Tập 1.113 của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" mang đến một cặp đôi đồng hương Phú Yên đầy duyên nợ: Phạm Văn Liễn (39 tuổi), phó giám đốc kinh doanh kiêm kỹ sư xây dựng tại Phú Quốc và Dương Thị Ngọc Hân (31 tuổi), nhân viên phòng kế hoạch ở TP.HCM.
Phạm Văn Liễn gây ấn tượng ngay từ đầu bởi vẻ điềm đạm, chững chạc cùng loạt kỹ năng đáng nể: từ nấu ăn món Âu lẫn Việt, chơi thể thao đến khả năng tự học mọi điều anh thấy cần thiết. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận bản thân hơi nóng tính và từng là người nhút nhát trong tình cảm.
Hai mối tình cũ của Văn Liễn đều tan vỡ vì khoảng cách và sự ghen tuông. Chính vì vậy, lần này anh đến chương trình với tâm thế nghiêm túc, sẵn sàng mở lòng và đặt cược cho một mối quan hệ dài lâu.
Ngọc Hân – cô gái 31 tuổi với nụ cười hiền hậu – là người vui vẻ, cẩn trọng và luôn biết lắng nghe. Cô từng trải qua một mối tình sinh viên nhưng sau đó chỉ dừng lại ở vài lần tìm hiểu.
Chia sẻ về hình mẫu lý tưởng, Ngọc Hân mong muốn một người đàn ông có chí tiến thủ, không gia trưởng, biết quan tâm và đặc biệt là... không hút thuốc.
Trước loạt tiêu chí “kén rể” này, Văn Liễn tự tin mình “tick hết”. Anh thậm chí còn hỏi thẳng Ngọc Hân: “Em có dám ra Phú Quốc sống với anh không?”. Cô gái trẻ khéo léo trả lời: “Hiện tại chưa nghĩ đến, nhưng nếu phù hợp, em sẽ cân nhắc.” Đáp lại, Văn Liễn khiến cả trường quay vỡ òa với lời hứa: “Nếu em muốn, anh sẵn sàng bán nhà ngoài Phú Quốc để chuyển về TP.HCM sống với em. Em chỉ cần xin việc giúp anh là được!”
Không chỉ thể hiện sự quyết đoán bằng lời nói, Văn Liễn còn khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan bật cười khi... run rẩy cầm tay bạn gái. Anh thổ lộ: “Tưởng mạnh mẽ mà cầm tay em vẫn hồi hộp lắm.” Vậy nhưng chỉ ít phút sau, sự rụt rè ấy nhanh chóng bị thay thế bằng những nụ hôn táo bạo khiến cả khán phòng không ngừng vỗ tay, cổ vũ.
Đặc biệt, khi người thân của Ngọc Hân bày tỏ lo ngại về khoảng cách địa lý, Văn Liễn liền trấn an bằng câu nói gây "bão": “Anh yên tâm, hai đứa em mà quen nhau là dính nhau suốt luôn!”
Tuy lần đầu gặp mặt, nhưng những chia sẻ sâu sắc và thẳng thắn của cả hai đã tạo nên một cuộc trò chuyện đầy cảm xúc. Văn Liễn không ngần ngại bày tỏ mong muốn được về quê chăm sóc mẹ già sau này, trong khi Ngọc Hân cũng sẵn sàng về quê bạn trai nếu cả hai tiến xa hơn.
Chốt lại bằng màn bấm nút đồng ý và những cái hôn "liên hoàn" đầy cảm xúc, cặp đôi Phú Yên đã thắp lên một tia sáng hy vọng rằng – tình yêu thực sự vẫn có thể bắt đầu chỉ bằng một cái nắm tay, một lời hứa chân thành và một trái tim dũng cảm.