Vợ chồng ở Thanh Hóa có 10 con, 40 cháu chắt, mỗi lần tụ họp đông như hội

Sinh được 5 người con trai, 5 người con gái, cặp vợ chồng ở Thanh Hóa được các con báo hiếu đủ đầy lúc về già.

Nhà đông con, nồi cơm chưa kịp nguội đã hết

Gia đình ông Nguyễn Văn Vy (SN 1944) và bà Đặng Thị Ngọt (SN 1946) ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, được nhiều người biết vì có tới 10 người con, gồm 5 trai và 5 gái. Cả 10 người con của ông bà đều đã lập gia đình, con cháu đầy đàn.

Có con đàn cháu đống, được các con chăm lo, phụng dưỡng chu đáo lúc về già là “trái ngọt” ông bà hái được sau bao tháng năm vất vả, cực nhọc.

Vợ chồng ông Vy và 10 người con 

Vợ chồng ông Vy và 10 người con 

Các con của vợ chồng ông bà lần lượt là: Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1970), Nguyễn Văn An (SN 1972), Nguyễn Thị Hà (SN 1976), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1977), Nguyễn Văn Đại (SN 1980), Nguyễn Thị Dung (SN 1982), Nguyễn Văn Chính (SN 1984), Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1986), Nguyễn Thị Bình (SN 1989) và Nguyễn Thị Minh (SN 1993).

Con gái út Nguyễn Thị Minh cho hay, bố mẹ chị năm xưa không kế hoạch, cứ có bầu là đẻ. Cả 10 người con, mẹ chị đều đẻ thường. Và với bố mẹ chị, không có đứa con nào được gọi là “vỡ kế hoạch”.

Thời trẻ, bố mẹ chị Minh làm nhiều nghề để nuôi con cái ăn học. Bố chị đi biển bắt cá, mẹ vừa hỗ trợ chồng việc đi biển, vừa làm ruộng, chăn nuôi để có thêm thu nhập.

Vợ chồng ở Thanh Hóa có 10 con, 40 cháu chắt, mỗi lần tụ họp đông như hội - 2

Vợ chồng ông Vy cùng các con trai, con gái 

Vợ chồng ông Vy cùng các con trai, con gái 

Trong ký ức của chị Nguyễn Thị Bình (người con thứ 9), bố mẹ chị rất hiếm khi có mặt ở nhà. Bố mẹ chật vật mưu sinh, việc nhà và chăm sóc em nhỏ hầu hết đều do các anh chị lớn đảm nhiệm.

“Nỗi vất vả, cực khổ của gia đình thì phải anh cả, chị lớn của tôi mới hiểu rõ. Thời chúng tôi đỡ hơn nhiều rồi vì lúc này các anh chị đã đi làm, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Anh chị em chúng tôi cứ thế nối đuôi nhau, anh lớn chăm lo cho em nhỏ. Với tôi và em út, anh chị lớn như người bố, người mẹ thứ hai”, chị Bình chia sẻ.

Thời đó, gia đình chị sinh hoạt trong căn nhà 3 gian, anh em trai ở chung một phòng, chị em gái ở chung một phòng.

Mỗi bữa ăn, bố mẹ phải nấu một nồi cơm to, đàn con ăn đến đáy nồi mà cơm chưa kịp nguội. Nhà đông con có khó khăn, vất vả nhưng chị Bình chưa bao giờ thấy thiếu thốn quá mức. Bố mẹ chị luôn gắng sức làm việc để con cái đủ ăn, đủ mặc, được học hành đàng hoàng.

Vợ chồng ông Vy quây quần bên các con, các cháu, chắt

Vợ chồng ông Vy quây quần bên các con, các cháu, chắt

Trong việc dạy dỗ con cái, ông Vy rất nghiêm khắc. Ông quan niệm, con trai cũng như con gái đều phải được rèn giũa tỉ mỉ từ cách đi, cách đứng, cách nói năng cho đến thái độ sống, văn hóa ứng xử.

