Tiểu Dĩnh sinh ra tại Bắc Kinh, trong một gia đình có gia thế hiển hách, là con một được cưng chiều từ nhỏ. Năm cô 13 tuổi, cả gia đình định cư tại Irvine, Nam California, nơi thuộc top khu dân cư cao cấp của Mỹ. Khó khăn đầu tiên cô phải vượt qua là rào cản ngôn ngữ nhưng chỉ sau một năm, cô đã có thể giao tiếp trôi chảy với người bản địa.
Tiểu Dĩnh và Louis. Ảnh: Sohu
Năm thứ ba đại học, Tiểu Dĩnh thực tập tại một ngân hàng đầu tư hàng đầu, đồng thời lên kế hoạch cho cuộc sống độc lập sau khi ra trường. Tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, cô được nhận vào một công ty danh tiếng, có mức lương tốt và sớm mua căn nhà đầu tiên vào năm 2008.
Thời gian đó, cô bắt đầu trò chuyện với nhiều người qua mạng xã hội và bị thu hút bởi Louis, chàng trai hơn cô 6 tuổi. Louis là người Mỹ gốc Phi, sinh ra và lớn lên tại Mỹ trong một gia đình nhập cư. Tiểu Dĩnh cho biết điều khiến cô chú ý không chỉ là vẻ ngoài cao ráo, nụ cười rạng rỡ, mà còn cả khí chất điềm đạm và sự tự tin của anh. Hai người dần trở nên gắn bó nhưng chuyện tình của họ không dễ được chấp nhận do sự khác biệt về màu da và nền tảng văn hóa.
Cha mẹ Tiểu Dĩnh dù đã định cư ở Mỹ từ lâu, vẫn giữ tư tưởng truyền thống. Theo cô, ban đầu, cha mẹ miễn cưỡng với mối quan hệ này. Nhưng sau khi gặp Louis, họ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ bởi sự chững chạc và chân thành của anh. Cuối cùng, đám cưới được tổ chức với sự chúc phúc của cả hai gia đình, dù không có bất kỳ khoản sính lễ nào, điều vốn được coi trọng trong văn hóa Trung Quốc.
"Ở Mỹ không có quy định về sính lễ, điều tôi quan tâm hơn là tình yêu mà anh ấy dành cho tôi", Tiểu Dĩnh nói.
Gia đình Dĩnh hiện sống ở Texas, Mỹ. Ảnh: Sohu
Sau kết hôn, họ lần lượt chào đón hai cô con gái. Theo cô, cuộc sống vợ chồng phần lớn êm ấm, song không tránh khỏi ánh nhìn soi mói. Dĩnh kể có lần khi cùng nhau đến hộp đêm, họ bị một nhóm phụ nữ da đen tỏ thái độ thiếu thiện cảm. Trước tình huống đó, cô không né tránh mà kéo Louis ra giữa sàn nhảy, đáp trả bằng một màn trình diễn tự tin và ăn ý.
"Với chúng tôi, tình yêu không đến từ màu da hay tuổi tác mà dựa trên sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Tôi không quan tâm đến ánh nhìn bên ngoài mà tập trung vun đắp tổ ấm bằng sự bao dung và học hỏi", Tiểu Dĩnh nói.
Dĩnh cho biết cô trưởng thành hơn và học được nhiều điều từ chồng. Sống trong điều kiện sung túc, từng được nuông chiều, cô ban đầu không quen cảm ơn người phục vụ hay chú ý đến tiểu tiết. Nhờ Louis, cô dần thay đổi, học cách sống có trách nhiệm và cảm thông hơn.
Trong việc giáo dục con, theo cô, chồng đặc biệt khuyến khích con gái học tiếng Trung để không quên quê mẹ. "Nhờ sự đồng hành và cổ vũ của Louis, hai bé nói tiếng Trung còn trôi chảy hơn cả tiếng Anh", cô kể.
Tiểu Dĩnh thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Qua các video ngắn ghi lại cảnh sinh hoạt thường nhật, người xem bày tỏ ngưỡng mộ trước sự gắn bó, ngọt ngào của cặp vợ chồng sau hơn một thập kỷ bên nhau.