Người xưa nói: “Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng”. Nhưng với anh Vương (sống ở Trung Quốc), một người lao động bình thường thì chuyện tìm bạn đời lại chẳng dễ dàng gì. Những cuộc hẹn hò do gia đình sắp xếp thì hoặc là không hợp nhau, hoặc là đối phương chê anh không đủ điều kiện.
Công việc của anh ở một quán ăn nhỏ, môi trường khép kín, cơ hội gặp gỡ người mới gần như bằng không. Tuổi thì mỗi ngày một lớn, khiến anh càng thêm sốt ruột và áp lực.
Đúng lúc anh đang dần mất niềm tin vào tình yêu thì duyên số bất ngờ gõ cửa. Hơn một năm trước, quán ăn nơi anh làm việc đón một nhân viên mới, cô gái đó tên là Tiểu Vi. Tính cách cô cởi mở, vui vẻ, luôn tỏa năng lượng tích cực. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Vi chủ động bày tỏ tình cảm với anh Vương.
Bao năm cô đơn, lần đầu được người khác chủ động quan tâm, anh Vương như tan chảy trong hạnh phúc và nhanh chóng đáp lại tình cảm. Cả hai nhanh chóng xác lập quan hệ yêu đương, những ngày bên nhau ngọt ngào khiến anh tin rằng mình cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Anh Vương và Tiểu Vi quen nhau tại quán ăn. (Ảnh minh họa)
Niềm vui còn nhân đôi khi chỉ sau một tháng yêu nhau, Tiểu Vi đưa cho anh một xấp giấy tờ khám bệnh và thông báo rằng cô đang mang song thai. Cô còn đưa ra hàng loạt giấy tờ như bệnh án, kết quả siêu âm, báo cáo khám thai để làm bằng chứng.
Anh Vương mừng rỡ, lập tức báo tin vui cho bố mẹ.
Cả hai bên gia đình sớm kết nối với nhau qua mạng xã hội. Tuy nhiên, khi bàn đến hôn sự, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Gia đình Tiểu Vi yêu cầu các khoản phí như tiền dưỡng thai, viện phí, chi phí phẫu thuật, quà gặp mặt, sính lễ,... tổng cộng lên tới hơn 300.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng). Suốt thời gian này, bố mẹ Tiểu Vi chưa một lần xuất hiện. Khi bố mẹ anh Vương ngỏ ý muốn gặp trực tiếp bố cô, thì ông ta luôn viện lý do đang công tác trong quân đội, không tiện gặp gỡ.
Dù bắt đầu nghi ngờ, nhưng nghĩ con trai khó khăn lắm mới tìm được người yêu, bố mẹ anh Vương vẫn cắn răng chuyển tiền cho Tiểu Vi.
Đầu năm 2024, khi ngày sinh dự kiến của cô đến gần, họ hỏi thăm tình hình thai nhi thì Tiểu Vi lại nói mình bị u tử cung nên không thể sinh con. Đến tháng 8 cùng năm, cô tiếp tục thông báo với bố anh Vương rằng đã bị sảy thai. Nhưng không lâu sau đó, nhờ sự can thiệp của biện pháp y tế, cô lại mang thai đôi lần nữa.
Dù nghi ngờ ngày càng lớn, nhưng gia đình anh Vương vẫn tiếp tục chuyển thêm hơn 500.000 tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng) để lo các khoản như phí chăm sóc, khám thai định kỳ, sinh hoạt,...
Bố anh Vương đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện con dâu tương lai giả mang thai. (Ảnh minh họa)
Đến tháng 10/2024, bố anh Vương không thể yên tâm thêm nữa, quyết định đến bệnh viện ghi trên bệnh án để xác minh và ngỡ ngàng khi biết Tiểu Vi chưa từng khám hay điều trị tại đây.
Vài ngày sau, ông nhận được thông tin từ công an rằng Tiểu Vi đã bị triệu tập vì nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo. Ông lập tức đến địa chỉ hộ khẩu ghi trên CMND của cô, và từ ông bà cô mới biết rằng cả Tiểu Vi và bố cô đã rời khỏi nhà từ nhiều năm trước, không liên lạc gì.
Sau khi bị bắt, Tiểu Vi khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo. Cô thừa nhận đã tự tạo ra tất cả giấy tờ giả liên quan đến việc mang thai. Ngoài ra, cô còn lập một tài khoản mạng xã hội giả danh bố mình để lấy lòng tin từ gia đình anh Vương.
Khi bị nghi ngờ vì không có dấu hiệu mang thai, cô biện minh do cơ thể vốn mập nên hình dáng không thay đổi nhiều. Nghiêm trọng hơn, trước đó cô đã dùng chiêu thức tương tự để lừa đảo hơn 400.000 tệ (gần 1,5 tỷ đồng) tại một địa phương khác và đã bị truy nã trên mạng.
Cuối cùng, Tiểu Vi bị kết án 10 năm 8 tháng tù vì tội lừa đảo, bị tước quyền chính trị 1 năm và phạt tiền 100.000 tệ (khoảng 365 triệu đồng).