Bí mật của những cuộc hôn nhân êm ấm không nằm trong phòng ngủ, mà ở nơi quen thuộc này trong nhà

Anh ấy đang đi công tác mà, sao lại về lúc nửa đêm mà lại đúng lúc cháu đang bị co giật. Chị gái hối thúc ra mở cửa nhưng tôi sợ run cầm cập, không thốt thành lời.

Tuy lấy chồng cách xa hơn 2000 cây số nhưng năm nào chị gái tôi cũng được về quê 1 lần. Mỗi lần về quê, chị mua rất nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng và đắt tiền đặt vào tủ lạnh cho bố mẹ ăn cả tháng mới hết.

Tuổi già của bố mẹ không có lương hưu nên lần nào về chị cũng biếu 1 khoản tiền, nhờ đó mà 2 người dùng được cả năm. Chị thường nói với tôi:

“Dù cho kinh tế gia đình chị chưa khá giả nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho bố mẹ 1 cách tốt nhất. Bởi cần hiếu thuận với bố mẹ khi còn sống, còn lúc mất rồi thì mâm cao cỗ đầy cũng chẳng giải quyết được gì”.

Chính lòng tốt của chị gái làm tôi thấy bản thân cũng có trách nhiệm với bố mẹ hơn. Gia đình tôi nghèo không có tiền nhưng có thời gian và sức khỏe để chăm sóc ông bà. Sự quan tâm của chị gái khiến bố mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào mỗi khi kể về gia đình chị ấy.

Thời gian gần đây, mỗi lần chị gái gọi điện bằng video về cho mẹ, bà để ý thấy không có mặt anh rể. Mỗi lần mẹ nhắc đến anh ấy, chị gái nói với vẻ bối rối, tìm đủ mọi lý do để giải thích. Nghi ngờ gia đình chị gái đang có vấn đề nên mẹ muốn đi thăm con cháu 1 chuyến. Nhưng năm nay mẹ ngoài 80, sức khỏe yếu nên gia đình không ai đồng ý cho bà đi.

Chính lòng tốt của chị gái làm tôi thấy bản thân cũng có trách nhiệm với bố mẹ hơn. (Ảnh minh họa)

Chính lòng tốt của chị gái làm tôi thấy bản thân cũng có trách nhiệm với bố mẹ hơn. (Ảnh minh họa)

Không muốn mẹ lo lắng nhiều sinh bệnh nên tôi quyết định đi thăm gia đình chị gái 1 chuyến. Tôi định gọi điện báo trước cho chị về chuyến thăm này nhưng mẹ gạt đi, bà bảo:

“Mục đích của con là đến xem tình hình ăn ở của gia đình chị gái, thế con phải xuất hiện đột ngột, không báo trước để xem có tìm được điều bất thường giữa anh chị không?”.

Nghe mẹ nói cũng hợp lý nên tôi đi đến nhà chị gái chỉ bằng mỗi địa chỉ của gia đình chị ấy. Tuy nhà hơi khó tìm 1 chút nhưng rồi tôi cũng đến nơi. Sự xuất hiện đường đột của tôi khiến chị và cháu rất vui mừng.

Đến buổi tối chưa thấy anh rể đi làm về, tôi thắc mắc thì chị nói là anh ấy đi công tác, tuần sau mới về. Nghe chị nói thế, tôi thấy thật tiếc là lần này đến chơi mà không gặp được anh ấy, bởi tôi chỉ ở lại 3 ngày rồi về quê để đi làm.

Lúc nửa đêm, cả nhà đang ngủ say thì nghe tiếng kêu thất thanh của chị gái, tôi vội vàng chạy qua thì giật mình khi thấy chị vừa khóc vừa cổ vũ cháu trai cố gắng lên.

Khi chiều cháu tôi kêu đau họng, đến đêm chắc sốt cao quá nên bị co giật. Trong lúc, tôi và chị gái đang cố gắng giúp cháu không bị ngạt đường thở thì ở bên ngoài cửa có giọng nói:

“Mở cửa ra nhanh lên”.

Sự xuất hiện đường đột của tôi khiến chị và cháu rất vui mừng. (Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện đường đột của tôi khiến chị và cháu rất vui mừng. (Ảnh minh họa)

Tôi nhìn ra hướng cửa sổ thì lạnh người khi thấy anh rể mặc bộ đồ ngủ trắng kẻ sọc. Nhìn thấy biểu hiện lạ của tôi, chị ấy giải thích:

“Vợ chồng chị ly thân nửa năm nay rồi, anh rể đang sống ở phòng trọ bên cạnh, có lẽ biết con trai bị bệnh cũ tái phát nên anh chạy qua giúp đỡ”.

Lo sợ cho tính mạng của cháu, tôi không có thời gian chất vấn mối quan hệ đi xuống của 2 người nên vội vàng mở cửa. Anh rể là bác sĩ nên dễ dàng giúp con trai qua được cơn nguy kịch. Sau khi cháu khỏe trở lại, anh chào tôi 1 câu rồi lặng lẽ rời khỏi nhà trong sự ngơ ngác của em vợ.

Sau đó, chị gái nói lý do ly thân là anh rể khó tính, suốt ngày chê bai vợ, chị làm việc gì cũng không vừa mắt. Ngày nào không mắng vợ được vài lần là anh ngủ không ngon. Chị không muốn lãng phí quãng đời còn lại bên người chồng hay càu nhàu ấy. Thế là chị quyết định ly thân. Không muốn con chịu khổ nên anh nhường nhà lại cho 2 mẹ con, còn anh qua nhà bên cạnh thuê phòng trọ ở tạm.

Chị bảo từ ngày không nhìn thấy mặt chồng, cuộc sống của chị hạnh phúc hơn rất nhiều. Chị đang tính đến chuyện ly hôn nhưng thương con nên chưa làm được. Nhìn gia đình chị gái sắp tan vỡ, tôi không biết phải làm sao nữa?

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Chị hàng xóm mang 10 triệu qua bồi thường cho tôi, nào ngờ chồng tôi đẩy chị ấy về