Tôi dẫn bạn gái về ra mắt, bố thấy cảnh trong bếp liền đập vỡ bát: “Chưa cưới mà dám làm thế hả?”

Khi MC hỏi ở cô có điều đặc biệt gì mà đưa ra yêu cầu cao với nửa kia như vậy, Chí Bình không hề e dè mà đáp: “Ngoài đẹp như Tây Thi, Điêu Thuyền, tôi còn là ‘tài nữ trăm năm có một’. Tôi đã đóng phim truyền hình, biết hát biết nhảy, còn có thể mang lại may mắn cho người khác”.

Không phải triệu phú thì không lấy

Năm 2019, Đường Chí Bình (đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc) tham gia chương trình mai mối. Tại đây, cô đã đưa ra tiêu chí chọn chồng của mình là phải “đẹp trai, nhiều tiền, tốt bụng”. Bởi cô nói rằng, mình đẹp như Tây Thi, Điêu Thuyền, chỉ có triệu phú mới xứng với mình. Nhưng khi cô bước ra từ hậu trường, mọi người đều ngạc nhiên.

Hôm đó, Chí Bình mặc một chiếc váy đen, đi giày cao gót, trên mặt dù trang điểm kỹ lưỡng nhưng không thể che giấu đôi mắt nhỏ, mũi tẹt.

Khi MC hỏi cô có yêu cầu gì khác không, cô bổ sung ngoài việc là triệu phú, quan trọng là anh ta phải luôn sẵn sàng cho cô 200.000 tệ (gần 715 triệu đồng) tiền tiêu vặt khi cô cần. Khi câu nói này được thốt ra, không chỉ MC đổ mồ hôi lạnh mà cả khán giả cũng phải ồ lên một tiếng.

MC rất tò mò, hỏi ở cô có điều đặc biệt gì mà đưa ra yêu cầu cao với nửa kia như vậy. Chí Bình không hề e dè mà đáp: “Ngoài đẹp như Tây Thi, Điêu Thuyền, tôi còn là ‘tài nữ trăm năm có một’. Tôi đã đóng phim truyền hình, biết hát biết nhảy, còn có thể mang lại may mắn cho người khác”.

Đường Chí Bình.

Đường Chí Bình.

Khán giả dưới sân khấu đều xì xào bàn tán, để khiến khán giả tin phục, Đường Chí Bình bắt đầu thể hiện “tài năng” của mình. Cô yêu cầu kỹ thuật viên phát bài nhạc Thiên Trúc thiếu nữ trong Tây du ký và sau đó cô bắt đầu nhảy trên sân khấu.

Không thay trang phục, Đường Chí Bình theo nhạc uốn éo, người khác nhảy khiến người ta trầm trồ, còn cô nhảy khiến người ta “hoảng sợ”. Cơ thể cứng đờ, biểu cảm phóng đại, hoàn toàn không có chút mỹ cảm nào. Khán giả dưới sân khấu phát ra tiếng cười nhạo, nhưng Chí Bình vẫn đắm chìm trong điệu nhảy của mình, tự mình say mê.

Để chứng minh khả năng diễn xuất của mình, cô biểu diễn vai diễn kinh điển trong “Hoàn Châu cách cách”. Một câu: “Tôi mới là cách cách” khiến khán giả vừa khóc vừa cười. Đường Chí Bình còn nói mình đã hợp tác với ngôi sao Hàn Quốc Jang Na-ra và cô đóng vai “nữ tỳ” trong phim.

Ngoài những điều này, cô còn thường xuyên xuất hiện ở các đoàn phim lớn, không lâu nữa sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Và khi cô nàng đang thao thao bất tuyệt kể về những “chiến tích” của mình, một người xuất hiện khiến cô vô cùng xấu hổ.

Cô gái tự nhận đẹp như Tây Thi và Điêu Thuyền, chỉ lấy chồng triệu phú, cuộc sống hiện tại gây ngỡ ngàng - 2

Bạn trai hiện tại đến cầu hôn ngay trên sân khấu

Khi không khí trong trường quay đang rất sôi nổi, đột nhiên một vị “khách không mời” bước vào. Chỉ thấy anh ta bước nhanh về phía trung tâm sân khấu, lúc này sắc mặt Đường Chí Bình đã thay đổi. Hóa ra, người đàn ông này là Tiểu Lý, bạn trai hiện tại của Đường Chí Bình, hai người còn có với nhau 1 đứa con.

Tiểu Lý mặt đầy tức giận, không hiểu tại sao Đường Chí Bình lại đến chương trình mai mối. Đường Chí Bình do dự một lúc rồi nói với Tiểu Lý: “Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, tại sao anh cứ quấn lấy tôi”.

Hai người trên sân khấu đối đầu gay gắt, không ai nhường ai. Sau khi MC khuyên giải, hai người mới ngồi xuống bắt đầu trò chuyện.

Bạn trai cũ của cô, Tiểu Lý.

Bạn trai cũ của cô, Tiểu Lý.

Hóa ra, Tiểu Lý là một đầu bếp, lương không cao, nhưng cũng có thể lo cho gia đình. Về phía Chí Bình, cô thừa nhận đã sinh con cho Tiểu Lý, nhưng cô không thể sống cùng anh ta, vì anh ta là một kẻ vũ phu. Vừa nói, cô vừa vạch áo ra để mọi người nhìn thấy vết sẹo trên cơ thể mình.

