Cầm 300 triệu đến cứu bố, vô tình nghe cuộc trò chuyện của ông và mẹ kế, tôi tuyệt vọng rời đi

Câu chuyện của vợ chồng anh Trương sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Sự trung thực là nền tảng của hôn nhân, nhưng đôi khi, sự che giấu lại bắt đầu từ những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Có những bí mật âm thầm lớn lên theo thời gian, đến khi vỡ lở thì hậu quả không chỉ là mất mát về tiền bạc, mà còn làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tin giữa hai người.

Đó cũng là câu chuyện đau lòng xảy ra với gia đình anh Trương, sống tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Hai vợ chồng kết hôn đã được 2 năm. Anh Trương làm việc chăm chỉ, tin tưởng hoàn toàn vào vợ mình là chị Vương. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ khá êm đềm và hạnh phúc.

Tuy nhiên, sức khỏe của chị Vương không được tốt lắm. Bắt đầu từ năm 2020, chị bị mất ngủ và tình trạng này kéo dài đến tận bây giờ. Anh Trương nhiều lần khuyên vợ đi khám nhưng chị nhất quyết từ chối. Mãi tới gần đây, khi kiểm tra điện thoại của vợ, anh Trương mới ngỡ ngàng khi phát hiện ra sự thật đằng sau chứng mất ngủ kinh niên của vợ.

Vợ anh Trương bị mất ngủ kinh niên.

Vợ anh Trương bị mất ngủ kinh niên.

Hóa ra, khi rơi vào tình trạng mất ngủ kéo dài, trong lúc bế tắc chị Vương đã quen một người đàn ông tự xưng là “Huyền Kỳ đạo nhân” họ Lâm qua mạng và được ông ta nhận làm “đệ tử”.

Từ đó, bà liên tục chuyển tiền cho "thầy", với lý do làm lễ cầu an, giải hạn. Nhưng không chỉ dừng lại ở các khoản chi cho "pháp sự", bà Vương còn giúp gia đình ông Lâm mua nhà với số tiền 300.000 tệ (khoảng 1,09 tỷ đồng), mua xe hết 30.000 tệ (tức khoảng 109 triệu đồng), trả tiền sửa nhà, mua đồ điện gia dụng và lo sinh hoạt phí cho cả gia đình “thầy”.

Điều đáng nói là trong số đó, có cả khoản 300.000 tệ tiền sính lễ (khoảng 1,09 tỷ đồng), vốn là tiền anh Trương đưa cho vợ khi cưới, cũng bị chị chuyển cho tên họ Lâm kia. Tổng số tiền chị Vương gửi cho “thầy” lên tới hơn 940.000 tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng).

Trong khi ấy, bản thân chị Vương lại sống kham khổ. Mỗi ngày chị chỉ dám tiêu không quá 20 tệ cho bữa ăn (tức khoảng 70.000 đồng). Mọi khoản chi tiêu đều được chị cắt giảm đến mức tối thiểu, chỉ để dành dụm tiền gửi cho “thầy”.

Không những thế, chị còn nói dối chồng rằng thu nhập mỗi tháng của mình chỉ được khoảng 4.000 – 5.000 tệ (khoảng 14 – 18 triệu đồng), dù thu nhập thực tế của chị lên tới hơn 10.000 tệ (khoảng 36 triệu đồng). “Tôi vẫn thường xuyên chuyển tiền cho vợ để phụ thêm sinh hoạt phí. Tôi không hề hay biết số tiền đó lại bị chuyển cho người khác”, anh Trương nói.

Anh Trương.

Anh Trương.

Sau khi phát hiện sự thật, anh Trương đã liên hệ với ông Lâm. Tuy nhiên, phía “thầy đạo” chỉ trả lời rằng tất cả số tiền đều là cho tặng tự nguyện, và chỉ đồng ý hoàn trả lại 100.000 tệ (khoảng 364 triệu đồng) rồi ngay lập tức chặn liên lạc.

Hiện vẫn chưa rõ vợ chồng anh Trương sẽ xử lý vụ việc này như thế nào, tình cảm vợ chồng có bị sứt mẻ vì chuyện này không.

Nhiều người không khỏi bàng hoàng khi một người vợ sẵn sàng sống tằn tiện từng bữa ăn, chỉ để gom góp chuyển tiền cho "thầy đạo" mà chồng không hề hay biết.

Dư luận cho rằng, sự việc này một lần nữa cho thấy, trong hôn nhân, điều đáng sợ không phải là thiếu tiền, mà là thiếu sự thấu hiểu và chia sẻ thật lòng với nhau. Bởi nếu không trò chuyện, không đồng hành và minh bạch với nhau về tiền bạc cũng như các vấn đề tâm lý, thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn.

“Vợ chồng không minh bạch với nhau, nhất là trong vấn đề tài chính, thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Mất tiền có thể kiếm lại, nhưng khi niềm tin đã đổ vỡ, rất khó để hàn gắn như ban đầu”, một tài khoản để lại bình luận.

Đêm muộn vào nhà vợ sắp cưới ngủ nhờ, nghe mẹ vợ nói một câu tôi vội vàng xin ở rể