Cười lăn với mẹ chồng xì-tin quá mức "tố" bị con dâu thường xuyên bỏ đói

Mẹ chồng thời 4.0 "xì tin" quá mức đã kéo gần khoảng cách thế hệ và xóa nhòa những khúc mắc muôn đời, đem lại yêu thương nhiều hơn cho gia đình.

Cười lăn với mẹ chồng xì-tin quá mức "tố" bị con dâu thường xuyên bỏ đói - 1

Mẹ chồng vô cùng xì tin

Cười lăn với mẹ chồng xì-tin quá mức "tố" bị con dâu thường xuyên bỏ đói - 3

Yến Nhi hạnh phúc khi có mẹ chồng hiền hòa, tâm lý như vậy

Chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 199 là câu chuyện của mẹ chồng Nguyễn Thị Ngà (54 tuổi, trú tại Năm Căn, Cà Mau) và con dâu Trương Yến Nhi (26 tuổi, sống tại TP HCM).

Vừa xuất hiện, mẹ chồng Nguyễn Thị Ngà đã khiến mọi người trầm trồ vì vẻ ngoài trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 54. Nhi cho biết mình đã làm dâu mẹ được 6 năm. Lập tức, mẹ chồng Ngà đã "giơ tay" xin phát biểu: "Nói làm dâu chứ không có làm dâu. Cưới xong là ở riêng luôn".

Nhi "cãi", cưới xong có ở chung 2 tuần. Khi đó chị ngủ đến 8h dậy, rồi nấu cơm. Chị nấu ăn cũng được nên không bị la.

Nhớ lại ngày đầu gặp nhau, bà Ngà cho biết thấy con dâu xinh xắn, lanh lợi. Bà thích con dâu lanh lợi vì con trai hiền quá, ít nói, còn con dâu này nói nhiều "giống tôi". Con trai bà đã quen nhiều cô nhưng cô Nhi là yêu nhanh, cưới nhanh vì sợ "đổi ý".

Còn Nhi lúc đầu cũng sợ mẹ chồng khó tính nhưng lúc gặp mẹ thì thấy chẳng khó tính tẹo nào mà còn "xì tin quá mức", biết chơi facebook còn trước cả cô.

Ngay chuyện chơi face cũng có nhiều tình huống dở khóc dở cười. Mẹ cô thường xuyên lướt face, cập nhật thông tin rồi "buôn" với con dâu. Mỗi khi bà up tin, đẩy ảnh lên face, thấy con dâu "im lìm" liền nhắn tin nhắc: "Mẹ vừa đẩy ảnh lên đấy", để con dâu vào "còm men" cho mình.

"Hai mẹ con hợp nhau nhiều thứ, như ăn uống, nhậu. Cô không uống được nhiều nhưng thích tổ chức nhậu cho con dâu, cháu gái, bạn bè con dâu đến nhậu. Cô luôn tuyên bố: "Các con cứ nhậu đi, xỉn mẹ lo hết. Nhưng mẹ uống được 3 ly là mẹ xỉn", bà Ngà kể thêm.

Cười lăn với mẹ chồng xì-tin quá mức "tố" bị con dâu thường xuyên bỏ đói - 4

Cười lăn với mẹ chồng xì-tin quá mức "tố" bị con dâu thường xuyên bỏ đói - 5

Câu chuyện của mẹ chồng xì tin khiến MC Quyền Linh- Lê Lộc cười ngất

"Có lúc nào con dâu, mẹ chồng nhậu rồi tranh luận qua lại không", MC Quyền Linh cười tít mắt.

"Chưa kịp tranh luận thì mẹ xỉn, ngủ mất rồi", Nhi cho biết.

Nhi cho biết, mẹ chồng luôn yêu cầu cô đi "sửa cái nết thôi", còn mặt mũi xinh rồi, không cần sửa.

Bà Ngà bổ sung: "Cái nết cũng hơi dữ dữ. Giận con là hét lớn tiếng lắm. Lần đầu cô nghe giật nẩy cả người. Giờ thì quen rồi. Chỉ hét con chứ không hét mẹ chồng".

Nhi chia sẻ, cô giận con thường lớn tiếng. Tuy nhiên, rất may mẹ chồng cô ủng hộ cô chuyện dạy con, bà không bênh cháu. Chỉ khi con bị phạt xong thì bà nội vào dỗ dành.

Con dâu chuyên "bỏ đói" mẹ chồng

"Mình cũng từng làm dâu, mẹ chồng mà can thiệp sâu quá mình cũng không thích. Do đó, cô không áp đặt con cái phải theo kiểu giáo dục của mình. Tuổi của mình nhiều khi cách giáo dục cũng lỗi thời rồi. Bây giờ nhiều khi mình phải học để mình dạy cháu mình nữa", bà Nga chia sẻ.

"Con bé nấu ăn giỏi lắm. Con nấu món gì thì mẹ ăn món đó. Nhưng nó hay bỏ đói mẹ chồng lắm. Nó không cho ăn nhưng lên chơi với con lần nào cũng lên ký. Ở lâu 10 bữa, nửa tháng là tăng 2 ký luôn", bà Ngà "tố".

MC Quyền Linh ngạc nhiên hỏi thì Nhi giải thích: "Tại mẹ chồng em cũng ngủ dậy "sớm" lắm, cỡ 10-11h là dậy, nên em gộp cả bữa trưa, bữa sáng vào làm 1 luôn".

Cười lăn với mẹ chồng xì-tin quá mức "tố" bị con dâu thường xuyên bỏ đói - 6

Mẹ chồng chỉ mong con dâu đổi cái nết hay nóng giận thôi

Mẹ chồng "chưa từng có"

Bà Ngà kể con dâu nấu ăn ngon mà lại hay nấu món là lạ, bà chưa biết. Do đó, về quê, bà thường xuyên điện thoại hỏi con dâu về công thức nấu ăn. Chồng bà ngồi cạnh luôn càm ràm: "Tôi chưa thấy mẹ chồng nào như bà, không dạy con dâu thì thôi còn chuyên hỏi kinh nghiệm con dâu chuyện nấu nướng".

Hai mẹ con chỉ có 1 điểm không hòa hợp là "coi phim". Bà thích coi phim Thái Lan còn con dâu thích phim Hàn Quốc. Do đó, lên chơi nhà con trai, con dâu thì bà phải xem phim Hàn, còn con dâu về nhà bà thì phải xem phim Thái.

Tình huống hài hước nhất là khi bà Ngà kể, hai mẹ con đánh bài chung, con dâu đánh được một con bài đẹp là hô "Mày chết mày", khiến mọi người cười lăn. Nhi "giãi bày", cô đánh bài cùng mẹ chồng, em chồng nhiều lúc hăng say quá nên quên, nhầm lẫn.

"Cô với con dâu không có phân biệt, đối xử như bạn bè với nhau thôi. Cô với con gái, con dâu như mấy chị em, dễ tâm sự, dễ nói chuyện với nhau lắm. Con dâu còn sợ mẹ ruột hơn cả mẹ chồng. Hồi mới về làm dâu mấy ngày đầu, mẹ đẻ còn điện thoại giục con gái dậy làm nội trợ, cô mới bảo: "Có việc thì dậy sớm, không có việc cứ ngủ". Cô cũng làm dâu mà cô cũng ngủ trưa y như vậy đó", bà Ngà tâm sự.