Dù là vợ chồng hay người yêu, nếu không sẵn lòng chia sẻ 3 thứ này thì tình yêu dễ thành bi kịch

Ngày hôm kia, anh cả bất ngờ qua nhà và muốn đón mẹ sang nhà anh ấy sống. Tôi và mẹ đều ngạc nhiên, mẹ con tôi đang sống vui vẻ, không xích mích, tại sao anh lại muốn đón mẹ về nuôi.

Tôi đúng là người phụ nữ có số khổ, cả đời không được sống yên ổn hạnh phúc. Ngày nhỏ thì mất bố, phải nghỉ học đi làm kiếm tiền cùng mẹ nuôi 2 em nhỏ. Lấy chồng 7 năm chưa có con, phải chữa chạy tốn rất nhiều tiền cuối cùng cũng có tin vui.

Cứ ngỡ con sinh ra thì vợ chồng sẽ cùng nhau kiếm tiền nuôi con, ai ngờ ngày con tôi được 3 tháng tuổi thì anh ấy bị mất do tai nạn lao động. Đau khổ chồng chất đau khổ, tôi khóc nhiều đến nỗi giờ không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi đã chai lì với những khó khăn, nước mắt không giúp tôi được gì, chỉ có tự đứng dậy bước đi thì cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Chồng mất, tôi không thể gục ngã mà phải sống tốt hơn để con có chỗ dựa và sống tốt hơn mẹ. Tôi mong con có tương lai sáng sủa hơn mẹ nó đã và đang phải chịu đựng.

Cũng may tôi có bố mẹ chồng là những người tốt, tuy chồng không còn nhưng họ giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều cả về tinh thần lẫn vật chất. Mẹ chồng nghỉ việc ở nhà chăm sóc cháu và lo cơm nước để tôi yên tâm làm việc.

Tôi không thể gục ngã mà phải sống tốt hơn để con có chỗ dựa và sống tốt hơn mẹ. (Ảnh minh họa)

Tôi không thể gục ngã mà phải sống tốt hơn để con có chỗ dựa và sống tốt hơn mẹ. (Ảnh minh họa)

Những khi con tôi bị bệnh, bà sợ tôi kiệt sức nên ôm cháu về phòng chăm sóc để tôi được ngủ ngon có sức làm việc. Tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày của mẹ con tôi, bà bao hết, tiền tôi làm chỉ để tiết kiệm lo cho tương lai con.

Vợ chồng anh cả sống ở bên cạnh nhưng không bao giờ bà mua sữa cho các cháu, bà chỉ mua sữa cho con tôi. Bà bảo các con anh cả đã có bố mẹ lo, còn con tôi mất bố, thiếu thốn đủ bề, ông bà không lo thì còn ai lo cho nữa.

Đầu năm vừa rồi, bố chồng tôi mất do tuổi già sức khỏe yếu. Sau ngày ông mất, anh cả nói:

“Để thuận lợi cho việc làm sổ đỏ, tốt nhất là anh em mình từ bỏ quyền thừa kế để mình mẹ đứng tên sổ đỏ. Sau đó mẹ sẽ cho tặng các con mỗi người 1 nửa đất”.

Từ trước đến nay, anh cả luôn sống tốt và quan tâm đến mẹ con tôi, vì thế tôi rất tin tưởng những điều anh ấy nói. Với lại chồng tôi đã mất, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do anh cả quyết định, tôi cũng không muốn chuyện đất đai làm mất lòng anh em. Thế là tôi ký thay con tôi vào tất cả những giấy tờ về đất đai mà anh cả đưa cho.

Mẹ con tôi đang sống vui vẻ, không xích mích, tại sao anh lại muốn đón mẹ về nuôi. (Ảnh minh họa)

Mẹ con tôi đang sống vui vẻ, không xích mích, tại sao anh lại muốn đón mẹ về nuôi. (Ảnh minh họa)

Anh nói:

“Tháng trước mẹ đã ký vào giấy sang tên sổ đỏ cho anh. Bây giờ anh sở hữu 2 ngôi nhà, ở không hết mà tiền đang cần nên muốn bán 1 căn nhà. Anh chị sẽ nuôi dưỡng mẹ hết đời này. Còn em với cháu về nhà ngoại sống, nhà này không phải là nơi ở của 2 người nữa”.

Những lời anh ấy nói làm mẹ và tôi đều sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mẹ chồng hốt hoảng khẳng định là chưa bao giờ có ý nghĩ đuổi con cháu ra khỏi nhà. Tại sao anh cả lại nói những lời ngông cuồng thế.

Anh cả nói tháng trước đưa mẹ đi làm giấy sang tên sổ đỏ cho con tôi và anh cả nhưng thực chất là sang tên cho mỗi anh ấy. Nghe đến đây mẹ chồng đã tức giận lao vào con trai và đánh đấm thùm thụp anh ấy khóc rồi trách tệ bạc, không có đạo đức. Em trai và bố mất, dám lừa mẹ ký vào giấy tờ đất đẩy em dâu và cháu ra khỏi nhà. Mẹ chồng khóc uất hận và ngất ngay trước mặt chúng tôi.

Anh cả bế mẹ chồng về nhà chăm sóc và cho mẹ con tôi thời gian là 1 tuần chuẩn bị chuyển đi. Theo mọi người, tôi phải làm sao để giành lại phần đất mà con tôi vốn được hưởng đây?

Trai độc thân suýt xỉu vì đồng nghiệp đề nghị: Tớ muốn có bầu, tớ gần 30 tuổi rồi!