Trong xã hội hiện đại, những cuộc hôn nhân chớp nhoáng không phải hiếm gặp, đặc biệt khi sự mai mối qua các công ty chuyên nghiệp ngày càng phổ biến. Thế nhưng, đằng sau những quyết định vội vàng ấy là không ít những câu chuyện buồn, những hệ lụy khó lường. Câu chuyện của anh Tiểu Đàm và cô Tiểu Vi ở Trung Quốc chính là một minh chứng điển hình.
Tháng 10 năm ngoái, Tiểu Đàm (đến từ tỉnh Hà Nam) đã nhanh chóng bước vào cuộc hôn nhân với cô gái Tiểu Vi quê Quý Châu, sau khi được công ty mai mối giới thiệu. Vì hai người vừa gặp đã cảm thấy hợp nhau nên họ đã bỏ qua giai đoạn tìm hiểu, ngày thứ hai sau khi gặp đã đăng ký kết hôn. Quyết định này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì quá nhanh.
Gia đình Tiểu Đàm đã chi khoảng 300.000 tệ (hơn 1,1 tỷ đồng) để tổ chức đám cưới, bao gồm 65.000 tệ (khoảng 24 triệu đồng) đóng cho công ty mai mối, 65.000 tệ cho mai mối phía bên nữ, 138.000 tệ tiền sính lễ (hơn 510 triệu đồng), quà biếu cho gia đình vợ cùng với 3 món vàng trị giá hơn 30.000 tệ (hơn 110 triệu đồng) cho cô dâu. Mọi thứ có vẻ hoàn hảo và thuận lợi vào thời điểm đó.
Tiểu Đàm.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Cô dâu không đồng ý chuyển hộ khẩu về nơi cư trú của chồng tại thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Thay vào đó, cô thường xuyên trở về quê nhà Quý Châu với nhiều lý do khác nhau.
Theo Tiểu Đàm, tính đến tháng 5 năm nay, vợ anh đã về Quý Châu tới 5 lần. Anh gọi điện hay nhắn tin đều không được trả lời, khiến anh cảm thấy bối rối và bất an. Dù vậy, Tiểu Đàm vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này.
Nhưng đến tháng 5 năm nay, một tin đã khiến anh vừa vui mừng vừa bối rối, đó chính là vợ thông báo mang thai. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, anh đã nhận được đơn ly hôn và đơn kiện của vợ, cáo buộc anh bạo hành và xúc phạm vợ bằng lời nói.
“Cô ấy nói đau bụng. Ngày 1/5 chúng tôi đi khám bệnh viện, kết quả chỉ ra cô ấy đã mang thai. Cô ấy nói không quen đồ ăn ở quê tôi, lại hay bị nghén, nên muốn về Quý Dương dưỡng thai. Nhưng ngày 7/5 cô ấy đã kiện tôi, đòi ly hôn. Cô ấy đang mang thai, bản thân tôi cũng chưa làm điều gì có lỗi với vợ, sao cô ấy lại cáo buộc tôi như vậy và đòi ly hôn chứ", Tiểu Đàm cho hay.
Mặc dù vậy, phiên tòa sau đó đã không công nhận yêu cầu ly hôn của Tiểu Vi do thiếu bằng chứng cụ thể.
Khi Tiểu Đàm đang mệt mỏi vì vụ kiện ly hôn, một tin tức khác lại như gáo nước lạnh dội vào anh. Đó là vợ anh thông báo đã bị sảy thai. "Cô ấy nói thai đã bị sảy. Vì cô ấy lâu không ở nhà tôi, tôi cảm thấy đứa bé này không phải của tôi", Tiểu Đàm nói.
Muốn hiểu rõ mọi chuyện, Tiểu Đàm sau đó đã tìm tới nhà vợ để hỏi chuyện. Tuy nhiên, anh đến nơi lại không tìm thấy vợ đâu, cũng không liên lạc được. Cả điện thoại lẫn các ứng dụng nhắn tin đều bị cô từ chối trả lời.
Không tìm được vợ và gia đình vợ, anh đành tìm đến công ty mai mối nơi hai người quen nhau. Thế nhưng, anh bất ngờ phát hiện công ty này đã đóng cửa, khóa chặt cửa và không thể liên hệ với người phụ trách.
Tiểu Đàm đành nhờ tới sự trợ giúp của phóng viên và trình báo lên chính quyền địa phương.
Bất lực, Tiểu Đàm đành nhờ tới sự trợ giúp của phóng viên và trình báo lên chính quyền địa phương. Cán bộ phường sau đó đã liên lạc với người đứng đầu công ty mai mối và họ cho biết đang công tác xa, hứa sẽ liên hệ lại khi trở về.
Cán bộ phường cũng thành công liên lạc với Tiểu Vi. Người phụ nữ cho biết, ban đầu mối quan hệ của cả hai khá tốt, nhưng sau 1,2 tháng cưới thì anh bắt đầu đánh đập, lạnh nhạt, chửi mắng và tỏ thái độ coi thường cô.
Về đứa con trong bụng, Tiểu Vi nói cô không chủ động phá thai mà do sống trong trạng thái trầm cảm lâu ngày khiến thai phát triển bất thường, chết lưu khi khoảng 4 tháng tuổi và có giấy chứng nhận của bệnh viện.
Qua điện thoại, Tiểu Vi cũng nói cô từng muốn cố gắng sống cùng Tiểu Đàm, hai người còn cùng nhau đi Vô Tích làm việc, nhưng sau gần một năm chung sống phát sinh nhiều mâu thuẫn. Về nguyên nhân, hai người mỗi người một lý do, nhưng kết quả cuối cùng là tình cảm khó có thể tiếp tục. "Không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, nếu kéo dài tôi sẽ phát điên", Tiểu Vi nói.
Về khoản tiền sính lễ, Tiểu Vi tuyên bố chỉ đồng ý trả lại một phần, tối đa 50.000 tệ (khoảng 185 triệu đồng) và yêu cầu giải quyết qua luật sư của mình. Đề xuất này bị Tiểu Đàm bác bỏ, anh cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc và nhờ pháp luật giải quyết tiếp.
Câu chuyện hôn nhân này không chỉ phản ánh những rủi ro và hệ lụy của việc kết hôn quá nhanh mà còn làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của các công ty mai mối trong việc đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho các khách hàng. Chính quyền địa phương hiện đang theo dõi vụ việc.