ấy nói về chuyện riêng của bản thân. Chị giữ đời tư rất kín, nhân viên cũng không dám hỏi về gia đình sếp. Nhưng qua vài đồng nghiệp khác, tôi biết chị chưa lấy chồng dù đã ngoài 40 tuổi. Mọi người đồn thổi là chị từng bị đàn ông phụ bạc nên hận và không lấy chồng.
Trong phòng nam nữ ngủ chung chiếc giường thì chuyện gì đến cũng đã đến. (Ảnh minh họa)
Những năm qua, mối quan hệ của tôi với sếp bình thường như bao người đồng nghiệp khác. Chị không ưu ái tôi cái gì, những lúc không vừa mắt với việc làm của tôi, sếp góp ý thẳng. Thậm chí có lần sếp dọa đuổi việc vì tôi không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thứ 7 vừa rồi, công ty tôi tổ chức ăn mừng ký kết thành công 1 hợp đồng lớn. Khi vừa bước vào hội trường, tôi rất bất ngờ khi có 1 cậu bé đi bên cạnh sếp. Tôi lại gần hỏi thì chị ấy vui vẻ giới thiệu:
“Con trai của chị, cháu được 7 tuổi, thông minh và sống rất tình cảm”.
Nhìn cậu bé đó có nhiều nét rất giống với con trai tôi, số tuổi đó rất trùng khớp với thời điểm tôi và sếp đi nước ngoài. Tôi nhớ có 1 thời gian sếp nghỉ ở nhà khá lâu và mọi việc trong công ty do người em ruột của chị điều hành. Có thể lúc đó chị sinh con mà chúng tôi không hay biết.
Khi vợ tôi nhìn thấy con của sếp thì bất ngờ nói:
“Em nhìn con của chị sếp cứ thấy quen quen, không hiểu đã gặp ở đâu rồi”.
Lời vợ nói làm tôi giật mình hoảng sợ, toàn lo quá khứ bị bại lộ. Tôi bất ngờ giả đau bụng và muốn về nhà nghỉ ngơi. Vợ lo cho sức khỏe của chồng nên cô ấy không hề nghi ngờ và vội vã đưa tôi về nhà.
Thậm chí có lần sếp dọa đuổi việc vì tôi không hoàn thành nhiệm vụ được giao. (Ảnh minh họa)
Ngay sáng hôm sau, tôi gặp sếp và hỏi về đứa nhỏ có phải con của tôi không? Sếp gật đầu công nhận, tôi liền hỏi:
“Tại sao ngày đó sếp không nói chuyện cái thai để em chịu trách nhiệm với mẹ con sếp? Em đâu có ghét bỏ gì chị mà chị phải gánh hết thiệt thòi về bản thân?”.
Sếp cười gượng nói:
“Em là người thông minh, đẹp trai, chị chỉ muốn xin giống của em, không có ý nghĩ lấy chồng. Chị chỉ cần 1 đứa con để nương tựa tuổi già, không cần đàn ông bên cạnh”.
Từ khi biết bản thân có con rơi bên ngoài tôi ăn không ngon ngủ không yên, tôi muốn quan tâm đến đứa nhỏ nhưng sếp không cần. Tôi cũng sợ vợ biết được chuyện đứa con riêng của chồng, cô ấy sẽ rất đau khổ. Tôi phải làm sao đây?