Ngày 20/7, video ghi lại cảnh một người mẹ vừa khóc vừa liên tục gọi tên con trai trước biển đêm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bà được một người phụ nữ dìu đi do không thể đứng vững sau hơn một ngày tìm con mất tích.
Người mẹ kiệt sức sau gần 2 ngày tìm con mất tích trên biển. Ảnh chụp màn hình
Lê Huy Thiên, con trai của người phụ nữ trong video, cho biết cả gia đình đang mòn mỏi chờ tin em trai anh là Lê Huy Chiến, mất tích khi đi tắm ở bãi biển Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo anh Thiên, anh em anh làm cùng đội thợ hồ. Khoảng 6h chiều 19/7, sau khi đi làm về, anh Chiến một mình lái xe ra biển, trong khi anh trai đi thẳng về nhà.
"Trước đó vài ngày, Chiến từng nói muốn ra biển ngâm mình cho sảng khoái, thư giãn cơ thể", anh Thiên nói.
Ba tiếng sau, không thấy Chiến về, gia đình lo lắng đi tìm. Lúc ra đến bãi biển Thạch Kim, gia đình tìm thấy điện thoại, xe máy, quần áo bảo hộ của anh Chiến trên bãi biển nhưng không thấy người. Cho rằng anh bị sóng cuốn khi tắm biển, họ lập tức báo cho công an địa phương tìm kiếm sự giúp đỡ.
Anh Thiên cho biết em trai sinh năm 1987, sức khỏe bình thường, chưa có gia đình, cao 1,64 cm. Ngoài sự hỗ trợ từ chính quyền, gia đình đã thuê đội cứu hộ tìm kiếm gần hai ngày nay nhưng chưa có kết quả. Từ khi anh Chiến mất tích, bố mẹ anh suy sụp tinh thần, mất ăn mất ngủ. Gia đình hiện rất mong thông tin được chia sẻ rộng rãi để sớm tìm thấy anh Chiến.