Cô nàng cho biết, những năm qua luôn phải sống trong sợ hãi, Tiểu Lý tính tình nóng nảy, thường xuyên bạo hành cô. Nhiều lần cô muốn kết thúc sinh mệnh, nhưng vì con, cô vẫn kiên cường sống, nhưng sau đó cô đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với anh.

Tiểu Lý không phủ nhận những lời Chí Bình nói, anh hối hận vì đã từng ra tay với cô, nhưng trong thâm tâm anh vẫn rất yêu cô. Để chứng minh tấm lòng của mình, Tiểu Lý quỳ xuống ngay trên sân khấu, cầm hoa cầu hôn cô, nhưng Đường Chí Bình không đồng ý. Cô nói mình đã không còn tin vào tình yêu nữa, chỉ có tiền bạc mới mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Thực ra, việc cô mê tiền bạc, ngoài chuyện với Tiểu Lý, còn bắt nguồn từ một quá khứ ít người biết đến.

Cô gái tự nhận đẹp như Tây Thi và Điêu Thuyền, chỉ lấy chồng triệu phú, cuộc sống hiện tại gây ngỡ ngàng - 4

Bóng tối của tuổi thơ tan vỡ

Chí Bình sinh ra trong một gia đình bình thường ở Tứ Xuyên. Bố mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ, không ai muốn đưa cô theo, nên cô được ông bà nuôi dưỡng.

Khi những đứa trẻ khác được bố mẹ nắm tay dắt về nhà trong niềm vui, cô chỉ có thể nhìn với ánh mắt thèm khát. Cô thường ngồi thất thần trong sân, mơ tưởng bố mẹ sẽ quay lại đón mình. Nhưng sự thật là, bố mẹ chỉ trở về 2-3 năm một lần, rồi lại vội vã rời đi. Cô khao khát được bố mẹ yêu thương, nhưng cái nghèo đã nói với cô rằng, không có tiền thì sẽ không có tình thân.

Từ lúc ấy, cô đã tin rằng không có tiền thì không có gì hết, và mong mỏi sau này mình sẽ trở thành người giàu có. Nhưng chưa kịp có tiền, biến cố đã đến. Năm cô 16 tuổi, ông nội, người yêu thương cô nhất, qua đời, đó là cú sốc lớn trong cuộc đời cô.

Vì mưu sinh, cô buộc phải nghỉ học đi làm thuê. Cô từng làm phục vụ trong nhà hàng, mỗi ngày rửa bát và lau bàn không ngơi tay. Vất vả suốt cả tháng, ông chủ lại viện đủ lý do để khấu trừ số tiền lương ít ỏi. Cô liên tục làm thêm nghề tay trái, thậm chí từng làm diễn viên quần chúng ở các phim trường.

Cô từng mơ rằng sẽ có ngày được đạo diễn lớn phát hiện và nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhưng, trải nghiệm diễn xuất tốt nhất của cô chỉ là vai... nha hoàn.

Cô gái tự nhận đẹp như Tây Thi và Điêu Thuyền, chỉ lấy chồng triệu phú, cuộc sống hiện tại gây ngỡ ngàng - 5

Người ta nói sự nghiệp không thuận thì tình yêu sẽ đến, nhưng với Chí Bình, tình yêu cũng chẳng dịu dàng hơn. Trước khi gặp Tiểu Lý, cô từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Cả hai quen nhau tại một phim trường ở Côn Minh. Cùng cảnh tha phương cầu thực, họ nhanh chóng thân thiết, nhưng số phận lại trêu ngươi cô.

Cô bất ngờ mang thai. Khi phát hiện ra thì thai nhi đã được 4-5 tháng, không thể bỏ được. Nhưng bạn trai là kẻ nghèo kiết xác, khi biết chuyện liền rũ áo bỏ đi, để cô một mình sinh con, vừa làm thêm, vừa nuôi con.

Vất vả mãi mới cho con đến tuổi đi học, thì hiện thực lại tát cô một cú đau điếng: không có nhà, không có hộ khẩu tại địa phương, đứa trẻ không thể nhập học. Cô đành gửi con về quê cho bà nuôi.

Cho đến khi cô gặp Tiểu Lý, cô mới thấy tia hy vọng. Tiểu Lý là đầu bếp, còn cô làm nhân viên bán hàng cho nhà hàng. Sau nhiều lần tiếp xúc, họ đến với nhau, có thêm một đứa con. Dù thu nhập ít, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.

Nhưng rồi tính bạo lực của Tiểu Lý khiến cô lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cô quyết định rời bỏ anh, và hy vọng đổi đời bằng cách lên chương trình mai mối, tìm một đại gia.

Nhưng cuối cùng, cô cũng chẳng lấy được triệu phú nào. Ngược lại, cô bị cộng đồng mạng mắng là “kẻ mê tiền”. Sau cơn sóng gió ấy, Chí Bình mới nhận ra rằng những suy nghĩ trước đây của mình thật viển vông.

Đường Chí Bình hiện tại.

Đường Chí Bình hiện tại.

Cô từ chối quay lại với Tiểu Lý, vì cô không còn tình cảm với anh nữa. Nhiều năm trôi qua, Chí Bình lại đăng ảnh của mình lên mạng xã hội. Trong ảnh, khuôn mặt cô trông hốc hác hơn và vóc dáng cũng không cân đối như xưa.

Cô không còn mơ mộng lấy được một người đàn ông giàu có nữa. Cô đã tìm được một công việc bình thường, tự kiếm tiền và cố gắng tạo môi trường tốt để nuôi các con của mình.

Trở về nhà sau chuyến du lịch, nàng dâu ngỡ ngàng trước tập hồ sơ mẹ chồng ném trước mặt