Anh B (49 tuổi) từng có một cuộc sống gia đình bình dị, ấm êm. Anh kết hôn năm 2012 và nhanh chóng đón chào con trai đầu lòng không lâu sau đó. Những năm đầu hôn nhân, vợ chồng anh sống trong hòa thuận, niềm vui ngập tràn quanh đứa trẻ nhỏ.
Thế nhưng, năm 2016, khi anh phải đi công tác dài ngày xa nhà, mọi thứ bắt đầu rạn nứt. Ở quê, vợ anh vướng vào mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông sống làng bên. Phát hiện chuyện này, anh xin nghỉ phép về giải quyết. Sau khi nói chuyện với vợ, anh cũng đến gặp thẳng người đàn ông kia. Tính anh nóng, vì thế lúc đầu nói chuyện còn nhẹ nhàng nhưng sau đó do không kiềm chế được nên đã xảy ra xô xát.
Sau đó anh gọi cả ông bà ngoại sang để nói chuyện. Lúc đầu vợ cũng hứa hẹn, anh tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây nên lại tiếp tục đi làm. Ai ngờ, ở nhà vợ anh vẫn "ngựa quen đường cũ".
Đến cuối năm 2018, vì không thể chấp nhận được nên anh đã ly hôn. Anh để lại con cho vợ nuôi vì đặc thù công việc liên tục đi xa. Dù không sống cùng con, anh vẫn chu cấp đầy đủ, thậm chí nhiều hơn mức tòa yêu cầu, và duy trì liên lạc thường xuyên, tuần 3-4 lần.
Anh B chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Tâm sự cùng Đinh Đoàn.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua.
Tuy thời gian đã qua lâu nhưng giờ gặp lại anh B vẫn "cay", nhưng có bạn bè can ngăn nên anh đành nhịn. Tuy nhiên, khi có mấy cốc bia vào người, tình cũ của vợ cũ lại gây sự với anh B.
“Khi đó, anh ta và vợ cũ tôi đã đường ai nấy đi rồi. Anh ta bảo con trai tôi không phải là con tôi mà là con của nó. Anh ta bảo rằng vợ tôi bắt nó giữ kín chuyện đó, không được nói ra. Nhưng khi đó có hơi men trong người rồi nên anh ta đã buột miệng nói ra”, anh B kể lại.
Lúc ấy, anh chưa tin. Nhưng lời khẳng định “mặt nó giống tao thế kia còn gì nữa” cùng với thái độ khiêu khích khiến trong lòng anh trỗi dậy những nghi hoặc chưa từng có. Bình tĩnh lại, anh bắt đầu nhớ ra, đúng là giữa đứa bé và người kia có nhiều nét tương đồng.
Ngay lập tức, anh tìm đến vợ cũ hỏi chuyện. Khi anh đề nghị xét nghiệm ADN, cô chối từ. Mãi đến khi anh dọa đưa chuyện ra tòa, cô mới gật đầu và thú nhận tất cả. Dẫu vậy, sau đó anh B vẫn đi kiểm tra ADN. “Khi cầm kết quả trên tay, cảm giác cay đắng, uất ức, suy sụp thật sự. Sau đó, tôi vẫn quyết định sẽ đưa chuyện này ra tòa”, anh B nghẹn đắng.
Tuy nhiên, chuyện khiến anh bối rối nhất là đứa con. “Nó là trẻ con, chưa biết gì. Nó vẫn vô ta, ngây thơ, nhắn tin, gọi điện, chia sẻ với tôi, thân với tôi còn hơn cả mẹ. Tôi gắn bó với nó từ bé, có nhiều tình cảm nên tôi không biết nên làm gì cho đúng”, anh B trải lòng.
Hiện tại anh 49 tuổi. Sau ly hôn, anh chỉ tập trung công việc, chưa lấy vợ lần nữa. Cuộc sống bình thường, anh sống cùng bố mẹ nhưng đa phần đi công tác suốt. Về phía bố mẹ anh cũng luôn thúc giục anh tái hôn, đồng thời đòi đưa "cháu nội" về nuôi vì tưởng là đích tôn.
Clip: Câu chuyện của anh B
Lắng nghe câu chuyện của anh B, Tiến sĩ Đinh Đoàn khuyên anh B giờ chỉ nên lo cho hiện tại, tương lai, còn quá khứ thì để lại sau. Không cần công bố cái kết quả ADN ấy làm gì, kẻo lại thành trò cười cho thiên hạ và khiến mình đau thêm.
Việc đầu tiên là dừng chu cấp. Không phải tiếc tiền, mà vì đứa trẻ không phải là con mình, vì người vợ cũ hoàn toàn không xứng đáng. Thứ hai, con còn nhỏ nên hãy để thời gian nguôi ngoai. Nếu con gọi điện nên nhẹ nhàng hỏi han, dặn dò con nghe lời mẹ. “Nhập vai ông bố dài dài một tí, nhưng cũng dần dần giãn ra. Sau này vợ cũ của anh phải là người có trách nhiệm nói ra sự thật”, Tiến sĩ Đinh Đoàn nói.
Tiến sĩ Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho anh B.
Còn vế bố mẹ, anh cũng không nên tiết lộ sự thật kẻo ông bà bị sốc. Sau này khi đã có con thì hẵng nói thật với bố mẹ, bởi khi đó đã có cháu mới, ông bà sẽ nguôi ngoai hơn.
Tiến sĩ Đinh Đoàn cũng cho rằng, điều quan trọng nhất là anh nên nghĩ đến việc lấy vợ, sinh con, xây dựng cuộc sống mới. Bởi anh đã 49 tuổi, không phải quá sớm nhưng cũng chưa muộn. Chuyên gia tâm lý cũng khuyên anh cần kiểm tra sức khỏe sinh sản, tinh dịch đồ cho chắc chắn để biết mình có thể làm bố được không rồi lấy vợ.
"Coi như nửa đời trước đã qua, giờ là sống cho mình, cho bố mẹ, lo một cuộc sống bình thường, có vợ có con. Còn chuyện cũ coi như một vết sẹo, mặc áo che đi, không cần khoe cho ai thấy", Tiến sĩ Đinh Đoàn nói.