Do có chút ngoại hình, tôi lấy được anh chàng có gia thế khá giả. Ngày cưới, bố mẹ chồng tặng 1 ngôi nhà và 10 cây vàng. Nhờ thế mà những năm đầu đời của cuộc hôn nhân rất thuận lợi.
Nhà cửa không phải lo nữa, tiền lương của 2 vợ chồng kiếm được chỉ để nuôi con và tiết kiệm. Ngày còn thanh niên, chúng tôi đều là những người chi tiêu phóng khoáng nhưng sau cưới lại rất tu chí làm ăn. Chúng tôi đều hiểu là khi đã có gia đình phải chung tay vun vén, không thể ăn chơi phá tán như ngày trẻ được nữa.
Nhờ có suy nghĩ của cả 2 giống nhau mà kinh tế gia đình tôi nhanh chóng phất lên. Lấy nhau được 4 năm, vợ chồng tôi đã mua được 1 suất đất để dành cho con trai. Trong khi, gia đình tôi ngày càng khấm khá hơn thì vợ chồng anh trai tôi lại khó khăn đủ bề.
Có lần tôi về quê thăm mẹ bệnh, bà luôn miệng khen chị dâu hiếu thảo. Có món ăn ngon luôn nhường mẹ chồng ăn trước, mẹ nằm giường nhiều đau nhức khó ngủ, chị dâu thức cả đêm xoa bóp cho bà. Ngày mẹ nhập viện, anh chị thay nhau nghỉ việc chăm sóc bà suốt 1 tháng và không nhắc nhở em gái phải chi tiền hay về quê trông mẹ.
Kể 1 loạt những điều tốt đẹp về chị dâu, sau đó mẹ khuyên tôi cho anh chị vay ít tiền để làm ăn. Cảm động trước những việc làm của anh chị dành cho mẹ, lúc đầu tôi cho vay 2 cây vàng. Mỗi khi chị dâu cần tiền hỏi vay, tôi lấy vàng cho vay luôn.
Nhà cửa không phải lo nữa, tiền lương của 2 vợ chồng kiếm được chỉ để nuôi con và tiết kiệm. (Ảnh minh họa)
Suốt 14 năm qua, số vàng tôi cho chị vay lên đến 12 cây vàng. Đó là số tài sản không nhỏ với chúng tôi. Không muốn chồng coi thường nhà vợ nên tôi giấu anh ấy về khoản tiền cho chị dâu vay.
Mấy tháng nay, giá vàng tăng vùn vụt làm tôi đứng ngồi không yên. Nếu 12 cây vàng quy ra tiền ở thời điểm anh chị vay thì khoảng 600 triệu. Nhưng bây giờ giá vàng tăng gấp đôi, nếu không thúc ép anh chị trả sớm thì sau này khó mà lấy được nợ. Số vàng đó là mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi vất vả mới kiếm được, không thể mất quá dễ dàng.
Đợi lúc anh chị có mặt đủ cả, tôi cố tình nói hoàn cảnh gia đình rất khó khăn:
“Từ ngày chồng em chuyển ra ngoài làm ăn, tiền trong nhà cứ đội nón ra đi. Thu nhập của em chỉ đủ để chi tiêu trong gia đình, chồng em đang ở giai đoạn đầu tư nên không đưa về được đồng nào. Số vàng em cho anh chị vay, chồng không hề hay biết. Tuần vừa rồi, chồng em đòi vợ chuẩn bị 900 triệu để đầu tư mà em chưa biết phải xoay đâu nữa? Lần này về quê, mong anh chị chuẩn bị đủ số vàng trả em”.
Đợi lúc anh chị có mặt đủ cả, tôi cố tình nói hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. (Ảnh minh họa)
Chị dâu sụt sịt khóc nói là trong nhà không dư đồng nào, số vàng chúng tôi cho vay bây giờ vượt hơn 1 tỷ, có lẽ cả đời này không trả hết. Chị ấy mong tôi xóa phần nào nợ cho anh chị, còn nếu để nguyên số vàng đó thì sẽ trả đồng nào.
Nghe chị dâu nói mà tôi tức đỏ mặt, muốn mắng chị 1 trận nhưng cái xua tay của anh trai khiến tôi bình tĩnh trở lại. Anh nói:
“Những năm qua, gia đình anh khó khăn, em đã âm thầm giúp đỡ, bây giờ em cần tiền, anh không thể không trả. Tuy anh không có tiền mặt nhưng có cuốn sổ đỏ của bố mẹ để lại. Anh sẽ bán đi 2 suất đất trả nợ cho vợ chồng em”.
Nói rồi anh vào nhà lấy cuốn sổ đỏ đưa cho tôi và bảo tôi giữ lấy làm tin, rồi gọi người mua đất giúp anh ấy.
Đất đai là tài sản của bố mẹ để lại cho anh chị. Tôi không biết có nên lấy 2 suất đất đó để trừ nợ không?