“Tôi nhớ nhất lời dạy của bố ‘nghèo cho sạch, rách cho thơm, sống phải tử tế, trung thực’. Bố cũng luôn dạy bảo anh chị em chúng tôi phải yêu thương, đùm bọc lấy nhau”, chị Bình kể.

Mẹ chị luôn bao dung và vị tha với các con. Tình cảm ngọt ngào của mẹ như một sự bù trừ cho sự nghiêm khắc của bố, giúp chị Bình và các anh chị em cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Báo hiếu bố mẹ lúc về già

Cả 10 anh em nhà chị Bình hiện tại đều làm trong lĩnh vực kinh doanh. Chị Bình đang kinh doanh một tiệm áo cưới tại thị xã Bỉm Sơn.

Vợ chồng ông Vy có cuộc sống đủ đầy lúc về già 

Vợ chồng ông Vy có cuộc sống đủ đầy lúc về già 

Anh em chị Bình đều đã lập gia đình, hiện cùng sống ở tỉnh Thanh Hóa, trong đó có nhiều người sống gần bố mẹ. Bố mẹ chị có tổng cộng 30 cháu và 10 chắt nội, ngoại.

Ở tuổi xế chiều, sức khỏe của bố mẹ chị đã giảm sút hơn nhiều. Người con trai thứ 8 sống cùng để chăm sóc bố mẹ chu đáo sớm hôm, những người con khác cũng thường xuyên đến thăm hỏi.

“Anh chị em tôi không giàu có nhưng kinh tế ổn định, không ai thiếu thốn. Những năm qua, mấy anh chị em góp tiền sửa sang cho bố mẹ căn nhà, mỗi lần sửa một chút.

Đồ dùng cá nhân, đồ ăn thức uống, thuốc men... anh chị em tôi cũng mua cho bố mẹ đủ đầy. Hằng tháng, chúng tôi cùng đóng góp để có một khoản biếu bố mẹ, gọi là để bố mẹ có đồng ra đồng vào”, chị Bình chia sẻ.

Đều đặn mỗi tháng một lần, 10 con trai, con gái, 10 nàng dâu, chàng rể sẽ tụ họp tại nhà của bố mẹ, cùng nhau ăn uống, ca hát, trò chuyện vui vẻ. 

Con cháu ngồi chật nhà mỗi lần sum họp

Con cháu ngồi chật nhà mỗi lần sum họp

Những dịp lễ, Tết, các con, các cháu cũng có mặt đông đủ. Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Vy lại rộn rã tiếng cười.

“Mỗi lần các con tụ họp là phải nấu 4, 5 mâm cỗ, ăn vòng trong vòng ngoài. Những dịp này, bố mẹ và các anh chị của tôi hay kể chuyện ngày xưa, cái thời còn khó khăn, thiếu thốn. Tôi và em út sinh sau đẻ muộn, dù không nếm trải nhiều cực khổ nhưng khi được nghe lại cũng hiểu phần nào”, chị Bình nói.

Với chị Bình, có đông anh chị em là niềm hạnh phúc khó diễn tả. Chị luôn thấy mình có chỗ dựa vững chãi về tinh thần. Không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ cũng là điều quý giá chị được tận hưởng bấy lâu nay.

“Các nàng dâu, chàng rể của nhà tôi cũng rất tuyệt vời. Con rể đoàn kết, tôn trọng nhà vợ, con dâu thì yêu thương, chăm sóc bố mẹ chồng hết lòng.

Có lần, mẹ tôi phải nằm viện điều trị. Anh chị em chúng tôi cả trai, gái lẫn dâu, rể kéo nhau đến chăm mẹ khiến bác sĩ ‘choáng’. Bác sĩ nói đùa ‘nhà có bao nhiêu người kéo hết lên đây đấy à?’”, chị Bình cười kể lại.

Chị cũng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của bố mẹ lúc tuổi già. Nhìn các con đoàn kết, thương yêu nhau, ai nấy đều có tổ ấm nhỏ tròn đầy, bố mẹ chị cảm thấy mãn nguyện.

Ảnh: NVCC