Tôi cho cháu gái 50 triệu, cháu trai chỉ 10 triệu, con dâu bất mãn nhưng lời cháu trai khiến tôi xúc động

Gặp lại tôi, chồng cũ rơm rớm nước mắt, nói rằng anh rất hối hận, rằng tôi mới là người phụ nữ tốt nhất đời anh. Tôi lạnh lùng nhưng cũng tò mò, chẳng phải anh đã tái hôn, có con trai rồi sao? Sao giờ lại quay về?

Tôi năm nay 57 tuổi. Là con gái duy nhất trong gia đình có 4 anh trai, từ nhỏ tôi đã được bố mẹ và các anh hết mực cưng chiều. Cuộc sống ở nhà ngoại êm đềm, đầy ắp yêu thương.

Tôi học hành không tệ, thi đậu đại học trọng điểm. Chính tại giảng đường, tôi gặp chồng cũ. Ngày đó, tôi thấy anh là một người có học thức, chín chắn, rất hợp với tôi về tính cách lẫn quan điểm sống. Dù bố mẹ và các anh tôi phản đối vì anh nhà nghèo nhưng tôi vẫn kiên quyết chọn anh. Với tôi, tình cảm và sự thấu hiểu mới là nền tảng vững chắc cho hôn nhân.

Chúng tôi kết hôn sau khi ra trường. Nhà ngoại cho rất nhiều của hồi môn, cả căn nhà chúng tôi ở cũng do bố mẹ tôi lo liệu.

Những năm đầu hôn nhân, anh là một người chồng lý tưởng. Anh luôn đứng về phía tôi, che chở tôi trước mẹ chồng và 3 chị chồng hay soi mói. Vì thế, tôi từng tin mình đã chọn đúng người. Cuộc sống không quá giàu sang, nhưng có chồng che chở, tôi thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc.

Tôi từng tin mình đã chọn đúng chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi từng tin mình đã chọn đúng chồng. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, năm tôi 50 tuổi, tôi bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Anh hay ra ngoài, viện đủ lý do. Bằng trực giác phụ nữ, tôi lén theo dõi và phát hiện anh đang qua lại với một người phụ nữ khác. Tôi đau đớn, nhưng vẫn cố gắng níu kéo vì nghĩ đến mấy chục năm tình nghĩa, vì con gái sắp lập gia đình. Tôi tha thứ, tin vào lời hứa quay về của anh.

Nhưng "ngựa quen đường cũ", tôi lại phát hiện anh tiếp tục vụng trộm. Lần này, anh dứt khoát đòi ly hôn vì người phụ nữ kia có thai. Anh nói không thể để con trai mình sinh ra mà không có bố, đành phụ lòng tôi.

Nghe vậy, tim tôi như bị bóp nghẹt. Không ngờ chỉ vì một người phụ nữ quen vài tháng mà anh sẵn sàng vứt bỏ người vợ đầu gối tay ấp mấy chục năm. Tôi không van xin, không níu kéo. Tôi chọn ly hôn. Vì anh là người có lỗi, tôi được giữ nhà, phần lớn tài sản, còn anh ra đi tay trắng.

Sau ly hôn, tôi suy sụp. Người tôi từng yêu thương nhất, từng xem là tri kỷ cả đời, cuối cùng lại phản bội tôi một cách tàn nhẫn. Tôi sống khép kín, ít nói, mất niềm tin vào mọi thứ. Nhưng nhờ thời gian và sự quan tâm của gia đình, bạn bè, vết thương lòng trong tôi dần được chữa lành.

Giờ đây, tôi sống thanh thản, không bon chen. Có lương hưu, con gái hiếu thảo, cháu ngoại xinh xắn, tôi không thiếu gì cả. Tôi chọn sống một mình, tự do, không ràng buộc.

Thế nhưng, cuộc đời lại một lần nữa khiến tôi ngỡ ngàng.

Năm xưa anh ta ly hôn tôi để cưới nhân tình. (Ảnh minh họa)

Năm xưa anh ta ly hôn tôi để cưới nhân tình. (Ảnh minh họa)

Sáu năm sau ly hôn, chồng cũ tìm đến, đứng trước cửa nhà tôi xin tái hôn. Tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với anh từ lâu, con gái vẫn còn qua lại với bố, nhưng nó biết chuyện tại sao năm xưa bố mẹ ly hôn nên chưa bao giờ nhắc đến anh trước mặt tôi.

Ban đầu anh vòng vo, nhưng khi tôi truy hỏi, anh thú nhận:

- Con trai không phải con anh. Dạo trước nó bị bệnh, đi xét nghiệm máu thì phát hiện nhóm máu không khớp. Anh nhóm A, cô ấy nhóm AB, vậy mà con lại nhóm O. Nghi ngờ, anh âm thầm xét nghiệm ADN và phát hiện thằng bé không phải con ruột. Giờ anh và cô ta đang làm thủ tục ly hôn. Anh thật sự hối hận… Em mới là người vợ tốt nhất của anh, anh sai rồi, mình quay lại nhé?

Nghe xong, tôi mừng thầm trong lòng, đúng là báo ứng mà. Rồi tôi cười nhạt nói:

- Người ta bảo “ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ”, vậy mà anh quay lại đây đòi tái hôn với tôi sao? Khi tôi tha thứ, anh không biết trân trọng. Giờ bị phản bội, anh mới nhớ đến tôi? Anh đáng bị như vậy. Tôi không còn là người phụ nữ ngày xưa nữa và tôi không rảnh để làm chỗ dựa khi anh thất bại.

Nói xong, tôi không cho anh bước vào nhà, mặc kệ anh đứng ngoài gọi mãi.

Sau đó, anh tìm đến con gái tôi để nhờ nói giúp. Nhưng con gái đứng về phía tôi, không can thiệp. Thậm chí mẹ chồng cũ và mấy chị chồng cũng đến xin xỏ, nhưng tôi đều tránh mặt.

Tôi đã vượt qua nỗi đau, xây dựng lại cuộc sống, và tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại với một người từng khiến tôi tổn thương sâu sắc. Tôi từng đau, từng khóc, từng sụp đổ. Nhưng giờ đây, tôi sống bình yên, thanh thản và không gì có thể khiến tôi đánh đổi cuộc sống này một lần nữa.

Vừa thi tốt nghiệp xong cháu đã dọn đi, vô tình nghe hai mẹ con nó nói chuyện mà tôi mừng