Con qua đời, bố mẹ đến công ty đòi tiền rồi làm lộ sự thật đắng cay

Đa số ý kiến đều chỉ trích bố mẹ của cô gái, cho rằng họ là hạng người hám tiền, mất hết nhân tính.

Con qua đời, bố mẹ đến công ty đòi tiền rồi làm lộ sự thật đắng cay - 1

Công ty đã đồng ý đưa tiền bảo hiểm nhưng bố mẹ Lạc Lạc vẫn tiếp tục "ăn vạ".

Trang ETToday ngày 27/1 đưa tin về một sự việc đang gây tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội. Cụ thể vào tháng 10/2020, cô gái trẻ Lạc Lạc bất ngờ bị nước cuốn trôi trong khi đi dạo. Sau khi cô qua đời, bố mẹ đã đến công ty cô làm việc trước đây để đòi tiền nhưng mục đích là để mua nhà cho em trai cô. Hành động này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lạc Lạc (SN 1996) bắt đầu làm việc cho một công ty mạng ở thành phố Hàng Châu, Chiết Giang từ năm 2016. Với năng lực xuất sắc và sự chăm chỉ, Lạc Lạc được nhận mức lương hơn 10.000 NDT (khoảng 35,7 triệu VND) mỗi tháng, thường xuyên được ban lãnh đạo khen thưởng và xem xét thăng chức.

Dù có mức thu nhập đáng mơ ước nhưng Lạc Lạc không được tận hưởng cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc như nhiều người nghĩ. Theo lời kể của đồng nghiệp, cô chỉ sử dụng chiếc điện thoại iPhone 6 cũ rích mà mẹ đã vứt bỏ.

Không chỉ vậy, cô còn bị bố mẹ ruột bòn rút tiền liên tục. Lấy danh nghĩa vay tiền nhưng mỗi lần tìm đến họ đều ép cô phải đưa 10.000 - 20.000 NDT (khoảng 35,7 - 70,3 triệu VND). Có thời điểm tài khoản tiết kiệm của Lạc Lạc chỉ còn 7.000 NDT (khoảng 25 triệu VND) nhưng đôi vợ chồng này vẫn cố đòi bằng được số tiền trên.

Chưa dừng lại, Lạc Lạc phải xoay xở mọi cách để kiếm tiền đưa cho mẹ mua sắm, cho em trai tiêu xài. Ngoài vấn đề tiền bạc, Lạc Lạc còn chịu áp lực lớn về tinh thần. Tuổi thơ của cô toàn một màu u tối với những trận đòn roi liên tiếp. Khi lớn lên, bố mẹ lại liên tục gây áp lực, xem cô như máy rút tiền. Sống trong sự lợi dụng từ người thân khiến cô rơi vào trầm cảm, thậm chí đã 2 lần định cắt tay và uống thuốc tự sát.

Sáng ngày 17/10/2020, khi đang đi bộ dọc theo bờ sông Tiền Đường, cô gái trẻ không may bị nước cuốn trôi. Nhiều người cho rằng cô định tự tử vào buổi sáng hôm ấy, song theo kết luận của cảnh sát, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Hay tin con gái qua đời, bố mẹ Lạc Lạc nhiều lần đến công ty cô làm việc trước đó để đòi 410.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ VND). Điều đáng nói, họ muốn dùng số tiền này để mua nhà cho em trai Lạc Lạc. Trơ trẽn hơn, họ còn yêu cầu đồng nghiệp của con gái quyên góp tiền cho mình.

Với những đóng góp của Lạc Lạc, công ty quyết định gửi cho bố mẹ cô 60.000 NDT (214 triệu VND). Nhưng 3 ngày sau, đôi vợ chồng tiếp tục đến đòi thêm 350.000 NDT (hơn 1,2 tỷ VND) vì muốn gom đủ tiền đặt cọc mua nhà cho em trai Lạc Lạc.

Theo đại diện công ty, mỗi nhân viên làm việc đều được mua bảo hiểm tai nạn. Công ty đã đưa tiền bảo hiểm cho người thân Lạc Lạc, nhưng đối phương vẫn tiếp tục đòi thêm và “ăn vạ”. "Tôi sẽ chuyển đến Hàng Châu. Hôm nào cũng sẽ đến công ty này. Dù sao con gái cũng cũng không còn sống, vợ chồng tôi quyết ăn thua với công ty của các người", bà mẹ tuyên bố.

Trên trang cá nhân người phụ nữ này còn đăng những lời chửi bới, nhục mạ công ty con gái. Bà ta nói rằng thứ giết chết Lạc Lạc là áp lực công việc và rằng người thân đối xử với cô rất tốt. "Mức lương hơn 10.000 NDT/tháng của nó là cao nhất nhì công ty. Công việc quá tải đã khiến tâm lý con tôi có gánh nặng", người mẹ nói.

Sau đó cơ quan chức năng đã tổ chức buổi gặp mặt để hai bên hòa giải. Tại đây người mẹ liên tục nhấn mạnh họ đã tốn một khoản tiền khổng lồ để nuôi con gái lớn khôn. Lạc Lạc cũng làm việc rất xuất sắc, tạo ra nhiều giá trị cho công ty, vì sao không thể nhận được khoản tiền xứng đáng sau khi qua đời?

Khi biết mình đang gặp bất lợi về mặt pháp luật, bố mẹ Lạc Lạc mới chịu "hạ giá" còn 250.000 NDT (892 triệu VND), chưa bao gồm 60.000 NDT mà công ty đã chi trước đó. Tuy nhiên, buổi hoà giải vẫn đi vào ngõ cụt, đôi bên quyết đưa nhau ra toà.

Quá đáng hơn sau đó họ tiếp tục tìm đến bạn trai của Lạc Lạc vòi tiền. Anh bị bố mẹ của bạn gái quá cố đòi tiền trắng trợn. Khi đó, tài khoản chỉ còn 12.200 NDT (hơn 42,5 triệu VND) nhưng anh vẫn quyết định đưa 10.000 NDT (35,7 triệu VND) cho bố mẹ Lạc Lạc, chỉ giữ lại 200 NDT (713.000 VND).

Câu chuyện rắc rối trên hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hầu hết ý kiến đều tỏ ra phẫn nộ với thái độ của bố mẹ Lạc Lạc, cho rằng họ là người máu lạnh, trọng nam khinh nữ và không có tư cách xưng là đấng sinh thành.