Phụ nữ thông minh không nói “em yêu anh”, chỉ 3 câu này cũng đủ khiến chồng tự nguyện thay đổi, yêu vợ cả đời

Tôi nghe vậy chỉ bật cười...

Số điện thoại đã nằm yên trong danh bạ suốt hơn 10 năm bỗng đổ chuông đúng vào lúc điểm thi đại học của con gái vừa được công bố. Không báo trước, không lời hỏi han nào trước đó, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

- Anh đây, con mình thi được bao nhiêu điểm?

Tôi khựng lại một chút, cố gắng giữ cảm xúc rồi bình thản đáp:

- Ừ, thi 4 môn, tổng hơn 30 điểm.

Anh im lặng vài giây, có lẽ đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo. Còn tôi, trong khoảnh khắc ấy, không khỏi dấy lên một cảm giác lạ lẫm xen lẫn khó chịu. 

Về phía con gái, khi biết bố ruột gọi điện tới hỏi điểm thi, nó nói chuyện rất ngại ngùng, chỉ dạ dạ vâng vâng, bởi nó chẳng biết phải nói gì với người đàn ông “lạ mặt” ấy. Cũng đúng thôi, con gái tôi lớn lên mà không có bóng dáng bố bên cạnh. Mười mấy năm qua anh ta không hiện diện trong cuộc đời con, giờ bỗng xuất hiện và muốn được gọi là bố, muốn gần gũi như bố con bình thường thì sao mà được.

Khi điểm thi đại học của con gái vừa được công bố, chồng cũ bỗng gọi điện tới hỏi thăm. (Ảnh minh họa)

Khi điểm thi đại học của con gái vừa được công bố, chồng cũ bỗng gọi điện tới hỏi thăm. (Ảnh minh họa)

Nhưng qua những lời chồng cũ nói, tôi thấy rõ ràng điểm thi của con bé khiến anh rất vui. Rồi mẹ chồng cũ cũng chen vào cuộc trò chuyện:

- Cháu gái ngoan, với số điểm này cháu có thể vào trường trọng điểm ở thành phố bà rồi. Về đây học đi, bà với bố cháu sẽ lo cho!

Con gái tôi bình thường là đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa từng lớn tiếng với ai. Nhưng lần này, nghe đến lời mời gọi từ những người từng quay lưng với mẹ con tôi, con bé giận đỏ mặt:

- Cháu học đại học ở đâu là quyền của cháu! Trước giờ mấy người có quan tâm, hỏi han gì cháu đâu, giờ tìm cháu làm gì? Cháu có mục tiêu của mình rồi, đừng ai can thiệp!

Nói xong, con bé cúp máy thẳng tay. Tôi cũng không bất ngờ. Tưởng rằng mọi chuyện dừng lại ở đó, nào ngờ đến gần ngày đăng ký nguyện vọng, chồng cũ và mẹ chồng cũ gọi điện liên tục, tới cả chục cuộc chỉ để nài nỉ con bé nộp hồ sơ về trường ở gần nhà họ.

Khi tôi cương quyết từ chối, chồng cũ tỏ thái độ:

- Nó cũng là con của tôi. Cô không có quyền ngăn tôi nói chuyện với nó. Con bé đủ lớn để tự chọn người nó muốn gần gũi.

Tôi nghe vậy chỉ bật cười.

Từ ngày con chào đời, chồng cũ và mẹ anh chẳng mấy mặn mà với con gái. Họ cũng chưa bao giờ chăm con lấy một ngày. Sau khi ly hôn, tôi đưa con từ bắc vào nam lập nghiệp, cũng là cách để quên đi quá khứ đau buồn. Kể từ đó, chồng cũ và mẹ chồng cũ càng không đoái hoài, chỉ gửi tiền trợ cấp nuôi con đúng 2 năm rồi cắt đứt.

Giờ đây, con gái đạt điểm cao trong kỳ thi đại học, chỉ còn chờ chọn trường nữa là trọn vẹn giấc mơ. Tôi không muốn bất cứ ai chen vào, làm xáo trộn cuộc sống của con bé.

Ngày đó sau khi ly hôn, tôi đưa con vào nam sống. (Ảnh minh họa)

Ngày đó sau khi ly hôn, tôi đưa con vào nam sống. (Ảnh minh họa)

Vậy mà bên kia vẫn không từ bỏ. Gọi điện liên tục, nài nỉ, thậm chí hứa sẽ lo toàn bộ chi phí đại học cho con. Tôi không cần. Con gái tôi không cần.

Về chuyện chồng cũ và mẹ chồng cũ bỗng quan tâm, nài nỉ con bé ra bắc học như vậy, tôi cũng biết lý do phía sau. Nghe bạn bè kể lại, chồng cũ sau khi tái hôn có thêm một cậu con trai, nhưng học hành bết bát, không có hy vọng vào đại học, thậm chí học trường làng còn chật vật.

Giờ thấy con gái tôi giỏi giang, có tương lai, họ muốn kéo nó về, lấy danh nghĩa bố mẹ, ông bà dạy dỗ mới được như vậy để “nở mày nở mặt”, để giữ một đường lui sau này. Tôi khinh thường những toan tính nhỏ nhen đó.

Con gái tôi lớn lên trong tình yêu thương và sự dạy dỗ của tôi và ông bà ngoại. Nó có lập trường riêng, không dễ bị lung lay. Còn tôi, đã vượt qua được những năm tháng cay đắng nhất đời người, thì chẳng việc gì phải dựa dẫm vào sự “bố thí” muộn màng của người khác.

Họ từng biến mất mười mấy năm, giờ lại muốn hái quả ngọt mà không từng gieo trồng? Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Dù họ có hứa chi trả toàn bộ chi phí học đại học cho con, tôi cũng không để con gái bước chân về nơi từng chối bỏ nó.

Bởi vì tôi hiểu, trên đời này, không phải cứ có quan hệ máu mủ là có quyền chen vào cuộc sống người khác, nhất là khi người đó đã từng lựa chọn quay lưng.

Ngày thứ 2 sau tái hôn, tôi đỏ mặt khi thấy mẹ chồng mới lưu tên mình trong điện thoại