Sass (27 tuổi, sống tại London) gây xôn xao dư luận khi chia sẻ chuyện tình cảm của cô với người bạn trai đầu hói, tóc bạc, năm nay đã 54 tuổi.
Trong một bài đăng gần đây, cô chia sẻ ảnh hai người ôm nhau kèm dòng chú thích ghi rõ năm sinh của cả hai – 1970 và 1997.
Cô tự gọi mình là “cô bạn gái được chiều chuộng” khi đang tận hưởng cuộc sống xa hoa bên bạn trai lớn tuổi, thường xuyên đi nghỉ dưỡng ở những nơi đầy nắng hoặc trượt tuyết cùng nhau.
Sass cũng chăm chỉ đăng tải những khoảnh khắc về cuộc sống hào nhoáng của mình trên TikTok nhưng gần đây, cô bị dân mạng chỉ trích vì yêu một người gấp đôi tuổi cô.
Nhiều người dùng mạng đã để lại bình luận, gọi mối quan hệ của họ là “ghê tởm” và khuyên Sass nên “tôn trọng bản thân hơn là chạy theo tiền”.
Nhưng Sass cho biết, cô hoàn toàn hạnh phúc và đã lên tiếng bảo vệ bạn trai. Với cô, "anh là người có học thức cao, thông minh, ổn định về tài chính và có tính cách tuyệt vời”.
Cô đang rất hạnh phúc về sự lựa chọn của mình
Phản hồi lại những bình luận tiêu cực, Sass cho biết, cả hai rất hòa hợp về cảm xúc và thể xác dù chênh lệch tới 27 tuổi. Hơn nữa, gia đình hai bên đều ủng hộ mối quan hệ của họ.
“Gia đình anh ấy rất dễ thương! Nếu bạn hiểu chúng tôi với tư cách cá nhân, bạn sẽ thấy chúng tôi hoàn toàn hợp nhau. Những người quen biết ngoài đời đều ủng hộ và chúc mừng chúng tôi” - cô chia sẻ.
Trước những lời mỉa mai, cô cũng khẳng định rằng: “Mình không hẹn hò với trai trẻ như đa số phụ nữ khác”. Cô cho hay, bản thân rất không vui khi đọc được các bình luận tiêu cực nhưng cô không để điều đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ "đang đơm hoa kết trái" của mình.
“Thật đáng tiếc nhưng tôi đang tận hưởng cuộc sống. Tôi sẽ không để những lời bình luận đó ảnh hưởng đến mình vì họ chẳng biết gì về tôi hay bạn trai tôi cả" - Sass trả lời trước những bình luận gay gắt của người dùng mạng.
Gia đình Sass không phản đối mối quan hệ đó và cô khẳng định, kể cả nếu bố mẹ phản đối, cô vẫn chọn đứng về phía người yêu mình. “Gia đình tôi khá thoải mái và kể cả họ có không thích thì người quyết định vẫn là tôi. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại”.
Bạn trai của Sass thường xuyên tặng quà cho cô. Gần đây, cô khoe một đôi giày Louboutin trị giá vài nghìn bảng Anh. Hai người cũng thường xuyên đi du lịch ở những khu nghỉ dưỡng 5 sao, ở trong các khách sạn đắt đỏ nhất và dùng bữa tại những nhà hàng Michelin danh giá.
Tuy nhiên, nhiều người không thấy đây là chuyện tình đẹp. Họ cho rằng, Sass “lợi dụng tiền bạc” của bạn trai. Một người bình luận: “Yêu người đàn ông lớn tuổi hơn một chút thì được nhưng chênh nhau 27 tuổi thì sao mà chịu nổi? Đây là một lựa chọn về lối sống, nói thẳng là bạn muốn một cuộc sống nhàn hạ được chu cấp đi”.
Một người khác cũng cho hay: “Bố tôi sinh năm 1977, còn tôi sinh năm 1994. Nếu người đó đủ tuổi làm bố bạn thì không ổn đâu”.
“Không, đây là vì tiền thôi" - một người khác khẳng định. Và có người khuyên cô nên “tự trọng thay vì chạy theo tiền”.
Cặp đôi này đang lên kế hoạch cho đám cưới.
Tuy nhiên, cũng có người động viên cặp đôi “hãy bỏ ngoài tai những lời của kẻ ghen ghét” và chia sẻ những câu chuyện tương tự về việc hẹn hò với đàn ông lớn tuổi.
“Tin tôi đi cô gái, bạn đang ở vị trí thắng cuộc đấy. Người ta nghĩ phụ nữ trẻ đến với đàn ông lớn tuổi vì tiền nhưng đàn ông lớn tuổi họ có sự từng trải và coi bạn như một cô công chúa”; “Tôi không hiểu sao mọi người lại bực bội. Đây rõ ràng là sự ổn định tài chính”; “Mọi người đang áp đặt quan điểm cá nhân trong phần bình luận. Hai người trưởng thành, có đủ năng lực quyết định, họ biết mình muốn gì và hạnh phúc với nhau thì ai có quyền phán xét họ?”; “Chỉ vì bạn không muốn yêu người lớn tuổi như thế không có nghĩa là cả thế giới cũng nghĩ vậy"...
Sau tất cả, Sass dí dỏm nhắn nhủ với những người theo dõi rằng, “hãy chuẩn bị nhận thiệp mời sớm đi” vì hai người đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới.