MB88
VT88

Tình cờ gặp vợ cũ khi đưa vợ mới đi khám thai, tôi ngã quỵ khi thấy thứ trên tay cô ấy

Sau khi ly hôn, cảm thấy rằng sau tất cả chỉ có vợ cũ mới là người đáng tin cậy và phù hợp với mình nhất nên anh B đã quay lại với vợ cũ, xin cô tha thứ và nhận được cái gật đầu của cô.

Một câu chuyện tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trên phim truyền hình Hàn Quốc lại đang gây chấn động dư luận xứ kim chi khi được chia sẻ trên chương trình thực tế nổi tiếng “My Little Old Boy”. Nhân vật kể lại vụ việc là luật sư Park Eun-joo, và điều khiến khán giả không khỏi bàng hoàng là đây hoàn toàn là một câu chuyện có thật.

Anh B, người đàn ông trong câu chuyện kết hôn với vợ được 6 năm. Cuộc sống hôn nhân tương đối êm ấm, tình cảm vợ chồng vẫn còn mặn nồng, chỉ có điều suốt từng ấy năm, cả hai vẫn chưa có con.

Trong một lần đến hộp đêm giải khuây, anh gặp một người phụ nữ và nhanh chóng nảy sinh quan hệ ngoài luồng. Chẳng bao lâu, người tình thông báo đã mang thai. Trong niềm tin rằng mình sắp được làm bố, anh B quyết định ly hôn với vợ để đến với nhân tình. Một đám cưới vội vàng diễn ra ngay sau đó.

Luật sư Park Eun-joo.

Luật sư Park Eun-joo.

Thế nhưng, cuộc sống không diễn ra như anh mong đợi. Sau khi đứa trẻ chào đời, anh phát hiện đứa bé không mang dòng máu của mình. Cay đắng vì bị lừa dối, anh tức giận ly hôn.

Cảm thấy rằng sau tất cả chỉ có vợ cũ mới là người đáng tin cậy và phù hợp với mình nhất, nên anh B sau đó đã quay lại với vợ cũ, xin cô tha thứ và nhận được cái gật đầu của cô. Bất ngờ thay, chẳng bao lâu sau ngày tái hợp, vợ anh lại báo tin vui. Cô đã có thai. Trong thâm tâm, anh tin rằng sóng gió đã qua, cuộc đời đã bù đắp cho mình một gia đình trọn vẹn.

Nhưng định mệnh lại một lần nữa trêu ngươi. Vài năm sau, anh B tìm đến luật sư Park Eun-joo lần nữa để hỏi về thủ tục ly hôn. Lý do lần này còn nghiệt ngã hơn, đó là đứa con của vợ anh cũng không phải là con ruột của anh.

Chẳng là vô tình trong một lần đến bệnh viện khám vì cảm thấy cơ thể mệt mỏi, khó chịu, anh B được chẩn đoán mắc chứng vô tinh trùng. Điều này có nghĩa là anh vô sinh và đứa con của vợ không phải là máu mủ ruột thịt của anh.

Cả hai người phụ nữ trong hai cuộc hôn nhân khác nhau đều “cắm sừng” anh, đều cho anh “đổ vỏ”. Hai đứa trẻ mà anh từng nghĩ là con ruột, cuối cùng lại không hề có liên hệ huyết thống với anh. Điều này khiến anh hoàn toàn suy sụp.

Người đàn ông suy sụp khi biết cả hai người phụ nữ đều cắm sừng mình. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông suy sụp khi biết cả hai người phụ nữ đều "cắm sừng" mình. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện sau khi lên sóng truyền hình đã lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm cho người đàn ông khi bị phản bội đến hai lần liên tiếp, mất niềm tin, mất cả gia đình và con cái. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng đây là cái giá mà anh phải trả cho lỗi lầm đầu tiên của mình, đó là ngoại tình và bỏ rơi người vợ đã gắn bó suốt 6 năm. Một hành động sai trái dẫn đến hàng loạt hệ lụy sau đó, và cuối cùng quay trở lại trừng phạt chính anh.

Có người cho rằng người vợ cũ khi chấp nhận tái hợp thật ra đã âm thầm nuôi ý định trả đũa. Bắt anh nuôi con của người khác sau khi phản bội mình. Sự trả thù ấy không ầm ĩ, không cãi vã, không đay nghiến, mà âm thầm, cay độc và hiệu quả hơn bất kỳ lời buộc tội nào.

Cũng có ý kiến cho rằng trong câu chuyện này, không ai hoàn toàn vô tội, nhưng kẻ gieo gió thì ắt phải gặt bão.

Từ một người đàn ông bỏ vợ để chạy theo tình nhân vì nghĩ mình sắp làm bố, đến kẻ bị cả hai người phụ nữ dối lừa và cuối cùng phát hiện bản thân vô sinh, câu chuyện là một vòng xoáy của những sai lầm, phản bội và quả báo. Nó khiến người ta không khỏi giật mình nhận ra rằng, tình cảm không phải là thứ để đem ra thử nghiệm hay đùa cợt. Một khi đã chọn bước sai, cái giá phải trả có thể là cả đời sống trong dằn vặt và cô độc.

Biết chồng qua lại với phú bà hơn mẹ 3 tuổi, vợ đắn đo có nên im lặng để nhận 40 triệu/tháng